Cuối giờ chiều ngày 28-6, HĐXX vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn, các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi… kết thúc phần tranh luận.
Trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng.
Nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Trung Hoành, cựu phó chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, trình bày: "Con người ai cũng ít nhất một lần mắc sai lầm. Bị cáo nhận thức rõ sai lầm và mong có cơ hội sửa chữa sai lầm. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng chính sách khoan hồng, sớm được trở về”.
Bị cáo Hoành bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên, thông qua hoạt động tiếp nhận, quản lý tiền Nguyễn Văn Hậu đóng góp cho địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội để hưởng lợi 810 triệu đồng. Ông Hoành bị VKS đề nghị mức án 24-30 tháng tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: Hoàng Huy
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị VKS đề nghị mức án 17-18 năm tù về tội đưa hối lộ, 15-16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hậu bị đề nghị là 30 năm tù.
Trong lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu nói rằng “đồng tình, đồng thuận, nhất trí” về mức án VKS đề nghị. Ông Hậu nhìn nhận rằng mình đã sai phạm, sự thật chỉ có một, tội đã rõ, hành vi đã rõ và “không muốn nhắc đến thêm nhiều”.
Ông Hậu nói thêm rằng ngày hôm qua, khi bị VKS đề nghị mức án 30 năm tù cho 3 tội danh thì “ban đầu tôi cũng hơi choáng”.
Có người đã khuyên ông Hậu nên tạm dừng khắc phục hậu quả vụ án để chờ phúc thẩm. Tuy nhiên, sau khi nghe hơn 40 luật sư của 40 bị cáo khác nói lời thống thiết gửi đến tòa án, trình bày hoàn cảnh tình tiết thì từ lương tâm mình, Hậu nhận thức rõ trách nhiệm của mình.
“Tôi gửi lời xin lỗi đến 40 bị cáo và người thân của họ. Tôi cám ơn các luật sư đã bào chữa cho 40 người ở đây” - ông Hậu vừa nói vừa khóc.
Ông Hậu trình bày thêm: Trước tòa, tôi đã phải trả giá vì hành vi của mình. Về trách nhiệm với 40 bị cáo, tôi đã tác động và khách hàng của tôi đã chuẩn bị đủ 770 tỉ đồng nộp thẳng vào tài khoản thi hành án để khắc phục hậu quả vụ án.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhắc đến lời dạy của người cha đã mất: “Khi tôi quyết định đi buôn, bố tôi tặng 4 chữ Hiếu, Nghĩa, Nhân, Đức và dặn khi ra đời, mình con khóc, mọi người đều cười, hãy sống cuộc đời làm sao khi con ra đi mọi người đều khóc, mình con cười. Từ lời dạy của cha, tôi đã cố gắng phấn đấu, làm việc nhưng trên đời không ai không có sai sót. Tôi đã phải trả giá bằng việc hơn 1 năm ngồi trong bốn bức tường giam".
Bị cáo Hậu kể khi khám xét, điều tra viên có hỏi tại sao giấy tờ mua vàng gần 10.000 cây nhưng giờ chỉ còn 500 cây. Bị cáo Hậu nói rằng sổ sách có đủ nhưng nghĩ chết không mang theo gì nên đã dùng vàng để làm nhà cho người nghèo.
Ngoài ra, theo bị cáo Hậu, khi tính toán thiệt hại, đáng lẽ ông phải được trừ phần đã nộp thuế. Do đó, khi hậu quả vụ án đã khắc phục hết, ông Hậu đề nghị rằng nếu được mong HĐXX xem xét giảm trừ khoản thuế đó để ủng hộ vào quỹ người nghèo làm đường ở các tỉnh vùng cao.
Cuối cùng, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn xin Tòa cho khắc phục hậu quả để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.
BÙI TRANG