Chuyện về người cán bộ Công an với những 'đứa con đỡ đầu'

Chuyện về người cán bộ Công an với những 'đứa con đỡ đầu'
12 giờ trướcBài gốc
Đại úy Nguyễn Thành Sang, Trưởng Công an xã Bình Tân, đến thăm, tặng quà cho chị em Hân, Nam và Trinh.
Cha của các em mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, bỏ đi khi em Trinh vừa chào đời. Ít lâu sau, mẹ các em lâm bệnh nặng, rồi qua đời, để lại 3 đứa con thơ dại cho bà ngoại cưu mang, chăm sóc. Bà ngoại cùng 3 đứa cháu không có nhà ở, không đất canh tác, phải sống nhờ nhà của cậu - mợ (con của bà ngoại các em). Cả Hân và Nam đều bị bệnh thiểu năng trí tuệ không được đến trường, chỉ có Trinh là được đi học, hiện em đang học lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trừ.
Mỗi lần đến thăm chị em Hân, anh Sang không chỉ mang theo những phần quà vật chất mà còn dành thời gian trò chuyện, động viên tinh thần, giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti. Với 3 chị em Hân, Nam và Trinh, anh còn quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho các em.
Anh Sang đã liên hệ với một số trung tâm dạy nghề để Hân có thể học một số kỹ năng đơn giản phù hợp với khả năng, và đưa Nam đi khám bệnh định kỳ.
Từ khi được Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cuộc sống của 3 chị em Hân, Nam và Trinh vơi bớt phần nào khó khăn. Hằng quý, anh Sang cùng Hội LHPN xã Bình Tân đến thăm và trao số tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng/em. Những dịp lễ tết, các em còn được tặng thêm quà, sách vở và đồ dùng học tập. Đặc biệt, em Trinh còn được hỗ trợ đầy đủ học phí và các khoản phụ cấp khác để em đến trường.
Anh Sang cho biết: “Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tôi thấy việc đóng góp một phần công sức để thực hiện chương trình là điều rất cần thiết để có thể giúp các trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã phát triển tốt hơn, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội trong tương lai. Được sự kết nối của Hội LHPN xã, đến nay, tôi đã nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân trên địa bàn xã.
Cụ thể, năm 2023 là 5 trẻ, năm 2024 là 3 trẻ và đầu năm 2025 vừa mới nhận đỡ đầu thêm 4 trẻ. Mỗi em đều có hoàn cảnh riêng, nhưng có điểm chung là thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Khi tham gia Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tôi cùng mọi người không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn mang đến cho các em tình thương, sự quan tâm để các em cảm nhận được rằng mình không cô đơn”.
Bên cạnh việc trao tiền hỗ trợ định kỳ, anh Sang còn vận động nhà hảo tâm đóng góp quà và tiền giúp đỡ các em trong các dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi, đầu năm học mới… Cụ thể, trong hai năm qua, anh Sang đã vận động được hơn 120 phần quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Tân.
Anh Sang chia sẻ: “Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công an xã Bình Tân không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, mà còn chú trọng công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đối với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Là người đứng đầu đơn vị, tôi muốn đồng đội của mình thấy rằng, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn an ninh, trật tự mà còn phải thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Tân tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội ý nghĩa”.
Anh Sang bày tỏ mong muốn có nhiều tấm lòng vàng nhận đỡ đầu cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Tân nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung. Anh cũng tin tưởng rằng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” sẽ tiếp tục phát triển với nhiều hình thức phong phú hơn, giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau cho nhiều trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.
TUẤN LÂM
Nguồn Ấp Bắc : http://baoapbac.vn/xa-hoi/202503/chuyen-ve-nguoi-can-bo-cong-an-voi-nhung-dua-con-do-dau-1037872/