Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, hành trình lan tỏa yêu thương của Chuyến xe tử tế đã dừng chân tại TP.HCM. Điểm đến lần này là một mái ấm đặc biệt, nơi được duy trì bằng tình thương bền bỉ suốt nhiều thập kỷ của một người phụ nữ đã ngoài 80 tuổi.
Mái ấm của tình thương suốt bốn thập kỷ
Má Mười, tên thật là Trần Thị Cẩm Giang, bắt đầu tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Sau những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, bà đã chọn một sứ mệnh cao cả khác: cưu mang những em nhỏ chịu di chứng chất độc da cam và những trẻ em không nơi nương tựa.
Từ những ngày đầu chỉ với vài đứa trẻ, đến nay mái ấm Thiện Duyên đã trở thành ngôi nhà chung của hơn 70 mảnh đời kém may mắn. Tại đây, mỗi người con đều được Má Mười chăm sóc bằng tất cả tình thương và nguồn lực mà bà có được.
Nỗ lực cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các em
Dù đã đứng vững qua 40 năm, ngôi nhà bé nhỏ của Má và các em không tránh khỏi những dấu vết của thời gian. Cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp, nhiều đồ dùng cũ kỹ và các thiết bị thiết yếu bị hư hỏng, gây khó khăn cho việc sinh hoạt hằng ngày.
Thấu hiểu những khó khăn đó, Chuyến xe tử tế đã mang đến những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ mái ấm. Những thiết bị như tivi, tủ lạnh, quạt và máy lọc nước đã được lắp đặt, góp phần cải thiện điều kiện sống, giúp mái nhà nhỏ trở nên tiện nghi và ấm áp hơn trong mùa đông.
Lời tri ân từ những tấm thiệp nắn nót
Bên cạnh những hỗ trợ về vật chất, một hoạt động đầy cảm xúc đã diễn ra khi các em nhỏ bí mật chuẩn bị quà tặng cho Má Mười. Những lá thư và tấm thiệp nhỏ được các em nắn nót viết tay, chứa đựng những lời yêu thương vựng về nhưng chân thành nhất dành cho người mẹ thứ hai của mình.
Khi những dòng chữ ấy được đọc lên, không gian như lắng đọng lại. Từng đứa trẻ đã tiến tới ôm chặt lấy Má, tạo nên những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa. Chuyến xe tử tế tháng 12 khép lại với thông điệp: ở đâu có sự tử tế được gieo xuống, ở đó tình thương sẽ luôn nở hoa.
Tuệ Nhân