CLB Viettel 'nấc cụt' trong cuộc đua vô địch V-League

CLB Viettel 'nấc cụt' trong cuộc đua vô địch V-League
6 giờ trướcBài gốc
Từ đầu lượt về, Viettel đang thênh thang trên đỉnh bảng xếp hạng bỗng dưng ngã ngựa đáng tiếc trước Công an Hà Nội và Nam Định khiến cho cuộc đua vô địch V-League của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thêm trắc trở.
Mới nhất ở trận cầu đinh vòng 15, đương kim vô địch Nam Định đã chứng minh bản lĩnh của một ứng viên sáng giá khi đánh bại Viettel với tỷ số 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam củng cố ngôi đầu bảng với 30 điểm, nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 5 điểm.
Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Mỹ Đình như tiếp thêm lửa cho không khí cuồng nhiệt, nhưng đội chủ nhà Viettel đã không thể tận dụng lợi thế để soán ngôi của Nam Định mà ngược lại bị dính hai đòn đau. Mới ở phút thứ 8, Hồng Duy đã làm tắt đi nụ cười của các cổ động viên đội bóng áo lính khi tung cú sút đẹp mở điểm cho Nam Định.
Nam Định đã thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Viettel để nới rộng hơn khoảng cách với các đội phía sau trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Ảnh: ANH THỊNH.
Bị thủng lưới quá sớm, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng và đồng đội nôn nóng dâng cao tìm bàn thắng với lối đá tấn công tổng lực. Tuy nhiên, Nam Định không hề nao núng mà rất kiên nhẫn kéo thấp đội hình xuống chơi phòng ngự phản công, gây ra nhiều chao đảo cho hàng thủ đối phương. Sự phòng thủ chắc chắn của đội khách cũng làm nản lòng các chân sút Viettel.
Có lẽ sức ép của ngôi vô địch nửa mùa V-League đã làm các cầu thủ Viettel xao động tâm lý với tư thế kèo trên, cộng với việc đối thủ tìm hiểu kỹ khiến họ không chơi thanh thoát như mong muốn. Bằng chứng là kiểm soát bóng vượt trội và sút cầu môn nhiều hơn, nhưng cái thiếu lớn nhất của đội chủ sân Mỹ Đình là tìm đường vào khung thành Nguyên Mạnh.
Ngược lại, Nam Định không ngây thơ dâng cao đội hình ăn miếng trả miếng mà chỉ rình rập đánh vào sự lơi lỏng của đối phương. Chủ nhà mê mải tấn công thiếu hiệu quả và khi cuộc chơi chỉ còn tính bằng giây, tuyển thủ quốc gia Văn Vĩ che chắn bóng khéo léo để nhận bóng xuống đối diện thủ môn với một cú vẩy bóng điệu nghệ vào lưới trống ấn định 2-0 cho đội khách ở phút 90+7.
Khoảnh khắc Văn Vĩ kết liễu đối phương trên sân Mỹ Đình. Ảnh: ANH THỊNH.
Vài ngày sau trận thua đau Công an Hà Nội 1-2 ở những phút cuối và mới quỵ ngã trước Nam Định, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng như gặp phải những cái "nấc cụt" khiến họ ngày càng gặp khó khăn hơn trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Viettel còn nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi và quan trọng là tìm lại thói quen chiến thắng nếu không muốn rơi khỏi tốp 3 trong sự bám đuổi ráo riết của các đối thủ đứng gần phía sau.
Bên cạnh cuộc đua vô địch V-League đầy căng thẳng, phía dưới bảng xếp hạng là màn chạy nước rút kịch liệt để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Đáng chú ý Hải Phòng có chiến thắng 2-1 quý giá ngay trên sân của đối thủ Quảng Nam cạnh tranh trực tiếp cho một suất rớt hạng. Mặc dù rơi vào thế bất lợi do thiếu người do ngoại binh Bicou bị thẻ đỏ, Hải Phòng vẫn chơi kiên cường để bảo toàn thành quả.
Quảng Nam sa lầy trên sân nhà Tam Kỳ trước đội khách Hải Phòng.
Từ giữa hiệp hai, Đặng Văn Tới và Tuấn Anh lập công cho Hải Phòng chỉ trong vòng 7 phút đã khiến chủ sân Tam Kỳ rối loạn. Bất chấp Hoàng Vũ Samson rút ngắn cách biệt 1-2 vào phút 72 và chỉ 2 phút sau, Hải Phòng bị mất người, Quảng Nam vẫn không có thêm lần nào khác biết cách đưa bóng vào lưới Hải Phòng. Thắng trận này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên hạng 8, dù chơi hơn các đối thủ phía dưới một trận.
Ở sân nhà Vinh vay mượn, Hà Tĩnh có trận hòa không bàn thắng trước đội khách mạnh hơn Thanh Hóa. Thầy trò Nguyễn Thành Công biết mình biết người và với mục tiêu trụ hạng khiêm tốn, 1 điểm là quá đủ với. Tuy nhiên, người yêu bóng đá Hà Tĩnh không quá hài lòng về trận hòa này, vì không thể tận dụng tốt ưu thế sân nhà để sớm tích lũy điểm ở giải đấu khắc nghiệt.
Thực chất thời gian qua là giai đoạn khó khăn của Hà Tĩnh tại đấu trường lớn V-League 2024-2025 khi chuỗi trận không thắng tiếp tục kéo dài. Kỷ lục của riêng Hà Tĩnh với 13 trận lượt đi bất bại không có nhiều ý nghĩa bởi điểm số qua mỗi trận không cải thiện nhiều. Trận hòa Thanh Hóa ở vòng 15 mới nhất có thể làm người hâm mộ chủ nhà Hà Tĩnh lo lắng. Dù đang xếp hạng 7 với 20 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công vẫn không hơn nhóm đội phía sau đang nỗ lực vươn lên.
NGỌC ANH
Nguồn PLO : https://plo.vn/clb-viettel-nac-cut-trong-cuoc-dua-vo-dich-v-league-post836878.html