Chuyện lạ: Hai chị em sống cạnh thi thể mẹ suốt 19 ngày vì sợ 'làm phiền hàng xóm'

Chuyện lạ: Hai chị em sống cạnh thi thể mẹ suốt 19 ngày vì sợ 'làm phiền hàng xóm'
3 giờ trướcBài gốc
Theo Kompas, sự việc gây chấn động này được phát hiện hôm 1/11 tại làng Bebengan, huyện Boja, tỉnh Kendal, Indonesia.
Người dân xung quanh bắt đầu nghi ngờ khi ngửi thấy mùi hôi nồng nặc và thấy ruồi bâu quanh cửa sổ căn nhà vốn luôn đóng kín. “Cửa nhà bị chặn bằng ghế. Khi chúng tôi phá cửa vào, thi thể người mẹ đã phân hủy, còn hai cô con gái gần như kiệt sức”, ông Wastoni, trưởng làng Bebengan kể lại.
Nạn nhân là người mẹ qua đời từ ngày 13/10, bỏ lại hai con gái là Putri Setya Gita Pratiwi (23 tuổi) và Intan Ayu Sulistyowati (19 tuổi). Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Muhammadiyah Boja trong tình trạng mất nước nặng, tuy nhiên vẫn tỉnh táo. Bác sĩ Arfa Bima F. cho biết tâm lý hai cô rất bất ổn, câu trả lời thất thường và cần được đánh giá sức khỏe tâm thần.
Putri Setya Gita Pratiwi đang được điều trị tại Bệnh viện Muhammadiyah Boja ở Kendal. Ảnh: Kompas
Tại bệnh viện, Putri kể rằng mẹ họ phát bệnh trong 9 ngày trước khi mất. Trước lúc qua đời, bà dặn hai con phải “không làm phiền hàng xóm”. Vì quá tin lời mẹ, hai chị em giữ bí mật, không cầu cứu ai và sống nhờ nước giếng cầm cự suốt 19 ngày trời.
Gia đình này chuyển từ thành phố Semarang đến Boja năm 2019 sau khi người cha qua đời. Họ sống khép kín, không giao tiếp với cộng đồng, nguồn sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp thôi việc của người cha.
Chính quyền huyện Kendal đã yêu cầu Sở Dịch vụ Xã hội hỗ trợ chi phí y tế thông qua bảo hiểm, đồng thời sắp xếp chỗ ở tạm cho hai cô gái tại trung tâm bảo trợ xã hội. Họ cũng sẽ được đào tạo nghề để ổn định cuộc sống trong thời gian tới.
Ngay sau khi hai chị em được giải cứu, người dân và chính quyền địa phương đã hỗ trợ lo hậu sự và chôn cất thi thể người mẹ.
Thạch Anh (Nguồn: Kompas)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chuyen-la-hai-chi-em-song-canh-thi-the-me-suot-19-ngay-vi-so-lam-phien-hang-xom-27762.html