Cứ cuối tuần lại đi chơi pickleball, phó mặc chuyện chăm con nhỏ cho vợ

Cứ cuối tuần lại đi chơi pickleball, phó mặc chuyện chăm con nhỏ cho vợ
6 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng tôi ở riêng, không sống cùng bố mẹ chồng. Chúng tôi có con nhỏ mới chỉ hơn 8 tháng tuổi, từ khi tôi đi làm thì mang con đi gửi một bác có họ với nhà chồng tôi cách đó vài trăm mét, tối lại đón con về cơm nước tắm giặt. Cả tuần đi làm vất vả, cũng chẳng có nhiều thời gian ở với con, nhưng cứ cuối tuần chồng tôi lại đi chơi bời, nhậu nhẹt. Gần đây chồng tôi còn tham gia vào câu lạc bộ pickleball ở cơ quan, cứ sáng chủ nhật là đi tập đến tận tối mịt mới về.
Chồng ham chơi, không chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái khiến tôi mệt mỏi (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Nhà có con nhỏ, chi tiêu tốn kém, trong khi vợ phải tính toán từng đồng một thì chồng tôi sẵn sàng chi tiền triệu để mua vợt rồi quần áo đi tập. Khi tôi góp ý thì anh bảo làm việc vất vả cũng cần có cách xả hơi thư giãn. Nhưng chẳng lẽ vợ anh không mệt? Tôi đi làm cả ngày, tối về vẫn cơm nước dọn dẹp đến khuya, cuối tuần nhiều khi muốn chồng trông con để ngủ một chút cũng khó.
Nhiều tuần nay cứ cuối tuần là chỉ có 2 mẹ con ôm nhau ở nhà, càng nghĩ tôi càng tủi thân. Có lần tôi kể với mẹ chồng, mong mẹ góp ý để chồng tôi thay đổi, nhưng bà lại bảo, đàn ông cứ ru rú ở nhà thì làm được việc gì, cũng cần ra ngoài chơi bời, ngoại giao bạn bè đồng nghiệp mới có cơ hội thăng tiến. Tôi chẳng thấy tiền hay thăng tiến đâu, chỉ thấy mất thời gian và tiêu tốn tiền bạc của vợ con và cũng chẳng chia sẻ được những vất vả với vợ.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/cu-cuoi-tuan-lai-di-choi-pickleball-pho-mac-chuyen-cham-con-nho-cho-vo-post1156197.vov