Chưa kịp vui vì được làm dâu 'hào môn', tôi đau đớn khi phát hiện sự thật về cả gia đình chồng

Chưa kịp vui vì được làm dâu 'hào môn', tôi đau đớn khi phát hiện sự thật về cả gia đình chồng
5 giờ trướcBài gốc
Tôi 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm nông bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật, tài năng xuất chúng cũng không. Tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm nhân viên trong một công ty chuyên về nội thất, lương cơ bản và cuộc sống của tôi cứ đều đều trôi qua như vậy suốt mấy năm qua.
Cho đến cách đây nửa năm, tôi quen chồng hiện tại qua một người bạn giới thiệu. Anh hơn tôi 5 tuổi, là quản lý trong một công ty xuất nhập khẩu cũng có tên tuổi. Và đặc biệt, anh lại là con trai duy nhất trong gia đình với cơ ngơi được nhiều người ngưỡng mộ.
Ngày anh làm quen, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Bởi với điều kiện và địa vị như anh, thiếu gì các tiểu thư con nhà giàu hoặc những phụ nữ giỏi giang, phù hợp với anh hơn đứa nhân viên quèn tầm thường như tôi. Nhưng đến khi anh nói mình xác định một mối quan hệ nghiêm túc vì cũng không còn trẻ, tôi thực sự bất ngờ.
Ảnh minh họa.
Và càng ngỡ ngàng hơn khi mới quen nhau vỏn vẹn 2 tháng, anh đề nghị đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi cũng hoang mang, bối rối. Tuy nhiên, trước sự động viên, thậm chí thúc giục của nhiều bạn bè, người quen nhắc tôi phải biết nắm bắt cơ hội, tôi đã gật đầu đồng ý.
Nếu anh làm tôi bất ngờ 1 thì khi gặp bố mẹ anh, ông bà khiến tôi choáng váng gấp nhiều lần vì đồng ý cho chúng tôi cưới nhau ngay buổi gặp đầu tiên. Mẹ anh nói, bà rất ưng tôi vì thấy tôi hiền lành, thật thà, không sắc sảo như những cô gái khác mà bà từng được giới thiệu làm con dâu.
Rồi bà nói, ông bà mong từng ngày có mụn cháu để bế bồng lúc tuổi già nên mong chúng tôi sớm tổ chức đám cưới. Ông bà sẽ lo mọi thứ từ nhà hàng, cỗ cưới, nhà tôi không phải lo lắng gì cả.
Dĩ nhiên, trước những gì đang diễn ra, tôi cũng không có gì để từ chối. Vậy là một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức trước sự vui mừng của hai bên. Họ hàng và những người quen biết, ai cũng bảo tôi là "chuột sa chĩnh gạo", rồi tôi khéo tu từ kiếp trước mới lấy được chồng giàu, gia đình nhà chồng lại tử tế đến thế.
Chính mẹ đẻ tôi cũng không giấu được sự xúc động. Bà nói mừng cho tôi được gả vào gia đình tốt và mong tôi sẽ biết trân trọng những điều may mắn đến với mình.
Quả thực, bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi cũng nghĩ là một sự may mắn mà cuộc đời trao cho mình. Vậy mà, ở đời, đâu ai nói trước được chữ ngờ…
Chỉ sau vài tuần sống chung, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Bởi chồng chỉ gần gũi với tôi duy nhất một lần sau đám cưới, còn lại anh luôn tìm cách tránh né tôi một cách kỳ lạ. Tôi cố gắng trò chuyện cùng anh mỗi tối nhưng anh luôn lấy lý do phải xử lý công việc để đóng cửa trong phòng làm việc đến đêm khuya.
Mẹ chồng biết điều đó và giải pháp bà đưa ra là tôi nên cố gắng có con càng sớm càng tốt để đứa con là sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng. Thế nhưng, chồng cứ lạnh nhạt như vậy, tôi cố gắng kiểu gì…
Rồi một ngày, khi chồng đi tắm, tôi vô tình thấy đoạn tin nhắn anh đang chat dở trên màn hình máy tính với một người đàn ông. Không phải là công việc, không phải rủ nhau đi uống bia. Mà là… nhớ thương, là hẹn hò, là những chuyện riêng tư, nhạy cảm giữa hai người.
Đọc xong, tôi sốc. Mọi thứ sụp đổ trong phút chốc. Hóa ra chồng tôi là gay ư? Tôi đau đớn nhận ra, mình thực chất chỉ là bình phong để anh che giấu con người thật của mình. Đó chính là lý do, anh chưa bao giờ thân mật hay có những cử chỉ yêu thương với tôi như với một người vợ đúng nghĩa.
Sau chuỗi ngày trắng đêm suy nghĩ, tôi quyết định tâm sự với mẹ chồng để mong tìm sự an ủi. Nào ngờ, điều khiến tôi đau đớn hơn là bà hoàn toàn biết về điều đó từ lâu. Lúc này, mẹ chồng mới "lật bài ngửa" đưa ra thỏa thuận rằng sẽ cho tôi cuộc sống giàu sang và cho tôi tiền mang về sửa nhà cho bố mẹ ở quê nếu tôi đẻ được cho ông bà đứa cháu đích tôn.
Điều kiện nữa bà đưa ra là tôi phải ngoan ngoãn ở với gia đình ông bà như một gia đình hạnh phúc. Tuyệt đối không được tiết lộ điều này với ai. Nếu người ngoài biết được, bà sẽ khiến tôi mất tất cả.
Lúc này, tôi thực sự ngã quỵ. Chồng thì lạnh nhạt, coi tôi là bình phong, còn nhà chồng chỉ cần tôi… như một cái "máy đẻ". Nếu tôi đồng ý, nghĩa là tôi đang đánh đổi hạnh phúc cả đời để lấy tiền, lấy cái danh của một nàng dâu hào môn hạnh phúc với mọi người xung quanh ư?
Tôi đã từng mơ về một mái ấm, về một người chồng sẽ nắm tay tôi mỗi sáng, cùng tôi đi qua những thăng trầm cuộc sống. Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Giờ đây, tôi chỉ còn lại những đêm dài không ngủ với câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: Tôi nên ở lại hay rời đi?
Xin giấu tên
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chua-kip-vui-vi-duoc-lam-dau-hao-mon-toi-dau-don-khi-phat-hien-su-that-ve-ca-gia-dinh-chong-172250705165931053.htm