Hàng nghìn người dân đã đến rất sớm để xem Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương Huế, Quảng Trị và đông đảo quần chúng nhân dân đã cùng dự Chương trình chính luận nghệ thuật ''Dưới cờ vinh quang'' tại điểm cầu thành phố Huế.
Ngay tại mảnh đất mùa thu 1945 từng chứng kiến Hoàng đế Bảo Đại trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng; nơi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong khí thế Cách mạng Tháng Tám; nơi vang vọng âm hưởng Xuân Mậu Thân 1968 và niềm vui trọn vẹn của mùa Xuân 1975, khán giả hôm nay được sống lại trong niềm tự hào xen lẫn bồi hồi.
Khu vực quanh Kỳ đài từ sớm đã rộn ràng tiếng nói cười. Những nhóm thanh niên hồ hởi chuẩn bị những lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ Đảng, sẵn sàng phất cao để hòa cùng nhịp biểu diễn với các nghệ sĩ. Màu đỏ của cờ hòa cùng ánh đèn sân khấu tạo thành biển sắc rực rỡ.
Ở hàng ghế phía trước, những cụ ông, cụ bà từng là những chiến sĩ với tay súng hiên ngang trên dãy Trường Sơn, nay ánh mắt sáng lên như sống lại thời tuổi trẻ.
Trong không gian cổ kính của Cố đô, công nghệ Visual LED, hologram, AR kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại đã biến Kỳ đài thành “sân khấu ký ức” sống động.
Từng bản hùng ca vang lên như lời kể về chặng đường gian khó và chiến thắng, để người xem không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn như cùng đứng dưới lá cờ Tổ quốc, cảm nhận hơi thở lịch sử và nhịp tim của cả dân tộc qua từng khoảnh khắc, để cùng khao khát, tiếp nối nhịp bước cha ông.
Dương Quang Tiến