Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sợi đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến dịch đánh Pôn Pốt ở biên giới Tây Nam. Ảnh: An Nhiên
“Các cháu hãy kế thừa và phát huy thành quả cách mạng của cha ông”
Có mặt từ sớm trên khán đài để dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sợi (73 tuổi, quê ở Tam Hồng, Phú Thọ) cho biết, ông cùng đoàn Phú Thọ xuất phát từ đêm, di chuyển xuống Hà Nội. Được dự Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, ở chính nơi Bác Hồ từng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông không khỏi xúc động và tự hào.
"Tôi có 16 năm công tác trong quân đội, từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đất nước giải phóng năm 1975, tôi tiếp tục tham gia chiến dịch đánh Pôn Pốt ở biên giới Tây Nam. Sau đó, tôi có vài năm là cố vấn chuyên gia cho nước bạn Campuchia. Là người lính trực tiếp tham gia chiến đấu, giờ đây nhìn thành quả đất nước ngày càng đổi thay, phát triển mạnh mẽ, tôi rất phấn khởi. Được về Hà Nội dự buổi lễ lớn của đất nước, nhìn Nhân dân cả nước khí thế hân hoan, rạng rỡ trong ngày Tết Độc lập, người dân hai bên đường vẫy tay chào đón đoàn xe của chúng tôi, tôi cảm thấy rất xúc động. Người dân Việt Nam lúc nào cũng nồng hậu, yêu nước, bất kể là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, miền xuôi hay miền ngược. Ai cũng hân hoan hướng về ngày lễ lớn của dân tộc. Tự đáy lòng mình, tôi cả thấy rất biết ơn Bác Hồ, biết ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến những người có công với cách mạng, tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội được nhìn thấy sự đổi thay của đất nước. Bản thân tôi và gia đình cũng luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, học theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu.
Nhân dịp Đại lễ này, tôi muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ, các cháu hãy luôn giữ gìn và phát huy những thành quả cách mạng của cha ông, hãy yêu nước bằng sự nồng nhiệt của tuổi trẻ và không ngừng học hỏi, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện đạo đức, để góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, giống như lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Cựu chiến binh Lưu Xuân Tính cảm động trước sự nhiệt tình của các tình nguyện viên Thủ đô
Sinh sống tại tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, sức khỏe yếu vì bệnh tật nhưng cựu chiến binh Lưu Xuân Tính vẫn quyết tâm ra Hà Nội dự Lễ kỷ niệm thiêng liêng của đất nước. Ông muốn được nhìn ngắm đất nước đổi thay, phát triển, sau 80 năm thành lập nước.
"Con cái khuyên tôi tuổi đã cao, lại ốm yếu, không nên đi xa nhưng tôi vẫn nhất quyết đặt vé máy bay để ra Hà Nội dự Lễ kỷ niệm. Tôi nói với các con: "Bố phải đi. Bố và đồng đội đã góp phần làm nên những ngày này nên bố muốn nhìn ngắm thành quả của cách mạng". Tôi cảm thấy rất vui sướng khi nhận được những tình cảm nồng ấm của người dân Hà Nội. Ai cũng háo hức đón chờ ngày hội non sông. Các cháu tình nguyện viên nhiệt tình, săn sóc chúng tôi. Dù bận nhiều việc, thức xuyên đêm nhưng các cháu vẫn rất vui vẻ và hỗ trợ, giúp đỡ người dân về đây dự lễ.
Tôi chỉ có một điều gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam: thế hệ cha ông đã vượt qua bao khó khăn, vất vả để giành độc lập, tự do cho đất nước nên thế hệ các con, các cháu hãy tiếp tục kế thừa giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng đất nước thêm giàu đẹp. Hy vọng các con, các cháu sẽ làm tốt” - cựu chiến binh Lưu Xuân Tính chia sẻ.
Đóng góp sức trẻ xây dựng đất nước
Là một trong những tình nguyện viên năng nổ tham gia hỗ trợ Lễ kỷ niệm, em Nguyễn Minh Quân - sinh viên Đại học Phenikka chia sẻ, em đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp đại biểu đến dự, hỗ trợ vật phẩm, xếp ghế khán đài cho đại biểu. Một tuần đồng hành cùng sự kiện nhưng em không cảm thấy mệt mỏi mà rất vui và vinh dự, tự hào khi được đóng góp công sức của mình phục vụ ngày hội lớn của cả dân tộc.
"Chúng em đã được tập huấn kỹ lưỡng các công việc nên khi bắt tay vào thực hiện không gặp khó khăn nào. Nhìn đất nước phát triển từng ngày, em rất tự hào. Là thế hệ trẻ của đất nước, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, đem tri thức của mình cống hiến cho đất nước" - Nguyễn Minh Quân bày tỏ.
Em Nguyễn Minh Quân và các tình nguyện viên thức xuyên đêm để thực hiện công tác hỗ trợ cho Lễ kỷ niệm. Ảnh: An Nhiên
Hòa chung không khí hân hoan của Nhân dân cả nước, cô Nguyễn Thị Hồng Bốn, giáo viên tin học kiêm giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Giang Biên (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. 80 năm là một chặng đường dài với biết bao hy sinh, gian khổ mà các thế hệ cha ông đã trải qua để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc.
Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải sống, học tập và cống hiến xứng đáng với những giá trị thiêng liêng đó. Với trách nhiệm của một giáo viên trẻ, đồng thời là Tổng phụ trách Đội, tôi luôn nỗ lực giáo dục, rèn luyện cho học sinh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với xã hội.
Đặc biệt, là một giáo viên tin học, tôi ý thức rất rõ vai trò của mình trong công cuộc chuyển đổi số – một nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Tôi tin rằng việc trang bị kỹ năng công nghệ, khơi dậy niềm đam mê học hỏi trong các em sẽ góp phần hình thành một thế hệ công dân số năng động, sáng tạo, sẵn sàng đưa đất nước vươn xa”.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bốn và học trò
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bốn chia sẻ thêm, hòa chung trong không khí tự hào của cả nước, Trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như phát động các phong trào thi đua học tập tốt – rèn luyện chăm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép tham gia trò chơi “Rung chuông vàng” để học sinh hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Bên cạnh đó, Liên đội nhà trường còn triển khai các hoạt động văn nghệ, vẽ tranh…, tuyên truyền trực quan để lan tỏa tinh thần yêu nước trong mỗi học sinh. Những hoạt động ấy không chỉ giúp các em thêm hiểu, thêm yêu lịch sử dân tộc mà còn khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống cha ông.
Theo cô Nguyễn Thị Hồng Bốn, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giáo viên trẻ trước hết cần có tinh thần học hỏi không ngừng, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền cảm hứng cho học sinh.
“Mỗi thầy cô trẻ hãy là một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, yêu nước và trách nhiệm công dân. Chúng ta có thể phát huy sức mạnh tuổi trẻ bằng những hành động cụ thể: tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động cộng đồng; ứng dụng công nghệ vào dạy học để đồng hành cùng sự nghiệp chuyển đổi số; xây dựng môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp – an toàn.
Tôi tin rằng, khi mỗi giáo viên trẻ đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, chúng ta sẽ góp phần tạo nên một thế hệ học sinh không chỉ giỏi tri thức, vững kỹ năng, mà còn có lý tưởng, có khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh”, cô Nguyễn Thị Hồng Bốn chia sẻ.
Cô giáo Nguyễn Thu Phương
Hòa cùng dòng người hân hoan đón chào ngày hội non sông, cô Nguyễn Thu Phương - giáo viên Trường THCS Giang Biên (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không khỏi xúc động và tự hào khi nhớ về những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. 80 năm trôi qua, hào khí mùa thu lịch sử vẫn còn vang vọng, nhắc nhở mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập – tự do – hạnh phúc.
Là một giáo viên trẻ và cũng là Bí thư Đoàn trường, tôi càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền lửa yêu nước và bồi đắp niềm tin cho thế hệ học sinh – những mầm non tương lai của đất nước. Tôi tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của ngành giáo dục Thủ đô – nơi không chỉ truyền dạy tri thức mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong mỗi em học sinh.
Theo cô Nguyễn Thu Phương, những năm qua, công tác giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn luôn được nhà trường chú trọng. Hướng đến kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đoàn trường THCS Giang Biên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm với chủ đề: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, giúp học sinh hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử và giá trị của Cách mạng Tháng Tám; tổ chức cuộc thi viết cảm nhận hoặc thiết kế poster về “Lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước”; dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên bia tưởng niệm liệt sĩ tại địa phương, giúp học sinh được trải nghiệm thực tế và hình thành tinh thần uống nước nhớ nguồn, phát động tuần lễ học tập tốt, rèn luyện tốt chào mừng Quốc khánh 2/9; tổ chức các hoạt động văn nghệ, sinh hoạt tập thể, nhằm bồi đắp tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
"Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay, mỗi giáo viên trẻ – đặc biệt là những người đang giữ vai trò cán bộ Đoàn, Đội – cần thực sự trở thành tấm gương sáng về nhân cách, tri thức và lý tưởng sống. Không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật công nghệ và kiến thức mới để truyền cảm hứng cho học sinh. Gắn kết giáo dục tri thức với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, đặc biệt là lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với xã hội. Tham gia tích cực các phong trào Đoàn – Đội, tổ chức hoạt động hướng về cộng đồng, về truyền thống dân tộc. Lắng nghe, đồng hành và định hướng cho học sinh trong hành trình trưởng thành để các em trở thành những công dân có ích, yêu quê hương, sẵn sàng cống hiến” - cô Nguyễn Thu Phương cho biết.
Hồng Giang