Chuyện về người vợ có chồng liệt sĩ 'nằm lại giữa trùng khơi'

Chuyện về người vợ có chồng liệt sĩ 'nằm lại giữa trùng khơi'
10 giờ trướcBài gốc
Trong căn nhà trên phố Trần Hoàn (phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng), mùi nhang trầm dịu nhẹ lan tỏa không khí ấm áp giữa những ngày kỷ niệm 27/7. Đây là nơi mẹ con chị Từ Thị Lan Hương – vợ liệt sĩ Đoàn Đức Thắng đang sinh sống. Đã 18 năm kể từ ngày chồng chị vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi, chị Hương vẫn chưa một ngày nguôi nỗi nhớ, nhưng cũng chưa một phút gục ngã.
"Anh ấy đang an nghỉ trong lòng biển"
Tháng 8 năm 2007, vào một ngày mưa bão, chị Hương nhận được tin dữ: chồng chị – Thiếu tá Đoàn Đức Thắng đã rơi xuống biển mất tích trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo ở khu vực Hòn Mắt (Nghệ An). Nghe tin, chị Hương có chút lo lắng, hoang mang nhưng vẫn nghĩ "Chắc anh bị chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ" và tự trấn an mình phải bình tĩnh.
Đồng đội làm lễ truy điệu liệt sĩ Đoàn Đức Thắng 8/2007. Ảnh: GĐCC
Khi ấy, con trai chị mới hơn 4 tuổi. Suốt nửa tháng ròng, gia đình và đơn vị kiên trì tìm kiếm, nuôi hy vọng anh sẽ trở về bởi anh là sĩ quan hải quân, bơi rất giỏi. Nhưng rồi, hy vọng ấy cứ dần tắt đi…
"Cho đến giờ, vẫn chưa tìm được thi thể anh ấy. Nhưng tôi luôn tin, anh đang an nghỉ nơi biển cả mát lành – nơi anh từng coi là lý tưởng sống và chiến đấu", chị nghẹn lời.
Theo lời chị Hương, quãng thời gian vợ chồng chị ở bên nhau khá ít ỏi. Từ lúc kết hôn cho tới khi anh Thắng hy sinh, vẻn vẹn gần 2 năm họ ở bên nhau.
"Sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân, anh Thắng về công tác tại vùng 4 Hải quân. Đến năm 2001, anh Thắng đã xin chuyển công tác về Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vùng 1 để mong được gần cha mẹ, gia đình ở Kim Thành, Hải Dương (nay là xã Phú Thái, Hải Phòng).
Cũng từ đây, chúng tôi yêu nhau và kết hôn. Sau đó 1 năm, khi sinh bé Thành được 1 tuổi thì anh Thắng lại đi học tiếp khóa Trung cao (Chỉ huy Tham mưu) trong Nha Trang 2 năm liền.
Sau khi học xong anh trở lại đơn vị công tác khoảng 1 năm thì anh đã vĩnh viễn rời xa mọi người, mãi mãi không trở về.
Kiên cường nuôi dạy con thay cả phần của chồng
Không cho phép mình gục ngã, chị Hương gượng dậy vì con, gia đình 2 bên.
Là người phụ nữ khá mạnh mẽ, chị từng công tác tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển tại Hải Phòng rồi Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thường xuyên gắn bó với biển cả nên chị Hương tự trấn tĩnh bản thân và người nhà, rằng "chồng mình đã có một nơi an nghỉ mát lành nơi biển cả".
Chị Từ Thị Lan Hương luôn lạc quan, mạnh mẽ gánh vác cả phần chồng để nuôi dạy con trưởng thành. Ảnh: ML
Không còn chồng ở bên, với sự trợ giúp từ đơn vị của chồng, các đồng nghiệp trong cơ quan chị Hương công tác, cha mẹ đôi bên, bạn bè xa gần…, chị Hương nhanh chóng sắp xếp lại cuộc sống của mình, nuôi dạy con khôn lớn.
"Có lần con trai nhỏ thủ thỉ: Nếu hôm đó không đi siêu thị mà ở nhà giữ ba thì có khi ba vẫn còn… Nghe con nói, tim tôi thắt lại. Nhưng cũng nhờ con, tôi đã mạnh mẽ hơn từng ngày", chị xúc động nhớ lại.
Đồng đội không quên người đã khuất
Gần 20 năm trôi qua, liệt sĩ Đoàn Đức Thắng vẫn sống trong lòng đồng đội. Hằng năm, cứ đến dịp 27/7 hay mỗi độ Tết đến xuân về, các cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11 lại đến nhà chị Hương thắp hương, thăm hỏi. Những suất học bổng được trao cho cháu Thành cùng những lời động viên đó đã thành nguồn an ủi to lớn với chị.
Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ liệt sĩ Đoàn Đức Thắng ngày 18/7/2025 tại nhà riêng liệt sĩ. Ảnh: Văn Công
Hằng năm, đồng đội và đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam thăm hỏi, động viên vợ và con liệt sĩ Đoàn Đức Thắng.
Đặc biệt xúc động, vào đúng ngày bão số 3 cận kề mới đây, các bạn đồng môn khóa KH8 – Học viện Hải quân của anh Thắng đã tổ chức thả hoa, thắp nến tri ân tưởng nhớ anh tại vùng biển Quảng Ninh.
"Mọi người kể lại những kỷ niệm với anh, nhớ thương anh bằng tất cả chân tình. Cảm giác ấm áp, gần gũi lắm, như thể anh vẫn đâu đây", chị Hương rưng rưng.
Các bạn đồng môn khóa KH8 – Học viện Hải quân của anh Thắng tổ chức thắp nến tri ân ngoài vùng biển Quảng Ninh cho anh nhân dịp 27/7. Ảnh: GĐCC
Liệt sĩ Đoàn Đức Thắng sinh năm 1971, quê Kim Thành, Hải Dương (nay thuộc xã Phú Thái, TP Hải Phòng). Anh là sĩ quan giàu kinh nghiệm, từng công tác tại vùng 4 Hải quân, sau chuyển về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 để gần gia đình. Trong một lần làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống tội phạm trên biển – anh đã anh dũng hy sinh, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho đồng đội, gia đình và người vợ trẻ.
Trong ngày tri ân 27/7, câu chuyện của gia đình chị Hương không chỉ là lời nhắc nhớ về một người lính đã ngã xuống giữa thời bình, mà còn là khúc tráng ca về sự hy sinh âm thầm của những người ở lại.
MInh Lý
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/chuyen-ve-nguoi-vo-co-chong-liet-si-nam-lai-giua-trung-khoi-169250726152714178.htm