Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Ji-eun (28 tuổi), nhân viên thiết kế thời trang tại Seoul, đã lên kế hoạch cho đám cưới suốt gần một năm. Mọi thứ từ nhà hàng, váy cưới cho đến danh sách khách mời đều đã sẵn sàng. Tuy nhiên, chỉ 14 ngày trước ngày trọng đại, một cuộc tranh luận giữa cô và vị hôn phu đã khiến mối tình 3 năm tan vỡ.
Ảnh minh họa
Theo chia sẻ của Ji-eun, trong một buổi gặp mặt gia đình, mẹ chồng tương lai đã yêu cầu sau khi kết hôn, hai vợ chồng phải dọn về sống chung trong căn nhà 3 tầng của bà để “tiện chăm sóc và gắn bó”. Tuy nhiên, trước đó hai vợ chồng đã thống nhất sẽ sống riêng, vì Ji-eun cho rằng việc sống chung sẽ dễ phát sinh mâu thuẫn, nhất là khi cả hai đều có tính cách độc lập và cô mong muốn xây dựng cuộc sống riêng tư.
Sự phản đối của Ji-eun khiến vị hôn phu, anh Park Min-soo (30 tuổi), tỏ ra thất vọng. Anh cho rằng cô “không tôn trọng gia đình chồng” và sau nhiều ngày im lặng, anh gửi tin nhắn thông báo hủy hôn, đồng thời yêu cầu gia đình Ji-eun hoàn trả toàn bộ chi phí đã đặt cọc cho lễ cưới. Cô gái sốc nặng khi thấy sự tuyệt tình của vị hôn phu.
Ảnh minh họa
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng ủng hộ Ji-eun, cho rằng việc ép buộc sống chung với mẹ chồng là lỗi thời và thiếu tôn trọng không gian riêng của vợ chồng mới cưới. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng Ji-eun quá cứng nhắc và thiếu tinh thần hòa nhập với gia đình chồng.
Các chuyên gia tâm lý hôn nhân tại Seoul nhận định, mâu thuẫn về nơi ở sau kết hôn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tan vỡ, đặc biệt ở các quốc gia châu Á nơi truyền thống “tam tòng tứ đức” và tư tưởng sống chung nhiều thế hệ vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ.
Hiện Ji-eun đã hủy toàn bộ kế hoạch cưới và tạm ngưng công việc để ổn định tinh thần. Câu chuyện “Cô gái bị hủy cưới vì không chịu dọn về ở chung với mẹ chồng” vẫn tiếp tục gây tranh luận sôi nổi, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa truyền thống và nhu cầu riêng tư trong hôn nhân hiện đại.
Ngọc Yến - CTV