Nguyễn Nhật Trung sinh ra và lớn lên tại xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là con thứ hai trong một gia đình cận nghèo của địa phương. Ngay từ nhỏ, Trung đã sớm phải đối mặt với những thử thách khi gia đình phải chịu nhiều mất mát, khó khăn. Bố của Trung là ông Nguyễn Bá Hưng (sinh năm 1976) bị khuyết tật, đi lại khó khăn, mất khả năng lao động. Còn mẹ Trung là bà Nguyễn Thị Yêu (sinh năm 1974) cũng thường xuyên đau ốm.
Bà Nguyễn Thị Yêu, mẹ chiến sĩ Nguyễn Nhật Trung đang chăm sóc chồng trên giường bệnh. Ảnh do gia đình cung cấp
Anh trai của Trung từng là niềm tự hào của gia đình nhưng không may qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 2021. Còn em trai Nguyễn Bá Lợi, hiện đang học lớp 9 lại mắc bệnh hiểm nghèo từ năm 10 tuổi, chi phí để điều trị bệnh cho Lợi rất lớn. Cả gia đình Trung chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, tuy nhiên thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cho sinh hoạt, thuốc men và học tập của các thành viên trong gia đình. Dù vất vả là thế, nhưng cả nhà vẫn luôn cố gắng cùng nhau từng ngày vượt qua khó khăn.
Tháng 2-2024, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Nguyễn Nhật Trung lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Từ đó đến nay, được sự động viên của gia đình, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Trung luôn nỗ lực cố gắng học tập, luyện rèn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, giữa muôn vàn khó khăn, gia đình Trung đang rất cần những tấm lòng nhân ái từ cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ nhỏ cũng sẽ là niềm động viên lớn, giúp cả gia đình vững vàng hơn trong cuộc sống. Nếu có thể, các nhà hảo tâm xin hãy giúp đỡ gia đình chiến sĩ Nguyễn Nhật Trung qua địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Yêu, xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hoặc qua số tài khoản của Nguyễn Nhật Trung: 1040457433, Ngân hàng Vietcombank.
Mỗi sự sẻ chia đều là một ngọn lửa sưởi ấm trái tim, mang lại niềm hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của tất cả mọi người!
DUY THÁI