Chùm ảnh: Người dân vỡ òa trong niềm tự hào đón đoàn diễu binh kỷ niệm 30-4

Chùm ảnh: Người dân vỡ òa trong niềm tự hào đón đoàn diễu binh kỷ niệm 30-4
5 giờ trướcBài gốc
Sáng 30-4, giữa trung tâm TP.HCM rợp đỏ cờ hoa, hàng chục ngàn người dân đã đứng chật kín các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... để chào đón đoàn diễu binh trong thời khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tại góc đường Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh gần như không còn một chỗ trống.
Từ tờ mờ sáng, từng dòng người tiến về phố đi bộ.
Có những gia đình dắt theo con nhỏ, có cụ già cẩn thận khoác lên vai lá cờ đỏ sao vàng, tay run run nhưng ánh mắt rạng ngời. Họ đến sớm không chỉ để “xem”, mà là để “cảm” – cảm nhận khí thế của một đất nước bước qua chiến tranh, dựng xây hòa bình, và hôm nay đang cất bước trên hành trình phát triển bền vững.
Tiêm kích Su-30MK2 chao lượn trên bầu trời TP.HCM.
Nhiều người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt.
Người dân TP.HCM vỡ òa trong phấn khích khi chứng kiến màn biểu diễn hoành tráng của phi đội máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cùng phi đội tiêm kích chiến đấu trên bầu trời thành phố.
Khi đoàn diễu binh chính thức xuất hiện, cả không gian bỗng như lặng lại trong khoảnh khắc, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và ánh mắt rưng rưng.
Những người lính quân phục chỉnh tề đi qua giữa tiếng nhạc hùng tráng và những cái vẫy tay của người dân hai bên đường – đó không chỉ là một màn trình diễn sức mạnh, mà là biểu tượng của sự gắn kết giữa quân – dân, giữa quá khứ và hiện tại.
“Tôi phải vào tận đây để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này”, ông Phan Xuân Ninh, cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, xúc động nói. “Lực lượng diễu binh thật hùng hậu, quân đội ta ngày càng lớn mạnh. Tôi tự hào và biết ơn vì sự chuẩn bị chu đáo cho một ngày đại lễ đầy ý nghĩa như thế này”.
Nhiều người dân trẻ tuổi cũng hòa chung cảm xúc. Bạn Đào Thơ (ngụ quận 7) chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị từ hôm qua để có mặt từ 6 giờ sáng. Khi đoàn diễu binh đi qua Bến Bạch Đằng, tôi cảm thấy như đang sống trong dòng chảy lịch sử. Tôi tự hào, tôi hạnh phúc và tôi cảm ơn vì đã được sinh ra trong một đất nước hòa bình”.
Bạn Lương Thị Yến Nhi (quê Hà Tĩnh) cho biết đã đến từ đêm hôm trước để “giữ chỗ” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ: “Mình không ngủ, chỉ ngồi nói chuyện với mọi người xung quanh – ai cũng háo hức, ai cũng chung một niềm tin và sự biết ơn. Đó là cảm giác thật khó quên. Mình mong chờ giây phút bắn đại bác và đoàn diễu hành đi qua như một lời khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam không ngừng lớn mạnh”.
Chị Lê Thị Lan Phương (quê Thanh Hóa) lặng người giữa dòng người đông đúc: “Khi thấy các chiến sĩ mỉm cười vẫy tay đi trong vòng tay người dân, tôi thấy tim mình thắt lại – vừa tự hào, vừa xúc động. Tôi nghĩ về những thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng tôi được sống trong hòa bình hôm nay”.
Diễu binh trong lòng nhân dân, niềm tự hào 50 năm thống nhất đất nước.
Những bước chân dứt khoát, đồng đều của các lực lượng vũ trang đã khơi dậy niềm xúc động sâu lắng trong lòng mỗi người dân – một cảm xúc vừa tự hào, vừa biết ơn.
Sự kiện 30-4 hôm nay không chỉ gợi nhắc những chiến công oanh liệt, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.
Trong không khí thiêng liêng ấy, từng bước chân của đoàn diễu binh như tiếp thêm niềm tin vào thế hệ trẻ – những người sẽ viết tiếp trang sử vẻ vang của đất nước.
50 năm đi qua, nhưng khí phách Việt Nam vẫn mãi rạng ngời trong lòng nhân dân.
NGUYỄN TIẾN
Nguồn PLO : https://plo.vn/chum-anh-nguoi-dan-vo-oa-trong-niem-tu-hao-don-doan-dieu-binh-ky-niem-30-4-post847444.html