Chốt chặn biên cương

Chốt chặn biên cương
một giờ trướcBài gốc
Vị thế chiến lược và tinh thần thép
Ðược mệnh danh là cụm đảo lớn nhất vùng cực Nam, Hòn Khoai có vị thế chiến lược không thể thay thế. Về mặt địa lý và kinh tế, Hòn Khoai án ngữ ngay cửa ngõ ra vào các vùng biển Tây Nam, che chắn và bảo vệ toàn bộ hệ thống cảng biển và tuyến hàng hải quốc tế đi qua khu vực Vịnh Thái Lan. Về quốc phòng, nơi đây chính là tuyến phòng thủ vòng ngoài vững chắc nhất, là "mắt thần" giúp kiểm soát và bảo vệ chủ quyền trên vùng biển rộng lớn.
Hiện nay, trên đảo Hòn Khoai có thêm 3 đơn vị (Công ty Ðầu tư và Xây dựng Dacinco, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hàng hải CMB và Lữ đoàn Công binh 249/ Binh chủng Công binh) khảo sát, thi công Cảng lưỡng dụng tổng hợp Hòn Khoai. Ảnh: Danh Chanh Ða
Trung tá Nguyễn Văn Lượm, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Hòn Khoai, một người lính dạn dày, đầy tâm huyết nhanh chóng bắt tay vào công việc ngày mới. Nhiệm vụ của người lính biên phòng không chỉ là canh gác, mà còn là chỗ dựa cho ngư dân. Nhớ hết lịch trình của khoảng 20-30 lượt chiếc tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão theo mùa, dấu chân tuần tra của anh và đồng đội đã quá quen thuộc trên tuyến đường bê tông dài khoảng 14 km ôm trọn đảo.
Bên cạnh những người lính biên phòng kiên cường, ngọn hải đăng Hòn Khoai sừng sững trên đỉnh cao nhất là chứng nhân lịch sử khác. Ðược người Pháp khởi công năm 1920 và đi vào hoạt động ngay sau đó, ngọn đèn trăm tuổi này là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam. Mỗi đêm, ánh sáng ấy không chỉ dẫn đường cho tàu bè mà còn là ánh sáng của quá khứ, của ý chí không bao giờ khuất phục.
Ánh sáng ấy càng thêm ý nghĩa khi gắn với dấu ấn cách mạng hào hùng: Khởi nghĩa Hòn Khoai ngày 13/12/1940 do đồng chí Phan Ngọc Hiển chỉ huy. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn, nhanh chóng, trở thành tiếng súng vang dội mở đầu cho phong trào kháng chiến ở cực Nam Tổ quốc, truyền lửa cho các thế hệ sau. Hòn Khoai từ đó không chỉ là cột mốc địa lý, mà trở thành di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, biểu tượng tinh thần yêu nước của người Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung.
Xuân đầm ấm nơi tiền tiêu
Hòn Khoai, tiền tiêu Tây Nam của Tổ quốc, đang chuyển mình với sức sống mới, không chỉ vững vàng nơi phòng tuyến mà còn mang đến đời sống vật chất và tinh thần sung túc cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Dù xa đất liền, thông tin liên lạc vẫn được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để cấp trên thăm hỏi, gửi quà chúc Tết và đặc biệt là tạo điều kiện cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có thể ra đơn vị cùng đón Tết. Ðời sống vật chất trên đảo được tự chủ gần như tuyệt đối, đặc biệt trong dịp Tết. Nguồn nước ngọt từ những con suối chảy quanh năm, đảm bảo nước sạch cho đảo và tàu đánh cá, thậm chí cung cấp cho người dân ở đất liền. Người lính quân hàm xanh còn tranh thủ tăng gia sản xuất, tự túc hoàn toàn thực phẩm rau xanh và các sản phẩm chăn nuôi (thịt lợn, dê, bò).
Cầu vượt biển nối từ đất liền ra đảo Hòn Khoai, cùng với cảng tổng hợp lưỡng dụng và tuyến cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, không chỉ là công trình đơn lẻ mà là sự hợp lực của các dự án chiến lược. Ảnh: Danh Chanh Ða
Xuân về, Tết đến, Ðồn Biên phòng Hòn Khoai tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, cùng các giải đấu giao lưu với các lực lượng cùng đứng chân trên đảo - năm nay có thêm kỹ sư, công nhân đang thi công công trình. Hoạt động gói bánh chưng, bánh tét tập trung là không thể thiếu, giúp duy trì truyền thống dân tộc và tạo niềm vui chung.
Lần đầu đón Tết nơi tiền tiêu, chiến sĩ Dương Tiến Ðạt (22 tuổi, quê xã Thanh Tùng) chia sẻ cảm xúc hân hoan xen lẫn chút bỡ ngỡ vì xa nhà. Người lính trẻ sốt sắng hòa mình vào không khí Tết bằng cách tham gia các hoạt động thể thao và có ý định tham gia các tiết mục trong đêm văn nghệ.
Thiếu tá Quách Thanh Tre, Phó Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Hòn Khoai, chia sẻ: "Hầu hết lính ở đơn vị là chiến sĩ mới, lần đầu trực Tết nhưng đều an tâm tư tưởng và háo hức đón một cái Tết xa đất liền".
"Thế đứng của đất nước trên biển lớn"
Từ đỉnh Hòn Khoai, tầm nhìn không chỉ bao trọn đại dương mà còn ôm lấy cả vùng đất liền đang chuyển mình mạnh mẽ. Phóng tầm mắt về phía Tây Nam, Cà Mau hiện lên với khí thế phát triển chưa từng có. Sự kết nối giữa đảo và đất liền không chỉ về địa lý mà còn là khát vọng phát triển chung. Hòn Khoai giờ đây không còn là một hòn đảo đơn lẻ mà đã trở thành biểu tượng "đột phá vươn ra biển lớn" của Cà Mau.
Tính chất lưỡng dụng đóng vai trò là kim chỉ nam cho chiến lược Hòn Khoai, đảm bảo việc vươn mình phát triển kinh tế luôn đi đôi với củng cố vững chắc và không bao giờ được xem nhẹ nhiệm vụ phòng thủ. Trong chuyến thăm đảo mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định vai trò chiến lược của công trình Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và dự án cầu nối liền bờ và đảo, trở thành động lực phát triển mạnh mẽ cho Cà Mau và cả quốc gia.
Cảng biển và cầu vượt biển không chỉ phục vụ dân sinh - kinh tế, mà còn là tuyến trụ quốc phòng - an ninh ở cực Nam Tổ quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chính định hướng lưỡng dụng này đã biến Hòn Khoai thành "mũi tàu" rẽ sóng, đưa con tàu kinh tế của quốc gia tiến thẳng, tiến nhanh ra biển lớn.
Cũng như mọi năm, đêm Giao thừa rồi rạng sáng mùng Một Tết, khi đất liền tràn ngập tiếng pháo hoa và niềm vui sum họp, Hòn Khoai lại sáng lên vẻ đẹp tĩnh lặng, thiêng liêng và đầy kiêu hãnh. Giữa gió biển lồng lộng, trong tiếng cười rộn rã, những người lính trẻ đang cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét và tổ chức các trò chơi dân gian. Không khí an vui, háo hức của những người lính canh gác nơi tiền tiêu ấy chính là hình ảnh đẹp của mùa Xuân đất nước.
Hoàng Quân
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/chot-chan-bien-cuong-a126189.html