Chuẩn bị xong bữa trưa, cô giáo phát hiện khoảnh khắc đáng yêu của bé trai mầm non

Chuẩn bị xong bữa trưa, cô giáo phát hiện khoảnh khắc đáng yêu của bé trai mầm non
4 giờ trướcBài gốc
Theo đó, cô giáo sau khi chuẩn bị xong bữa trưa nên đã mang ra khu vực bàn ăn, chuẩn bị cho bé trai này ăn trưa. Đáng chú ý, bé trai đã ngủ trên ghế từ lúc nào không hay. Dáng vẻ vừa ngủ vừa cười sằng sặc khiến cô giáo cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Tiệm Nhà Mía - Tin 3 phút
Lúc này, cô giáo khẽ lay bé trai dậy để bé trai ăn trưa, tuy nhiên, vì cơn buồn ngủ "hấp dẫn" hơn nên bé trai chỉ mở mắt nhìn cô giáo rồi lại chìm vào giấc ngủ. Và có lẽ, giấc mơ đẹp ban nãy vẫn chưa tan biến nên khi vừa nhắm mắt, bé trai lại tiếp tục điệu cười sằng sặc cực khoái chí của mình.
Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Tiệm Nhà Mía - Tin 3 phút
Khoảnh khắc đáng yêu này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người cũng thấy vui lây. Quả thực các bạn nhỏ mẫu giáo luôn mang đến nhiều bất ngờ cho mọi người, dù chỉ là những hành động, cử chỉ đơn giản. Có lẽ, với các cô giáo mầm non, những khoảnh khắc thế này cũng giúp các cô xua tan mệt mỏi trong công việc.
Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Ôi đúng là mấy búp măng non này làm gì cũng thấy đáng yêu cả. Xem con cười mà cô quên hết mỏi mệt luôn"
"Đáng yêu quá con ơi, con nhà ai mà kháu khỉnh quá"
"Ôi dễ ngủ đến vậy sao, ngoan quá, chẳng bù cho bé nhà mình, dỗ mãi còn chưa chịu ngủ"
"Trẻ con đáng yêu thật, nghe con cười, thấy con ngủ thôi cũng thấy lòng mình nhẹ tênh".
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/clip-co-giao-phat-hien-khoanh-khac-dang-yeu-cua-be-trai-mam-non-202510021335026274.html