Chuyện những người vợ làm... chồng

Chuyện những người vợ làm... chồng
4 giờ trướcBài gốc
Suốt 8 năm nay, chị Lê Thị Kiều Hương (SN 1991) ở thôn Đông Vĩnh, xã Mai Phụ lặng lẽ gánh vác mọi việc trong gia đình khi chồng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Ba con còn nhỏ, đứa lớn đang học lớp 6, đứa út vẫn đang tuổi mầm non nên mọi sinh hoạt, học hành, ốm đau của các con đều một tay chị lo liệu.
Gần 8 năm nay, chị Kiều Hương còn thay chồng làm cha để chăm sóc, nuôi dạy con cái.
Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, chị Hương nhận nấu ăn thuê, tham gia nhiều hoạt động xã hội, việc thôn xóm. Ban ngày tất bật mưu sinh, tối đến chị lại vội vã trở về nhà chăm sóc con cái, kèm con học bài, dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống thiếu vắng người chồng bên cạnh khiến gánh nặng trên vai người phụ nữ thêm chồng chất. Thế nhưng, bằng sự kiên cường và tình thương dành cho các con, chị vẫn bền bỉ vượt qua từng ngày.
Chị Lê Thị Kiều Hương chia sẻ: “Có những lúc rất vất vả, nhất là khi con ốm đau hay những ngày mưa bão, trong nhà có việc nặng nhọc cần người đàn ông gánh vác mà chồng ở xa không thể về, mọi việc đều một mình tôi xoay xở. Nhiều lúc cũng chạnh lòng, nhưng nhờ sự động viên từ chồng, sự sẻ chia của bố mẹ chồng và hơn hết là nghĩ đến tương lai của các con, tôi lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thời gian gần đây, cơ hội việc làm ở Hà Tĩnh đang rộng mở nên vợ chồng tôi cũng đã bàn tính, nếu điều kiện thuận lợi sẽ dần chuyển hướng về quê làm ăn để có thể gần gũi, chăm sóc con xây dựng cuộc sống ổn định”.
Từ sự quan tâm, chỉ dạy của mẹ, các con chị Kiều Hương đều chăm ngoan, học giỏi.
Đến nay, khi 3 người con đã hoàn thành chương trình đại học, có công việc ổn định, trong đó hai người đã lập gia đình riêng, chị Tô Thị Minh ở thôn Đông Nam (xã Can Lộc) mới vơi bớt nhọc nhằn. Sự trưởng thành của các con cùng cuộc sống gia đình ổn định, êm ấm chính là “trái ngọt” cho những năm tháng lặng lẽ hy sinh, vất vả của người phụ nữ một mình quán xuyến gia đình khi chồng đi làm ăn xa suốt gần 20 năm qua.
Nhìn lại chặng đường dài vừa làm vợ, làm mẹ, lại vừa thay chồng gánh vác vai trò người cha đối với các con, chị Minh không khỏi bồi hồi. Những năm tháng kinh tế còn nhiều khó khăn, con đông, để lo cho các con được đến trường, chị làm đủ nghề: từ ruộng vườn, chăn nuôi lợn, bò đến vận hành máy xay xát. Công việc nối tiếp công việc, gần như không có ngày nghỉ, nhưng với chị, điều quan trọng nhất vẫn là chăm lo cho các con ăn học nên người.
Chị Minh và những khoảnh khắc thư giãn bên mẹ đẻ và mẹ chồng.
Chị Minh chia sẻ: “Dù vất vả đến đâu, tôi cũng chỉ mong các con được học hành đầy đủ, lớn lên sống tử tế và có cuộc sống ổn định. Nhìn các con trưởng thành, biết yêu thương gia đình, biết kính trên nhường dưới, tôn trọng bố mẹ, tôi thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng”.
Câu chuyện của chị Minh cũng là hình ảnh quen thuộc ở nhiều làng quê Hà Tĩnh – nơi không ít người phụ nữ lặng lẽ trở thành trụ cột gia đình khi chồng đi làm ăn xa. Ở thôn Thượng Lội (xã Xuân Lộc), chị Trần Thị Ảnh cũng đang từng ngày gồng gánh kinh tế, chăm lo cho các con ăn học và phụng dưỡng mẹ chồng già...
Những ngày sau Tết, khi nhiều gia đình còn đang quây quần, chị Ảnh đã tất bật trở lại với guồng quay mưu sinh. Từ sáng sớm, chị mở cửa hàng nhỏ trước nhà, vừa giao gas, vừa bán phân bón cho bà con trong vùng. Khi khách thưa dần, chị lại quay sang vận hành máy xay xát. Người phụ nữ hầu như không lúc nào ngơi nghỉ, bởi phía sau những nhọc nhằn ấy là trách nhiệm vun vén cho gia đình khi chồng đi làm ăn xa.
Cùng với việc làm kinh tế, nuôi con, chị Ảnh còn thay chồng chăm sóc mẹ già.
"Có những lúc rất mệt mỏi, áp lực nhưng nghĩ đến gia đình, đến tương lai của các con tôi lại tự nhủ phải cố gắng để làm gương cho các con, để chồng yên tâm làm việc”, chị Ảnh trải lòng.
Đến nay, chưa có số liệu thống kê đầy đủ về tình hình lao động đi làm ăn xa trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy vậy, thực tế ở nhiều làng quê Hà Tĩnh cho thấy không ít phụ nữ đã và đang trở thành “trụ cột” của gia đình khi chồng mưu sinh nơi xa. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cần cù, chịu thương chịu khó, nhiều chị em đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, chăm lo nuôi dạy con cái trưởng thành, giữ gìn nếp nhà êm ấm.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, lan tỏa phong trào phụ nữ tại cơ sở. Trong đó, các cấp hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sinh kế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em phát huy vai trò trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Trong bối cảnh cơ hội việc làm tại Hà Tĩnh ngày càng mở rộng, chúng tôi cũng đang chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin để người lao động có thêm lựa chọn việc làm phù hợp ngay tại địa phương, qua đó góp phần giảm áp lực cho nhiều gia đình khi người chồng phải đi làm ăn xa.
Bà Ngô Thị Ánh Tuyết – Phó ban Công tác phụ nữ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh
Anh Thư
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/chuyen-nhung-nguoi-vo-lam-chong-post306909.html