Ở mùa giải trước, Quỷ đỏ chỉ giành được vỏn vẹn 42 điểm và kết thúc ở vị trí thứ 15, một thành tích khiến người hâm mộ thất vọng tột độ và giới chuyên môn không tiếc lời chỉ trích. Họ cũng không thể giành quyền dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, đánh dấu một bước thụt lùi đáng báo động đối với một đội bóng từng là biểu tượng của thành công và danh tiếng.
Trung vệ trẻ Leny Yoro, một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất mùa hè vừa qua của CLB Manchester United, khẳng định rằng đội bóng đã bước sang một chương mới và sẵn sàng đứng dậy từ đống tro tàn. Chia sẻ trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Yoro thể hiện sự quyết tâm cao độ: “Chúng tôi biết chúng tôi đã thất bại mùa trước. Đó là thực tế. Nhưng mọi thứ sẽ khác trong mùa giải này”.
Yoro tin rằng CLB Manchester United vẫn là một “đội bóng lớn” và xứng đáng nhận được sự kỳ vọng cao. Anh cho biết các cầu thủ đã học được nhiều điều sau mùa giải thất bại, và bây giờ là lúc tất cả phải chứng minh giá trị thực sự. “Có rất nhiều người muốn chúng tôi thất bại. Nhưng cũng có rất nhiều người đang mong chờ chúng tôi trở lại. Chúng tôi chỉ tập trung vào người hâm mộ, những người chưa bao giờ quay lưng với đội bóng”, Yoro nói.
Sau một mùa giải thất vọng, ngôi sao trẻ Yoro mong mỏi Quỷ đỏ trở lại với chính mình. Ảnh: EPA.
Sự chuẩn bị cho mùa giải mới dưới thời HLV Ruben Amorim đã mang lại những tín hiệu tích cực. Mặc dù đến với đội trong hoàn cảnh gấp rút sau sự ra đi của Erik ten Hag, Amorim đã nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng. Dưới sự dẫn dắt của ông, CLB Manchester United thi đấu với tinh thần máu lửa hơn, gắn kết hơn và đặc biệt có dấu hiệu rõ ràng của lối chơi có tổ chức.
Trong chuyến du đấu tại Mỹ, đội đã có những trận đấu khởi sắc trước West Ham và Bournemouth, cùng trận hòa 2-2 hấp dẫn trước Everton – nơi hai tân binh đắt giá là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo lần đầu tiên được kết hợp trên hàng công.
Cả Cunha lẫn Mbeumo đều thể hiện tiềm năng lớn, đủ để chứng minh vì sao CLB Manchester United đã phải bỏ ra tổng cộng tới 130 triệu bảng Anh để đưa họ về Old Trafford. Sự năng động, linh hoạt và kỹ thuật của bộ đôi này được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn giúp Quỷ đỏ hồi sinh trong mùa bóng mới.
Tân binh Bryan Mbeumo gia tăng sức mạnh trên hàng công MU. Ảnh: EPA.
Leny Yoro, người cũng gia nhập đội bóng từ Lille, nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng ở hàng thủ. Trung vệ sinh năm 2005 này không chỉ sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng phán đoán tốt, mà còn có tinh thần thi đấu giàu máu lửa, yếu tố mà Man United đã thiếu trong suốt mùa giải trước. Anh không ngần ngại thách thức các đồng đội phải “trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, bởi như Yoro chia sẻ, “khi bạn chơi cho CLB Manchester United, bạn không thể chấp nhận việc đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng”.
Khởi đầu cho chiến dịch "phục thù" của Quỷ đỏ chính là cuộc đối đầu đầy kịch tính với Arsenal vào ngày 17-8, trận đấu mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026. Đây là màn thử lửa đầu tiên cho HLV Amorim và các học trò, cũng là cách để CLB Manchester United khẳng định mình đã thay đổi.
Dẫu biết con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai, nhưng tinh thần của đội bóng đang dần được khơi dậy trở lại. Trong bóng đá, không ai có thể thành công mãi, nhưng những đội bóng lớn là những đội biết cách đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại. CLB Manchester United đang cố gắng để trở lại đúng với bản sắc và đẳng cấp của chính mình, như lời của Leny Yoro, mùa giải này sẽ không giống như trước nữa.
HÙNG VĂN