Trước thời điểm thủy điện đóng cửa xả tràn, người dân đã ngồi chờ sẵn từ sớm. Ảnh: Thủy Tiên
Chỉ khoảng 10 phút sau khi đập đóng, mực nước tại khu vực chân đập rộng khoảng 2.000 m² đã hạ thấp rõ rệt. Người dân liền chèo xuồng, bơi phao ra khu vực nước cạn, mang theo đủ loại dụng cụ như chài, lưới, vợt… để “săn lộc trời”.
Người dân phấn khởi chuẩn bị giăng lưới. Ảnh: Thủy Tiên
Đập ngưng xả, người dân chèo xuồng, bơi phao xuống nước bắt cá. Ảnh: Thủy Tiên
Một hàng dài người dân giăng lưới dọc chân đập, trong khi nhiều người khác tập trung quăng chài ở những khu vực nước sâu hơn. Người dân cho biết: Thời điểm đập ngưng xả luôn là cơ hội tốt để bắt nhiều loại cá tự nhiên như: mè, lăng, chép, leo... Tuy nhiên, năm nay do thủy điện đóng cửa muộn hơn mọi năm nên lượng cá không dồi dào như kỳ vọng.
Hàng trăm người xuống nước cùng nhau bắt cá, không khí vô cùng nhộn nhịp. Ảnh: Thủy Tiên
Người dân sử dụng các ngư cụ để bắt cá. Ảnh: Thủy Tiên
Anh Trần Quyết Thắng (xã Mã Đà, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Đây là lần đóng cửa đập đầu tiên trong năm nhưng cá không được nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần quăng lưới lần nào cũng có chiến lợi phẩm, chủ yếu là cá lăng, cá mè và cá tra”.
Niềm vui của người dân khi bắt được cá. Ảnh: Thủy Tiên
Số cá bắt được người dân mang về dùng làm thực phẩm, đãi khách, hoặc bán cho các quán ăn, thương lái chuyên thu mua cá sông tự nhiên. Ngoài giá trị kinh tế, hoạt động này còn mang lại không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng mỗi khi mùa xả lũ kết thúc.
Những con cá vừa kéo lên đã được thương lái đợi sẵn mua ngay. Ảnh: Thủy Tiên
Đủ loại từ ghe, thuyền phao đến lốp ô tô được tận dụng làm phương tiện để bắt cá. Ảnh: Thủy Tiên
Cảnh một người dân quăng lưới đẹp mắt. Ảnh: Thủy Tiên
Năm nay dù lượng cá không nhiều nhưng mỗi lần quăng lưới đều có thành quả. Ảnh: Thủy Tiên
Người dân vui vẻ khi bắt được cá khủng. Ảnh: Thủy Tiên
Thủy Tiên