Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt đẹp ngỡ ngàng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Nghĩa
Sau nhiều ngày tập luyện với nỗ lực cao nhất, các trực thăng và chiến đấu cơ thuộc quân chủng Không quân nhân dân Việt Nam lĩnh ấn mở đầu ngoạn mục cho cuộc diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhiều người dân thích thú khi lần đầu tiên chứng kiến thả bẫy nhiệt trên bầu trời. Ảnh: Trung Nghĩa
Nhiều người dân thích thú khi lần đầu tiên chứng kiến thả bẫy nhiệt trên bầu trời. Ảnh: Trung Nghĩa
Từ khoảng 7g45, các biên đội Yak cất cánh từ sân bay Biên Hòa bay về phía trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Biên đội 10 trực thăng bay đội hình 3-4-3 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, bay ngang qua sông Đồng Nai và cầu Ghềnh rồi qua Dinh Độc Lập.
Một máy bay "thả" cờ Tổ quốc. Ảnh: Trung Nghĩa
Biên đội 10 trực thăng bay cất cánh từ Sân bay Biên Hòa mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Nghĩa
Đến 7g50, hai biên đội tiêm kích Su-30MK2 cất cánh và tạo hiện tượng ngoạn mục trên không trung. Các phi công tiêm kích lao vút lên bầu trời trong tiếng reo hò tán thưởng vang dội của đông đảo người dân phía dưới mặt đất.
Âm thanh giòn tan từ tiếng động cơ Su-30MK2 khiến không khí buổi lễ thêm hào hùng. Ảnh: Trung Nghĩa
Dàn tiêm kích Su-30MK2 và Yak130 lao vút giữa bầu trời xanh và ánh nắng tuyệt đẹp của ngày 30-4. Sau màn chao lượn, bay theo đội hình…, các phi công lần lượt trình diễn màn thả bẫy nhiệt rực rỡ, mãn nhãn tất cả mọi người theo dõi.
Hàng chục ngàn người dân tham gia theo dõi lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4. Ảnh: Trung Nghĩa
Có thể nói lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự thành công rực rỡ của Đại lễ sáng nay 30-4.
Trung Nghĩa