Chung một tấm lòng - Ngàn yêu thương

Chung một tấm lòng - Ngàn yêu thương
7 giờ trướcBài gốc
Hành trình gần hai thập kỷ gieo mầm thiện nguyện
Gần 20 năm qua, mỗi mùa Vu Lan - mùa của tri ân và báo hiếu - chương trình “Chia sẻ yêu thương - Lan tỏa lòng hiếu hạnh” do anh Khánh khởi xướng, cùng những người bạn đồng hành, đã lặng lẽ đi vào đời sống cộng đồng. Không chỉ là những phần quà vật chất, đó còn là thông điệp sống động về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” - truyền thống đẹp đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình gắn kết với nhân dân.
Lãnh đạo UBND phường Liên Chiểu, Công an phường Liên Chiểu cùng Hãng luật MKLaw và các đơn vị đồng hành trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Chia sẻ yêu thương”.
Anh Khánh từng tâm niệm một câu giản dị: “Dù nghèo nhưng cũng ráng đón Xuân, không lẽ đầu năm cứ lạnh lùng.” Lời ca mộc mạc ấy trong một bài hát quen thuộc đã trở thành động lực thôi thúc anh nhiều năm bền bỉ theo đuổi chương trình. Đằng sau đó là khát vọng để cái Tết không còn thiếu vắng hương vị sum vầy, để mùa Vu Lan không còn buồn, bởi hiếu hạnh và tình người chính là hơi ấm nâng đỡ những phận đời cơ cực.
Ngay cả trong những năm dịch bệnh, khi kinh tế khó khăn, việc đi lại hạn chế, việc trao gửi quà tặng vấp phải vô vàn trở ngại, chương trình vẫn không dừng lại. Những phần quà được chuẩn bị, tìm cách gửi đến tận tay bà con, để giữ trọn niềm tin rằng “ngày Xuân không lạnh lùng, mùa Vu Lan không buồn tẻ.”
Hơi ấm nghĩa tình trong không khí đất nước trọn niềm vui
Năm nay, chương trình càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) - dấu mốc lịch sử trọng đại để toàn dân tộc cùng nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang, tri ân công lao lớp lớp cha anh đi trước, biểu dương sức mạnh của quân đội nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp khẳng định ý chí kiên cường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nuôi dưỡng khát vọng về một đất nước hùng cường, phồn vinh, trong niềm vui non sông trọn vẹn.
Càng thêm đặc biệt, đây còn là thời khắc lịch sử khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất - để bà con đôi tỉnh “trở về một nhà”. Trong bối cảnh thiêng liêng ấy, chương trình đã ghi dấu sự đồng hành trân quý của Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Đà Nẵng, sự sẻ chia đồng cảm cùng những người bạn mới, góp thêm sức mạnh để hành trình nhân ái lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.
Tình nguyện viên chuẩn bị các phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình thiện nguyện.
Trong mùa Vu Lan 2025, hơn 500 suất quà - mỗi phần trị giá gần 500 nghìn đồng, gồm gạo và nhu yếu phẩm - đã được trao tận tay người già neo đơn, người khuyết tật, công nhân vệ sinh môi trường, bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi… Món quà tuy giản dị, nhưng chứa đựng niềm mong ước: để mỗi người bớt nhọc nhằn, để mùa Vu Lan thêm ấm áp, trọn nghĩa hiếu hạnh.
Trao đi niềm tin - Gửi gắm phước lành
Điều đặc biệt là trước khi đến tay bà con, toàn bộ vật phẩm đều được anh Khánh cùng cộng sự dâng cúng lên chư Phật, như một cách gửi gắm tâm niệm chân thành. Trong niềm tin giản dị ấy, mỗi hạt gạo, mỗi chai dầu, mỗi phần quà được thổi vào sự mong cầu bình an, để người nhận khi dùng có thêm niềm tin, bớt đi phần khổ lụy trong cuộc sống. Những món quà vì thế không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần - gieo vào lòng người sự ấm áp và niềm an lòng giữa dòng đời.
Anh Dũng (bán vé số) phấn khởi với phần quà nhỏ nhưng đầy ấm áp, sẻ chia.
Anh Dũng bán vé số tại khu vực đường Trưng Nữ Vương xúc động chia sẻ: “Nhiều năm rồi, vào Tết hay mùa Vu Lan, tôi đều được chương trình của anh Khánh trao quà. Với người nghèo như chúng tôi, món quà có gạo ngon, mứt, hạt dưa, thêm miếng thịt… cũng đủ để cái Tết có mùi vị sum vầy như bao gia đình khác. Tôi thấy vui vì đây là sự quan tâm thật lòng, chứ không phải thương hại hay ban phát.”
Còn với cụ Nguyễn Thị Lý là người già neo đơn, phần quà Vu Lan không chỉ là nhu yếu phẩm, mà còn là niềm an ủi: “Tôi cảm nhận được sự quan tâm đầy trân trọng, đúng như ông bà mình nói “của cho không bằng cách cho”. Nhờ vậy, Vu Lan không còn buồn, Tết đến cũng bớt lẻ loi.”
Thiếu tá Đặng Quốc Bảo, cảnh sát khu vực phường Hòa Cường, bày tỏ: “Điều làm chúng tôi xúc động là cách trao quà luôn đầy trân trọng, không phải cho đi vì thương hại, mà là sự sẻ chia nghĩa tình. Những phần quà giản dị ấy đã giúp nhiều gia đình có cái Tết vui vẻ, có mùa Vu Lan không còn buồn. Quan trọng hơn, bà con thấy mình được quan tâm và gắn kết, như có thêm một điểm tựa trong cuộc sống.”
Lan tỏa tình người - Không ai bị bỏ lại phía sau
Không chỉ dừng lại ở một dịp, hành trình thiện nguyện đã trở thành dòng chảy nối dài qua năm tháng. Từ những món quà Tết sẻ chia hơi ấm đoàn viên, đến những suất quà Vu Lan vun đắp nghĩa tình hiếu hạnh - tất cả đều được trao đi bằng sự chân thành, để không ai thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Anh Khánh chia sẻ, mong muốn lớn nhất của chương trình chính là gieo niềm tin: “Trao quà không phải để người nhận cảm thấy được bố thí hay thương hại, mà để họ cảm thấy được sẻ chia, được đồng hành. Khi mỗi người có thêm một điểm tựa tinh thần, thì niềm tin vào cuộc sống sẽ mạnh mẽ hơn.”
Hành trình yêu thương ấy đến nay không chỉ dừng lại ở một khởi xướng cá nhân, mà đã trở thành dòng chảy nhân ái được cộng đồng chung tay vun đắp. Từ những bước khởi đầu của anh Khánh, chương trình đã được tiếp nối và lan tỏa bởi Hãng Luật MKLaw, Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Đà Nẵng, Hội từ thiện Việt Dreams, Nha khoa Kỷ Nguyên, cùng những người bạn đồng cảm và bao tấm lòng sẻ chia thầm lặng. Ở đó, không có ranh giới giữa ngành nghề hay vị trí xã hội, mà chỉ có một điểm chung - khát vọng mang lại sự ấm áp cho những phận đời còn nhiều nhọc nhằn. Chính nhờ sự góp sức bền bỉ ấy, ngọn lửa nhân ái luôn được thắp sáng, để mỗi bước chân bớt gập ghềnh, mỗi mái ấm thêm niềm tin, và để nghĩa tình cộng đồng ngày càng lan xa, lan sâu trong lòng xã hội.
Và trên hết, đó là khát vọng chung tay dựng xây một xã hội nhân văn, bền vững và tràn đầy tình người - nơi tất cả đều cảm nhận sâu sắc rằng: không ai bị bỏ lại phía sau. Để mỗi mùa Vu Lan không chỉ là lễ hội của đạo hiếu, mà còn là mùa yêu thương, nơi nhân ái được nhân lên gấp bội - như một lời nhắc nhở về trách nhiệm, tình người và niềm tin trong cộng đồng hôm nay.
Một số hình ảnh phát quà Vu Lan năm 2025 do Hãng luật MKLaw và Báo Kinh tế và đô thị tại Đà Nẵng tổ chức:
Niềm vui rạng rỡ của người dân khi nhận phần quà hỗ trợ từ chương trình.
Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Hồ Khánh
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/chung-mot-tam-long-ngan-yeu-thuong.837201.html