Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực trong tỉnh và tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm sâu trong nước.
Phố biến thành sông, hàng trăm hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Mưa lũ đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề đối với nhân dân nơi đây.
Tại phố Phan Đình Phùng, khu vực trung tâm nhưng lại chịu thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ tràn qua đê, gây ngập sâu trên diện rộng.
Mấy ngày hôm nay chị Nguyễn Ly ở số nhà 31 phố Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên cứ ngồi bần thần trên tầng 2, không muốn xuống tầng 1 nhà mình. Vì dưới đó mới mấy hôm trước là môt của hàng bán đồ sữa, bỉm và đồ trẻ em lớn nhất nhì Thái Nguyên. Cửa hàng là tiền bạc và công sức của bố me 2 bên hỗ trợ và quá trình tích cóp gần chục năm đã hư hỏng theo con nước lũ.
Xót xa, tiếc của nên hôm nay chị vẫn phải đi lại xuống dưới nhà xem mẹ và mấy nhân viên cửa hàng dọn dẹp đồ đạc trong cửa hàng, bốc dỡ hàng hóa bị hư hỏng chất ra ngoài.
Chị cho biết, hôm nay cũng nguôi ngoai phần nào nên xuống nhà cùng mọi người nhặt xem còn cái gì dùng được, vớt vát lại bán để kiếm lại chút vốn mở lại cửa hàng.
Chị Ly kể lại: "Thực sự là nước nó lên rất là nhanh. Có nghĩa là mới quay đi quay lại chạy được một cái kệ hàng ở dưới thì nước đã đến mắt cá chân rồi, quay lại đã đến đầu gối rồi, không thể chạy kịp được vì nước thì lên rất nhanh".
"Đây là tích góp của vợ chồng em trong vòng gần chục năm qua. Cố gắng mở được cái cửa hàng to, bao nhiêu tiền vốn em không không để ra đồng nào. Bây giờ coi như mất hết rồi", chi Ly nói.
Hàng hóa trong cửa hàng bị ngập nước hư hỏng hết được các nhân viên vứt ra đắp thàn đống trước cửa nhà chờ xe thu gom rác đến chở đi.
Toàn bộ bỉm trê em và nhiều đồ dùng khác bị hư hỏng phải vứt bỏ không thể dùng được.
Chị Ly cho hay, nhân viên cửa hàng mấy ngày nay đến dọn dep, lọc xem còn thứ gì dùng được, nhưng hàng bị hỏng vứt đi là chủ yếu.
"Em nghĩ cũng không thể lấy lại được, toàn đồ cho trẻ em khi đã ngập ngâm trong nước không sử dụng được nữa. Phải bỏ đi thôi", chị Ly xót xa.
"Núi" hàng hóa bị nước nhấn chìm, ngập trong bùn bị hư hỏng.
Bao nhiêu của cải, tiền bạc của người dân đã trôi theo dòng nước, chìm trong bùn lũ.
Theo chị Ly, chưa bao giờ thấy nước sông Cầu to và lên nhanh đến thế. Chạy cũng không kịp, chạy đến lúc nước đến cổ rồi là không chạy được nữa là bỏ lại tất cả....
Phi Long-Đồng Toàn-Sỹ Thành/VOV.VN