Chủ động khắc phục cơ sở vật chất, bảo đảm việc dạy và học sau thiên tai.

Chủ động khắc phục cơ sở vật chất, bảo đảm việc dạy và học sau thiên tai.
10 giờ trướcBài gốc
Sau gần hai tuần khắc phục hậu quả sau bão lũ, học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hà Giang 2) đã bắt đầu đi học trở lại tại Trường THPT Chuyên (cũ) theo phương án được UBND phường Hà Giang 2 thống nhất và phê duyệt.
Sau tám buổi tạm nghỉ, nhịp học tập nhanh chóng được khôi phục. Các tiết học, giờ ra chơi, sinh hoạt bán trú… vẫn diễn ra bình thường như trước.
Trong không gian lớp học mới, bàn ghế, bảng viết, tivi đều đã được sắp xếp lại gọn gàng. Mỗi tiết học được sắp xếp xen kẽ ôn tập, để vừa kịp tiến độ, vừa giúp học sinh không thấy áp lực khi trở lại trường.
Với vị trí ngay sát bờ sông Lô, đội ngũ giáo viên đã quen với việc di chuyển đồ lên tầng 2 mỗi khi nhận được tin bão, lũ. Thế nhưng trong đợt lũ lịch sử vừa qua, Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hà Giang 2) là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nhất khi nước dâng cao tới 6m, tràn nửa tầng hai. Toàn bộ cơ sở vật chất của trường hầu như bị cuốn trôi và hư hại nặng. Ước tính thiệt hại gần 3 tỷ đồng.
Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt nhớ lại ngày nước rút, khung cảnh ngôi trường chứa đựng bao nhiêu tâm huyết đã chìm trong lớp bùn đặc quánh, hoang tàn: “Mọi người ơi đến đi trường không còn gì rồi, hỏng hết rồi.”, tôi gọi cho các thầy cô mà khóc nấc lên. Tới giờ xem lại ảnh vẫn cảm thấy xót xa quá.” Suốt nhiều ngày liền, đội ngũ giáo viên cùng các lực lượng hỗ trợ thay nhau dọn bùn, thu gom và vận chuyển từng vật dụng hư hỏng, huy động cả sức người lẫn máy móc để khắc phục hậu quả.
Chị Nguyễn Hoài Linh là phụ huynh có hai con học tại trường chia sẻ: “Ban đầu tôi lo lắm, sợ học tạm thì điều kiện thiếu thốn. Nhưng khi đến trường mới, lớp học vẫn được khang trang, gọn gàng, tôi thật sự yên tâm và tin tưởng. Các con bảo cơm bán trú vẫn ngon như thường”.
Bên bờ kia của sông Lô, Trường Mầm non Hoa Mai cũng chịu tổn thất nặng nề. Chỉ trong một đêm, toàn bộ tầng 1 bị nước nhấn chìm. Tường sập, toàn bộ thiết bị điện tử, hồ sơ, giáo án, khuôn viên trải nghiệm… bị vùi lấp trong bùn. Những lớp học vừa được trang trí, những học cụ các cô tỉ mỉ làm cho trẻ… chưa kịp dùng hết thì lũ đã cuốn đi hết.
Ngay sau khi nước rút, công tác khắc phục được triển khai khẩn trương. Các thầy cô cùng lực lượng hỗ trợ dọn bùn, phơi khô sách vở, tẩy rửa đồ chơi, lau chùi từng góc lớp. Nhà trường tiến hành phun khử khuẩn ba lần để đảm bảo môi trường an toàn trước khi đón trẻ trở lại.
Không gian tầng 1 chưa được bài trí lại sau lũ, các lớp học được sắp xếp tạm trên tầng 2.
Các cô sắp xếp lại bàn ghế, chia nhỏ lớp, ghép nhóm linh hoạt để vừa đảm bảo chỗ học, vừa duy trì nề nếp sinh hoạt cho trẻ.
Những lớp học ở tầng 2 đã vang rộn tiếng trẻ. Không khí lớp học vui tươi trở lại với các hoạt động như: kể chuyện, hát múa, vẽ tranh.
Khánh Linh
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/photo/202510/chu-dong-khac-phuc-co-so-vat-chat-bao-dam-viec-day-va-hoc-sau-thien-tai-5db0e8d/