Chuyến công văn hỏa tốc

Chuyến công văn hỏa tốc
một ngày trướcBài gốc
Ông Tống Phước Thọ (trái) đầm ấm bên gia đình
Ông Tống Phước Thọ (bí danh Tống Phước Khôi), sinh tháng 10/1953 tại xóm Trạng, ấp Phước Hưng, xã Lộc Thủy, quận Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế). Địa danh này được cách mạng đặt tên là thôn Phước Hưng, xã Tân Lộc, huyện Phú Lộc.
Trước 1975, thôn Phước Hưng là cửa ngõ ra vào của cách mạng và là hành lang chiến lược từ núi Rẫm về xã Lộc Vĩnh và 5 xã Khu 3 bên kia đầm Cầu Hai, thuộc quận Vinh Lộc (nay là xã Vinh Lộc). Thời điểm đó, Mỹ - Ngụy ví thôn này là vùng “xôi lộn đậu” với ý nghĩa ban ngày do địch quản lý, ban đêm do cách mạng kiểm soát.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có truyền thống cách mạng (cha và mẹ ông Thọ được Nhà nước tặng Huân chương chống Mỹ hạng Nhất), năm 14 - 15 tuổi, được tiếp xúc với lực lượng cách mạng từ trên núi Rẫm, ông Thọ sớm giác ngộ cách mạng và được tổ chức thử thách giao nhiệm vụ làm du kích mật, như: nắm tổ chức ngụy quân, ngụy quyền, cảnh sát và những tên ác ôn khét tiếng trong xã, trong ấp. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng ông đã chứng tỏ bản lĩnh vững vàng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Theo nguyện vọng xin thoát ly gia đình để phục vụ cách mạng tại địa phương, tháng 7/1967 đến tháng 5/1968, ông Thọ được Huyện đội Phú Lộc rút lên rừng, bổ sung vào Đội Biệt động 3 (tương đương với Đại đội 3) để huấn luyện quân sự sẵn sàng chiến đấu. Ông đã trực tiếp tham gia chiến dịch Tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại huyện Phú Lôc. Tháng 5/1968 đến tháng 8/1969, ông Thọ được huyện điều động làm Trạm trưởng Trạm giao liên huyện Phú Lộc. Với nhiều thành tích trong công tác và chiến đấu, ông được kết nạp vào Đảng khi tròn 16 tuổi.
Trong một chuyến công tác chuyển thư hỏa tốc của Huyện ủy Phú Lộc về Chi bộ Tân Lộc mảng dưới (lúc đó, xã Tân Lộc chia làm 2 mảng, mảng trên gồm thôn Thủy Yên, Thủy Cam, Ba Tơ, Xóm Đập, Xóm Chợ, An Bàng; mảng dưới gồm thôn Phú Xuyên, Phú Cường, Xóm Chợ và Phước Hưng), khi chuẩn bị vượt qua đường sắt (đoạn có toa tàu đổ) thì bị địch phát hiện, nã súng vào đội hình (tổ đường dây có 3 người). Ông Thọ cùng hai đồng đội tổ chức đánh phản phục kích. Trận đó hai đồng đội của ông hy sinh, còn ông Thọ bị thương nặng ở chân trái và bụng.
Lúc đó, nếu ông Thọ quay trở lại nơi xuất phát thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu bò qua đường lên núi Rẫm thì có thể sẽ bị địch bắn chết. Nhưng vì nhiệm vụ, ông Thọ vẫn mạo hiểm vượt qua sông Bù Lu để giao công văn cho Xã ủy Tân Lộc.
“Lúc đó, khi chờ cho pháo sáng của địch tắt hết rồi cố gắng bò qua đường tàu, qua quốc lộ vào rìa xóm Trạng (cách nhà ông khoảng 200m) thì phát hiện tín hiệu báo trong ấp có địch phục kích. Nếu vào nhà sẽ bị địch bắt hoặc bắn chết nên tôi cố gắng bò ra mép sông Bù Lu, đội túi công văn lên đầu, ngâm toàn thân xuống nước để xóa dấu vết”, ông Thọ nhớ lại.
Sau khi bơi qua 3 con sông để qua núi Rẫm và kiệt sức vì đói, khát, bị mất nhiều máu, lúc trời sắp sáng, ông Thọ ẩn mình trong một lùm cây cạnh mép sông để nghe ngóng tình hình thì phát hiện thấy bên kia sông có lính Mỹ đóng quân, nên ông đành nằm lại bên bờ sông thêm 1 ngày, chờ cho trời tối mới bơi qua sông bắt liên lạc với ông Diệm, Bí thư Xã ủy Tân Lộc. Và lúc hoàn thành được nhiệm vụ cũng là khi ông kiệt sức, sau đó được đưa vào trạm phẫu thuật để hồi sức, băng bó vết thương.
Thời gian này, ông Thọ được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, được chuyển Đảng chính thức đúng ngày 1/7/1970. Hòa bình lập lại, với những cống hiến của mình, cựu binh Tống Phước Thọ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.
“Nếu so với những cống hiến, hy sinh của các đồng đội, của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc thì đây chỉ là một câu chuyện rất nhỏ. Nhưng với bản thân tôi, chuyện được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn rất trẻ và được góp một phần bé nhỏ cho cách mạng là điều khiến tôi thấy tự hào”, ông Tống Phước Thọ chia sẻ.
Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-cong-van-hoa-toc-156198.html