Chuyện ở vùng giáp ranh

Chuyện ở vùng giáp ranh
15 giờ trướcBài gốc
Gắn kết từ truyền thống
Từ góc độ lịch sử, việc hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang hôm nay không phải là điều xa lạ, mà chính là sự tái nối kết một thể địa lý, văn hóa vốn đã gắn bó tự nhiên, đã tương thuộc từ bao đời. Nhân dân hai tỉnh cùng sinh sống dưới chân những dãy núi đá vôi, bên dòng sông Lô, sông Gâm, cùng chia sẻ truyền thống yêu nước, đoàn kết và tinh thần dân tộc.
Ở những thôn bản giáp ranh như Bản Vịt (xã Thượng Giáp, Na Hang) và thôn Pom Cút (xã Đường Âm, huyện Bắc Mê), tình nghĩa đã được củng cố bằng những hạt gạo, ngày công giúp nhau, đến việc cùng chia sẻ nguồn nước thủy lợi từ kênh mương chung dài 8 km.
Cán bộ xã Thượng Giáp tìm hiểu mô hình trồng chè vàng tại xã Đường Âm.
Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Vịt cho biết: Từ bao đời nay, bà con vẫn qua lại buôn bán, thăm thân, làm rẫy với người dân xã Đường Âm. Bà con thôn Bản Vịt và thôn Pom Cút có truyền thống giúp nhau ngày công, có sổ ghi chép chung việc đóng góp hỗ trợ của các hộ. Hai thôn chung hệ thống kênh mương thủy lợi, cắt cử người luân phiên quản lý. Chúng tôi mong sau sáp nhập, các tuyến đường liên xã sẽ được quan tâm đầu tư hơn, tạo điều kiện giao thương, phát triển sản xuất, con em đi học thuận lợi hơn.
Thôn Khuổi Phìn (xã Sinh Long) giáp với thôn Khuổi Mạ, thôn Phiêng Luông (xã Phiêng Luông, Hà Giang), mối quan hệ gắn bó đã có từ lâu. Trước đây, chưa có đường đi, bà con thôn Khuổi Phìn đã tự mở đường rừng để con em sang Phiêng Luông học chữ. Nay đường đã mở, phiên chợ vùng cao ở Phiêng Luông trở thành điểm đến quen thuộc của bà con bên Khuổi Phìn mỗi dịp cuối tuần để giao lưu, buôn bán.
Anh Hoàng Văn Phin, thôn Khuổi Phìn xúc động kể: Trước đây mình học hết Tiểu học ở bên Phiêng Luông, lên cấp 2 mới về học ở trường xã. Họ hàng thân thích của mình cũng có rất nhiều người sinh sống ở Bản Lá, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê. Nhiều người mong muốn sau này nếu có dồn thôn thì sẽ được về chung một thôn.
Sáp nhập là sự kỳ vọng từ nhân dân
Tình cảm giữa các xã giáp ranh được thể hiện sôi nổi qua những hoạt động giao lưu đoàn thể, văn hóa, thể thao như những mối dây bền chặt gắn kết tình cảm giữa Nhân dân 2 tỉnh. Các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… của các xã vùng giáp ranh thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, kết nghĩa, hỗ trợ nhau trong các đợt tình nguyện, xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Nguyễn Văn Đa, Phó Chủ tịch HĐND xã Thượng Giáp khẳng định: Việc to, việc nhỏ hai bên đều có nhau. Ma chay, hội hè, văn nghệ đều tham gia chung. Trước kia, một số thôn ở Đường Âm chưa có điện, bà con phải kéo điện từ Thượng Giáp sang. Ngay cả việc đầu tư kênh mương thủy lợi, bà con hai thôn cùng góp sức, góp công để bảo dưỡng.
Anh Hà An Thuận, Bí thư Đoàn xã Đường Âm, cho biết: Chúng tôi thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện hè, giao lưu văn nghệ, thể thao với xã Thượng Giáp. Khi xã này tổ chức, xã kia đều cử đoàn sang tham gia đầy đủ. Những hoạt động ấy không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là sợi dây gắn bó tinh thần đoàn kết, giúp thanh niên hai bên hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có thể nói, cả hai bên coi nhau như người một nhà.
Việc sáp nhập hai tỉnh lúc này chính là thời cơ để mở rộng không gian phát triển. Không chỉ là địa giới hành chính, mà là tầm nhìn chiến lược về liên kết vùng, về đồng bộ hóa quy hoạch hạ tầng, giao thông, du lịch, giáo dục, y tế. Đây là bước đi phù hợp với xu thế phát triển hiện đại, khai thác tốt hơn tiềm năng vùng núi, đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng vốn đã đan xen, hài hòa từ lâu giữa hai vùng đất anh em.
Bài, ảnh: Thanh Phúc
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/chuyen-o-vung-giap-ranh-213393.html