Thiếu tá đặc công Đỗ Quang Học và những lần lao vào sinh tử giữa biển khơi

Thiếu tá đặc công Đỗ Quang Học và những lần lao vào sinh tử giữa biển khơi
13 giờ trướcBài gốc
Bản lĩnh người lính đặc công
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Đỗ Quang Học sinh năm 1981 ở xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên). Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, bố là thương binh, mẹ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Cả anh trai và em gái của anh đều bị di chứng từ nhỏ.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quang Học
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh Đỗ Quang Học tình nguyện xung phong nhập ngũ vào Đoàn 126 Đặc công – Binh chủng Đặc công (nay là Lữ đoàn 5, Binh chủng Đặc công). Đến đầu năm 2014, anh xin chuyển công tác về Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân.
Thiếu tá Đỗ Quang Học chia sẻ: “Để trở thành người lính đặc công có thể đáp ứng mọi nhiệm vụ mà Lữ đoàn và Quân chủng giao, tôi phải rèn luyện liên tục trong 3–5 năm”. Trong quá trình công tác, anh đã tham gia hàng trăm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, từ Phú Quốc, DK1 đến toàn bộ các đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa.
Nhiệm vụ đầu tiên mà anh ghi nhớ sâu sắc là tham gia trục vớt hai chiếc máy bay SU-22 bị rơi tại vùng biển đảo Phú Quý năm 2015. Khi đó anh Học đã 35 tuổi và là cán bộ lớn tuổi nhất trong đội tìm kiếm gồm 15 người.
Sóng to, dòng chảy xiết khiến việc lặn tìm gặp rất nhiều khó khăn. Sau vài ngày tìm kiếm, khi xác định được vị trí xác máy bay, anh xin chỉ huy cho xuống tiếp để đánh dấu và luồn cáp, giúp các đồng đội sau đó có thể tiếp cận và trục vớt chính xác.
Để có thể tham gia thực thi nhiệm vụ, mỗi người lính đặc công phải trải qua quá trình tôi luyện cả về thể lực, trí lực, kỹ năng, nghiệp vụ và bản lĩnh "thép"
Chính anh là người đầu tiên phát hiện mảnh vải nghi là dù của phi công, nhưng không ngờ đó chính là thi thể đồng đội đã hy sinh. “Khi biết mình tìm thấy người đồng đội đã mất, tôi vừa mừng vừa nghẹn. Mừng vì nhiệm vụ hoàn thành, nhưng xót xa vì đó là sinh mạng của một người lính”, anh nghẹn ngào.
Từ khi bước chân vào quân ngũ, đến nay Thiếu tá Học đã đặt chân đến tất cả các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, từ đảo nổi đến đảo chìm. Anh không thể nhớ hết số lần làm nhiệm vụ, nhưng luôn khắc ghi những lần lặn tìm nạn nhân đuối nước ở Thủy Nguyên (Hải Phòng), hay cứu hộ máy bay Bell 505 rơi tại Hạ Long (Quảng Ninh) năm 2023.
Nói về nhiệm vụ cứu hộ máy bay Bell 505, anh kể: “Đêm hôm đó, chúng tôi cơ động khẩn trương từ đơn vị ra vị trí gặp nạn ngay trong đêm, lúc hơn 12 giờ. Nhận lệnh là lặn luôn. Tôi cùng tổ lặn thực hiện từ 2 đến 4 giờ sáng để tìm kiếm. Căng thẳng, lạnh, áp lực lớn, nhưng nhiệm vụ là trên hết”.
Một buổi huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện lặn sâu, Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân
Giờ đây, trong vai trò là người huấn luyện, Thiếu tá Đỗ Quang Học luôn chia sẻ với lớp chiến sĩ mới những kinh nghiệm xương máu từ thực tiễn: “Làm đặc công, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần thép và một trái tim quả cảm. Mỗi nhiệm vụ là một lần thử thách và chính thử thách làm nên người lính đặc công đúng nghĩa”.
Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, tôi đều rút ra những bài học sâu sắc, không chỉ về kỹ thuật tác chiến, mà còn về sự chuẩn bị tâm lý, tinh thần đồng đội và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến cùng. Với tôi, huấn luyện chiến đấu và cứu hộ cứu nạn luôn song hành, bởi người lính đặc công không chỉ biết chiến đấu, mà còn phải là người sẵn sàng lao vào hiểm nguy để cứu người.
Đó cũng là những gì tôi luôn truyền lại cho lớp chiến sĩ trẻ hôm nay, để họ hiểu rằng: Làm lính đặc công Hải quân là một vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm cao cả, cần nghị lực, ý chí và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.
Rèn luyện trong thầm lặng, cống hiến không cần vinh danh
Công việc của lực lượng đặc công nước không chỉ đòi hỏi thể lực, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố về sức khỏe như tiền đình, tim mạch, tai – mũi – họng. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là ý chí, bản lĩnh và tinh thần thép. Bởi lẽ, nếu như nhiệm vụ trên bờ đã rất phức tạp, thì nhiệm vụ dưới nước lại càng gian nan gấp bội.
Học viên phải trải qua các chương trình huấn luyện với môi trường khắc nghiệt. Ảnh: CTV
Chúng tôi thường ví von rằng: “Người trần nhưng làm việc âm”. Vì dưới làn nước sâu, tầm nhìn bị hạn chế, hoàn toàn không có chỉ huy trực tiếp hay bất kỳ lời hướng dẫn nào. Mọi hành động đều dựa vào sự huấn luyện, ký hiệu và khả năng phối hợp, phản xạ cá nhân. Đó là môi trường làm việc đầy thử thách, nơi mỗi người lính phải tự làm chủ hoàn toàn bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.
Thiếu tá Đỗ Quang Học kể, để lựa chọn được một chiến sĩ đặc công nước không hề dễ dàng. Trong cả nghìn người tuyển chọn, chỉ có vài chục người vượt qua vòng sơ tuyển. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Quá trình đào tạo tiếp theo sẽ tiếp tục sàng lọc khắt khe. Có người rất tâm huyết, quyết tâm ở lại phục vụ lâu dài nhưng khi không đáp ứng được các yêu cầu thể lực, chuyên môn đặc biệt thì buộc phải chuyển sang công tác khác như lực lượng đặc công bộ hay bảo đảm hậu cần.
Quá trình đào tạo lính đặc công vô cùng khắt khe. Ảnh: CTV
Thông thường, vài chục người được chọn ban đầu đó đến khi kết thúc khóa huấn luyện, chỉ mong giữ được 50% là đã rất đáng quý. Điều đó cho thấy yêu cầu của lực lượng đặc biệt này cao đến mức nào.
Công việc đặc thù, lại thường xuyên thực hiện nhiệm vụ đột xuất, nên cuộc sống đời thường của anh em cũng nhiều thiệt thòi.
Về phía đơn vị, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và trung tâm. Nhưng thực tế, khó khăn là không thể tránh khỏi.
Nhiều chiến sĩ còn rất trẻ, vừa lập gia đình nhưng thời gian dành cho gia đình lại rất eo hẹp. Trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn vẫn còn thiếu thốn, chưa hiện đại như mong muốn.
Chúng tôi vẫn hay đùa nhau rằng: "Nghề này chỉ mong được… thất nghiệp". Vì khi có nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, đồng nghĩa với việc đã có tai nạn, tổn thất về người và tài sản. Nghề không ai mong có việc, nhưng đã có việc thì phải sẵn sàng hy sinh vì sự sống của người khác.
Phục vụ nhân dân là niềm tự hào lớn nhất
Có một thực tế là, trong khi ngoài xã hội, có những người dân hay giáo viên dũng cảm cứu người được truyền thông vinh danh, trao bằng khen, nhưng với những người lính đặc công Hải quân, dù đã trải qua hàng trăm cuộc cứu hộ, nhưng xã hội không mấy ai biết được tên các anh.
Những nụ cười tỏa sáng của học viên sau giờ luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện lặn sâu
Khi được hỏi về cảm nhận của mình, anh Học và những người lính ở Lữ đoàn đặc công 126 Hải quân chia sẻ: Tôi không bao giờ nặng lòng hay chạnh lòng vì điều đó. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. Phục vụ nhân dân, cứu dân trong cơn hoạn nạn chính là nhiệm vụ cao cả nhất, là niềm vinh dự lớn nhất của người quân nhân cách mạng.
Mỗi nhiệm vụ được giao, chúng tôi mang theo tất cả tinh thần, trách nhiệm và sự tận tâm để hoàn thành, không cần ai biết tên, cũng không cần phải vinh danh. Bởi vì với người lính đặc công, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của đồng bào, là niềm tin mà nhân dân đặt vào mình.
Trải qua 25 năm phục vụ trong quân ngũ, đặc biệt từ năm 2014 đến nay, Thiếu tá Đỗ Quang Học liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm liền; được tặng nhiều Giấy khen của Lữ đoàn 126, Bằng khen và Giấy khen của Quân chủng Hải quân, cùng 2 Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Anh vinh dự hai lần liên tiếp được bình chọn là Quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc của Quân chủng Hải quân (năm 2020 và 2025), đồng thời được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2024.
Bài và ảnh: Thu Hường
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/chuyen-ve-nguoi-nhai-do-quang-hoc-va-tinh-than-thep-cua-dac-cong-hai-quan-413260.html