Đặc khu Côn Đảo nhìn từ Trạm radar 590.
Để những “mắt thần” trên biển này không bao giờ tắt, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại trạm radar, hải đăng ngày đêm âm thầm bám biển, cống hiến tuổi xuân với tinh thần luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh.
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Trạm radar 590 là đơn vị trực thuộc Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân, đóng quân trên đỉnh núi Thánh Giá ở đặc khu Côn Đảo. Đây là một trong những trạm radar bờ quan trọng của Quân chủng Hải quân, làm các nhiệm vụ quan sát, quản lý các mục tiêu trên biển và trên không tầm thấp, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy các cấp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trên đỉnh núi cao quanh năm mây mù bao phủ, thời tiết giá lạnh, những cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 590 luôn kiên trì bám trụ, lặng lẽ quan sát biển trời, giữ cho “mắt thần” luôn sáng rõ.
Theo lời kể của các cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 590, trước đây khi đặc khu Côn Đảo còn hoang sơ, cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt trên trạm radar rất thiếu thốn. Đường lên trạm là đường núi dốc, việc đi lại, vận chuyển lương thực, vật tư gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, trạm radar mới được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, điều kiện sinh hoạt vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ở trạm cũng được cải thiện nhiều so với trước. Nhưng họ vẫn phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt vào mùa mưa bão càng nguy hiểm vì gió bạt, là điểm hứng chịu nhiều sấm, sét.
Các cán bộ, chiến sĩ trên Trạm radar 590 có người mới lên công tác được vài năm, có người gắn bó gần 30 năm. Nhưng họ đều có chung phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn hết lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại úy Phạm Văn Hân, Trạm trưởng Trạm radar 590 cho biết: “Trong điều kiện đóng quân nơi đảo xa còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng đến công tác và đời sống bộ đội, chúng tôi vẫn luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của các cấp, đơn vị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng kế hoạch trực, làm việc cụ thể, nhất là vào các dịp lễ, Tết; quân số trực luôn đảm bảo đúng, đủ thành phần, kíp trực luôn ý thức vào vị trí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc”.
Song song với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị cũng xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, bảo đảm duy trì tốt đời sống văn hóa, tinh thần, quan tâm bảo đảm chính sách hậu phương quân đội để mỗi quân nhân yên tâm công tác, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ đó luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. “Chúng tôi luôn chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại, bảo đảm phát hiện từ sớm, từ xa, chính xác các mục tiêu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội của đơn vị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” - Đại úy Phạm Văn Hân chia sẻ.
Hải đăng được thiết kế trên nóc các nhà giàn DK1 - vị trí thuận lợi trong việc chiếu sáng. Ảnh: Bình Nguyên
Điểm tựa vững chắc của ngư dân
Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bộ đội hải quân còn là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân giữa trùng khơi. Quân chủng Hải quân kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức các hoạt động dận vận, kết nghĩa, giao lưu, diễn đàn, tọa đàm, tham quan, triển lãm… về chủ đề biển, đảo và bộ đội hải quân.
Với phương châm “đến với dân khi dân cần, không để dân yêu cầu mới có mặt”, cán bộ, chiến sĩ hải quân trên các vùng biển của Tổ quốc, tại các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, làng chài, bệnh xá, các cụm dịch vụ, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là các đài, trạm radar trên bờ, trên các nhà giàn luôn sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng ngư dân. Trong đó, công tác tuyên truyền cho ngư dân về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chấp hành các quy định của pháp luật luôn được chú trọng. Tiêu biểu như các chương trình: Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân… được triển khai nhiều năm qua thể hiện rõ tinh thần trên.
Trong đó, hải đăng trên nhà giàn DK1 cũng được ví là “mắt biển” không chỉ hỗ trợ, định hướng cho tàu, thuyền, hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi, bám biển mà còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Để những ngọn hải đăng này không bao giờ tắt là cả sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, trong đó có những người lính trực tiếp canh giữ hải đăng.
Các trạm hải đăng được thiết kế trên nóc của các nhà giàn DK1 - vị trí thuận lợi trong việc chiếu sáng. Ông Đỗ Văn Lợi, Trạm trưởng Trạm Hải đăng Nhà giàn DK1/12 chia sẻ: Do môi trường ở nhà giàn nước biển mặn và gió biển dễ làm hư hỏng máy móc, thiết bị nên công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phải được thực hiện thường xuyên. Trước đây, khi chưa được đầu tư hệ thống pin từ năng lượng mặt trời, hải đăng phải dùng máy phát điện, nhân viên hải đăng phải trực canh suốt đêm, bảo đảm cho đèn sáng ổn định. Đến nay, hệ thống đèn của các trạm hải đăng trên được thiết kế dạng đèn cảm biến, sử dụng năng lượng mặt trời, đảm bảo nguồn điện 24/24 giờ ngay cả trong điều kiện thời tiết có mưa, mang lại ý nghĩa rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Để hải đăng không bao giờ tắt giữa trùng khơi sóng biển luôn gắn với sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân.
Đại tá PHẠM TIẾN DŨNG, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân đánh giá: Trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ. Kết quả đó có một phần đóng góp rất lớn của Trạm radar 590, các đơn vị đóng quân trên đặc khu Côn Đảo cũng như các nhà giàn DK1. Vì mỗi thông tin từ “mắt thần” trên biển đều giúp cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Lê Quyên