Chuyện một người Thụy Điển mê Tết Việt

Chuyện một người Thụy Điển mê Tết Việt
5 giờ trướcBài gốc
Lars Holmertz, đến từ thành phố Malmo yên bình của Thụy Điển. Với mái tóc bạc màu thời gian và nụ cười hiền hậu, người đàn ông gần 70 tuổi mang trong mình một trái tim đam mê xê dịch và tình yêu đặc biệt với mảnh đất chữ S bên kia bán cầu.
Gần 2 thập kỷ "phải lòng" Tết Việt
Cơ duyên của Lars với Việt Nam bắt đầu từ năm 2009. Không chọn những tour du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, Lars "chạm" vào Việt Nam theo cách gần gũi và chân thực nhất. Từ chuyến bay đáp xuống Huế, ông xuôi về Hội An cổ kính, ghé Nha Trang đầy nắng gió và dừng chân ở TP HCM náo nhiệt. Chính sự đa dạng của văn hóa của từng vùng miền và nụ cười của những con người ông gặp trong hành trình đã níu chân ông quay lại nơi này, không chỉ một lần. Hễ có dịp là Lars lại tranh thủ bay qua Việt Nam để "ăn Tết".
Là một người yêu thiên nhiên, Lars tìm thấy niềm vui trên yên xe đạp. Trước đây, Lars thường hào hứng khoe với các bạn Việt Nam của mình về chiếc xe đạp touring chuyên dụng mà ông thường dùng di chuyển giữa rừng cây Bắc Âu hay bên bờ hồ rộng lớn ở quê nhà. Và đó cũng là phương tiện yêu thích của Lars khi đến Việt Nam. Ông không muốn ngắm nhìn đất nước xinh đẹp này qua cửa kính ô tô máy lạnh, mà muốn hít thở bầu không khí, đạp xe quanh Hồ Tây lộng gió hay len lỏi vào những ngõ nhỏ phố cổ để cảm nhận nhịp sống đời thường.
Một trong các kỷ niệm đáng nhớ nhất của Lars là trong lần đón Tết Ất Tỵ 2025 vừa qua. Lars cho biết điều ông ấn tượng nhất không phải là những điểm du lịch nổi tiếng. Ký ức sống động mà ông trân trọng là bữa cơm tất niên tại nhà một người bạn Việt Nam. "Đó là một buổi tối trời lạnh, nhưng căn phòng thì ấm sực mùi hương trầm, hòa cùng hơi nóng tỏa ra từ gian bếp. Chúng tôi quây quần bên nhau, không có dao nĩa mà là đôi đũa tre, đĩa gà luộc vàng ươm, bát canh măng nóng hổi và những ly rượu sóng sánh. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, tôi thấy mình không còn là một ông già ngoại quốc xa lạ, mà như một người thân đi xa mới về" - Lars xúc động kể.
Những ngày giáp Tết, Lars thấy việc người dân cùng nhau trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp thật ý nghĩa. Đêm giao thừa cũng là khoảnh khắc thiêng liêng đặc biệt với Lars: "Tôi mặc chiếc áo khoác dày, đi bộ ra quán cà phê góc phố, xuýt xoa cầm cốc đồ uống nóng trên tay để chờ đợi pháo hoa. Khi bầu trời bừng sáng, tôi nhìn thấy niềm hy vọng lấp lánh trong mắt những người xung quanh. Sáng hôm sau, mùng 1 Tết, tôi đạp xe quanh Hồ Tây. Thật kỳ lạ, Hà Nội vốn ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường".
“Ông già Thụy Điển” Lars Holmertz (bìa phải) yêu thích không khí và tinh thần Tết Nguyên đán ở Việt Nam
Lời hẹn với Đất Cảng
Chỉ vài ngày nữa, Lars sẽ trở lại Việt Nam để đón Xuân Bính Ngọ 2026. Năm con Ngựa - biểu tượng của sự tự do và phóng khoáng - dường như là một sự sắp đặt hoàn hảo cho tâm hồn của Lars. Và lần này, hành trình của ông có thêm một điểm đến đặc biệt: Hải Phòng - quê hương của người viết bài này.
Tôi đã nói với Lars về thành phố Cảng, nơi có những con người "ăn sóng nói gió" và sống trọn nghĩa tình. Tôi đã hứa sẽ đưa ông đi qua những con phố rợp bóng phượng vĩ, để ông cảm nhận gió biển mặn mòi hòa quyện với cái lạnh se sắt của miền Bắc.
Tôi tưởng tượng ra cảnh hai người bạn già - một Á, một Âu - cùng dạo bước trong chợ hoa Tết Hải Phòng. Chúng tôi sẽ ngắm những cành đào phai e ấp nụ hồng, những chậu quất trĩu quả vàng ươm tượng trưng cho tài lộc. Lars sẽ lại dùng chiếc máy ảnh của mình để ghi lại khoảnh khắc những người lao động chở những chậu hoa khổng lồ trên chiếc xe máy nhỏ bé - một nét "đặc sản" của Tết Việt mà ông vô cùng thích thú. Và suốt nhiều năm qua, Lars đã say mê ghi lại thật nhiều hình ảnh muôn màu muôn vẻ về Việt Nam, gìn giữ chúng như những kho báu tinh thần để bản thân thưởng lãm và sẻ chia với những người thân bên cạnh.
Chúng tôi sẽ ngồi xuống, bên chén trà nóng và đĩa mứt gừng cay nồng, hít hà cái "hương lạnh mùi Tết" - thứ mùi của mưa phùn, của nhang trầm, của sự đoàn viên mà không nơi nào trên thế giới có được. Mai đào đã bắt đầu ủ nụ, và Tết đã thực sự rất gần rồi.
Lars lại sắp đón thêm một cái Tết ở Việt Nam, nơi ông luôn cảm nhận sâu sắc thông điệp hòa bình và hạnh phúc, để viết thêm vào nhật ký những ghi chép đong đầy cảm xúc về đất nước này.
Từ những chuyện kể của Lars, biết bao bạn bè, đồng nghiệp quốc tế của ông đã tìm đến Việt Nam, đặc biệt vào dịp Tết cổ truyền để được tận hưởng hương xuân vị Tết rất đậm đà và độc đáo mà ít có quốc gia nào trùng lặp. Sự hiện diện của những người bạn bốn phương như ông trong những ngày đầu năm mới là minh chứng cụ thể cho sức hút từ bản sắc văn hóa - xã hội của Việt Nam.
Lars Holmertz thích len lỏi trong những ngóc ngách phố phường Việt Nam để ghi lại những khung cảnh bình dị như việc người dân dọn dẹp nhà cửa, rửa xe…đón Tết
Bài và ảnh: Mai Thế Hoàng
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/chuyen-mot-nguoi-thuy-dien-me-tet-viet-196260207204740418.htm