Chồng sốc khi vợ khoe 'được tặng điện thoại' đời mới nhất, sự thật phía sau còn đau hơn

Chồng sốc khi vợ khoe 'được tặng điện thoại' đời mới nhất, sự thật phía sau còn đau hơn
4 giờ trướcBài gốc
Anh hỏi chị sao lại phải mua điện thoại mới, trong khi nhu cầu của vợ chỉ nghe, gọi, nhắn tin, thỉnh thoảng chụp ảnh… và cái điện thoại cũ vẫn dùng tốt với các chức năng cơ bản đó.
Chị Oanh phân buacông ty ai cũng đổi sang điện thoại đời mới, chờ đợi từng ngày ra mắt khiến chị thấy như mình bị “bỏ lại phía sau”, lạc hậu, cũ kỹ. Đồng nghiệp suốt ngày chụp ảnh bằng máy xịn, khoe màn hình sáng rõ, tốc độ lướt mượt mà nên cũng muốn cho bằng bạn bằng bè.
Ảnh minh họa
Nhưng lương hai vợ chồng chỉ vừa đủ chi tiêu mỗi tháng, thì chị Oanh lấy đâu ra tiền mua điện thoại. Chị giải thích cho chồng là mình chọn hình thức mua trả góp điện thoại.
Để có tiền, chị âm thầm thắt chặt chi tiêu trong gia đình. Bữa cơm hàng ngày bớt dần thịt, cá, hoa quả và thay bằng thứ rẻ tiền hơn như: trứng, cá tép kho mặn chát, chuối là hoa quả chính hàng ngày... Nhất là đồ ăn vặt, gần như cắt hẳn đi với lý do: “Ăn nhiều đồ ngọt hại răng, hại sức khỏe”.
Sau khi “trình bày” xong với chồng về cái điện thoại đời mới, chị nhanh chóng khoe với bạn bè. Chị đăng Facebook với dòng chữ: “Được chồng tặng em nó, cuộc đời sang trang”. Bạn bè ai cũng vào thả tim, khen trẻ, khen sành điệu, bắt kịp xu hướng, được chồng chiều sướng thế. Chị cười suốt cả buổi tối.
Một người chụp màn hình Facebook của chị gửi về cho anh Hậu. Anh Hậu nóng bừng mặt và nghĩ rằng chị đang nói dối. Rõ ràng chị vừa bảo mua trả góp, rõ ràng anh không mua tặng vợ chiếc điện thoại mới này.
Anh bỗng sinh nghi, có “ai đó” khá mập mờ đem tặng chị. Mà cái điện thoại này tận mấy chục triệu, phải mối quan hệ thế nào mới đem tặng chứ không phải chỉ đơn giản như cái bánh, cái kẹo xã giao biếu tặng nhau.
Anh Hậu càng thêm nghi ngờ và âm thầm để ý chị. Từ ngày có điện thoại mới chị trở thành con người khác hẳn. Trong bữa cơm, chị mải ngồi chụp hình món ăn, chỉnh sửa ảnh, quên cả gắp cho chồng con. Đi làm thì lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại, check thông báo, trả lời tin nhắn. Có hôm vì mải đăng story mà nồi cá kho khét lẹt, khói bay khắp nhà.
Anh Hậu cho rằng chị viện cớ sống ảo với cái điện thoại, còn thực tế nhắn tin cho người tặng điện thoại là chính.
Thấy bực mình anh Hậu góp ý:
- Em lo cho cái điện thoại hơn lo cho gia đình. Con cái thì ăn uống sơ sài, học hành không kèm cặp, còn tôi thì… nhiều khi thấy mình còn thua cái điện thoại!
Con gái thở dài, con trai thì im lặng khi mỗi ngày nhìn mâm cơm cứ lặp đi lặp lại món ăn quen thuộc của bữa trước. Có lần hai đứa con nói chuyện với nhau như những người lớn hiểu chuyện khi cho rằng công ty của bố mẹ đang khó khăn, cơm không ngon như trước nhưng cố mà ăn, đừng kêu ca kẻo bố mẹ buồn.
Nhưng rồi thấy mẹ suốt ngày cầm điện thoại, con lớn than phiền:
- Con hỏi bài mà mẹ cứ bảo “đợi mẹ chụp xong cái ảnh đã”.
Đứa nhỏ thì tủi thân:
- Mẹ giờ chỉ thích chơi với điện thoại thôi, không thích chơi với con nữa.
Đúng cơ hội này, anh Hậu muốn làm rõ nghi ngờ của mình, xem chị có mối quan hệ bên ngoài hay không.
- Em có thể đổi cho anh cái điện thoại này trong vòng một tháng được không?
- Để làm gì ạ? – Chị Oanh hỏi lại.
Vừa nói xong, điện thoại của chị Oanh có số lạ gọi đến, anh Hậu càng nghi ngờ, liền bật loa ngoài nghe.
Hóa ra là cô giáo của con lớn gọi điện về phản ánh với phụ huynh dạo này con học tập kém tập trung, người gầy tọp hẳn đi, không biết có phải do gia đình có chuyện gì khiến con lo nghĩ không.
Cô giáo khuyên, con đang bước vào tuổi dậy thì cần bố mẹ quan tâm, chăm sóc cả về tinh thần, thể chất. Đây cũng là giai đoạn con lớn nhanh, gia đình cần chú ý về vấn đề dinh dưỡng cho con.
Chị Oanh nhìn đứa con trai khẳng khiu, con gái xanh nhợt nhạt mà xót xa và xấu hổ. Cái điện thoại mới bóng loáng bỗng trở nên vô nghĩa. Tất cả lời khen ngợi nơi công ty hay trên mạng xã hội không thể che lấp sự thật rằng chính con mình đang bị thiếu thốn từng bữa ăn.
Tối đó, chị trằn trọc mãi không ngủ nổi và tâm sự với chồng đầy hối hận. Điều chị băn khoăn nhất là vẫn phải trả góp hàng tháng, chưa biết xử lý ra sao. Thấy chị nhăn nhó mà anh Hậu lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, không phải chị lừa dối anh, hay có mối quan hệ bên ngoài, chỉ là phút nông nổi muốn sống ảo chị đã có quyết định chưa đúng.
- Thôi không sao, may là em đã nhận ra gia đình mới là nơi cần ưu tiên chăm sóc, vun vén chứ không phải cái điện thoại đời mới nhất. May nữa là đợt vừa rồi anh làm thêm một dự án vừa được thanh toán lại vừa được thưởng thêm vì chất lượng tốt nên có tiền để trả.
Chị Oanh ngân ngấn nước mắt, đưa cái điện thoại mới cho chồng:
- Anh cầm lấy mà dùng, công việc của anh cần đến hơn. Em dùng lại cái cũ của anh. Em cũng muốn cai sống ảo.
Anh Hậu phì cười, còn chị Oanh chạy ra vuốt tóc con gái nói:
- Mẹ sai rồi. Mẹ đã để cái điện thoại che mắt, quên mất gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Từ hôm sau, những bữa cơm dần đầy đặn trở lại, tiếng cười trong nhà cũng nhiều hơn. Chị Oanh hiểu ra, điện thoại dù có hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế nụ cười khỏe mạnh của các con. Và gia đình là vốn quý, còn công nghệ chỉ là phương tiện, không bao giờ được phép đổi chỗ cho nhau.
Chị nghĩ khi nào công việc thật sự cần hoặc kinh tế khá giả, hãy tính đến. Giờ chưa có điều kiện thì đầu tư cho con cái mới xứng đáng nhất.
NHẬT TÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/chong-soc-khi-vo-khoe-duoc-tang-dien-thoai-doi-moi-nhat-su-that-phia-sau-con-dau-hon-169820.html