Không phải ai cũng lựa chọn đi biển vào mùa cao điểm, khi nắng gắt và không gian trở nên đông đúc, ngột ngạt. Với Linh Xinh (hiện đang làm việc trong lĩnh vực du lịch), việc “đi ngược mùa” lại mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn, khi thời tiết vẫn còn dịu nhẹ và cảnh quan giữ được vẻ yên bình vốn có.
Trên trang cá nhân, cô nàng đã chia sẻ chi tiết hành trình khám phá Vĩnh Hy trong 5 ngày 4 đêm. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ lịch trình rõ ràng, chi phí hợp lý. Theo đó, chi phí cho toàn bộ chuyến đi rơi vào khoảng 14 triệu đồng cho 2 người.
Nhân vật cho biết, Vĩnh Hy là một vịnh biển có quy mô khá nhỏ, thậm chí “nhỏ đến mức bất ngờ”. Toàn bộ khu vực như một vũng vịnh được bao quanh bởi một làng chài ven biển, nơi du khách chỉ mất chưa đến 10 phút là có thể đi hết. Tuy nhiên, chính sự nhỏ bé ấy lại tạo nên nét duyên rất riêng với những ngôi nhà ven biển xinh xắn, hoa giấy rực rỡ cùng hình ảnh thuyền thúng, tàu cá neo đậu san sát, mang đến cảm giác yên bình, thư thái.
Không chỉ vậy, Vĩnh Hy còn được biết đến là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, nổi bật với vẻ hoang sơ, làn nước xanh trong và được bao bọc bởi Vườn quốc gia Núi Chúa. Nhờ đó, hành trình không chỉ gói gọn trong trải nghiệm biển mà còn kết hợp đa dạng hoạt động như khám phá suối, leo núi và tận hưởng không gian rừng tự nhiên.
DI CHUYỂN
Để bắt đầu hành trình, Linh Xinh lựa chọn bay từ Hà Nội đến Cam Ranh.
Từ Cam Ranh, nhóm tiếp tục di chuyển đến Vĩnh Hy bằng xe máy thuê sẵn. Chi phí thuê xe ga trong 5 ngày khoảng 1,15 triệu đồng, cộng thêm tiền xăng khoảng 200.000 đồng. Theo chia sẻ của cô nàng, xe ga khá mới, vận hành êm và cung đường ven biển khá dễ đi, phù hợp để tự di chuyển và ngắm cảnh.
LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ VĨNH HY
Ngày 1: Hà Nội – Cam Ranh – Vĩnh Hy
11h, nhóm của Linh Xinh xuống sân bay Cam Ranh, nhận xe máy thuê sẵn rồi di chuyển chạy thẳng đến Vĩnh Hy theo quốc lộ 1A và DT702. Đây được đánh giá là cung đường ven biển đẹp và thơ mộng.
"Đường cực dễ đi, tụi tui chạy xe hơn 1 tiếng là đến Vĩnh Hy rồi. Nhận phòng sớm, nghỉ ngơi rồi 2h đi ăn bánh căn gần homestay. Ăn xong thì về nghỉ tiếp, chiều mát đi vòng vòng quanh vịnh mua vòng tay, vòng cổ, ngồi uống cà phê. Tối ăn hải sản ở nhà hàng Phước Thủy rồi về home ngủ để mai đi chơi tiếp", nhân vật viết.
Ngày 2: Tham quan Đoài, trải nghiệm quanh vịnh
Đến ngày thứ 2, buổi sáng, cặp đôi ăn tại Chành Rành quán. Tuy nhiên, do thời tiết nắng khá gắt nên sau đó cả 1 đã quay về nơi lưu trú nghỉ ngơi và chụp ảnh.
Đến khoảng 10h, nhóm di chuyển lên khu vực Đoài để ăn trưa.
Theo chia sẻ, thời điểm này xuất hiện gió lớn kéo dài khiến việc di chuyển và chụp ảnh gặp nhiều khó khăn. Sau khi ăn, nhóm quay về lại homestay.
Linh Xinh cũng cho biết trên trang cá nhân "cả ngày nắng và gió nên chỉ loanh quanh chụp ảnh ở xung quanh vịnh, đến tối đi ăn trứng lộn, ăn gỏi cuốn, bánh tráng nướng ở Công viên (ngon), uống nước ép, ăn trái cây rồi về nghỉ ngơi".
Ngày 3: Tham quan Vườn nho – Công viên đá – Mỹ Hòa
Ngày thứ ba, 2 người khởi hành khá sớm. Sau khi ăn sáng với bún và cháo hải sản tại quán bà Hương, cả nhóm di chuyển đến Vườn nho Thái An. Tại đây, nhóm ghé vào vườn nho 85 để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm thử các sản phẩm như nho tươi, rượu nho hay siro nho. Khu vườn mở cửa tự do, không thu phí, du khách có thể mua đặc sản mang về nếu có nhu cầu.
Vườn nho 85
"Ở đây mọi người có thể tham quan thoải mái không mất phí, nếu thích có thể mua nho, táo, rượu nho về làm quà, giá cũng hợp lý lắm", cô nàng nói.
Rời vườn nho, khoảng 9h, nhóm tiếp tục di chuyển đến Công viên đá Ninh Thuận (vé vào cổng 40.000 VNĐ/người). Tuy nhiên, đoạn đường từ cổng vào bên trong được đánh giá là khá khó đi. Thêm vào đó, thời tiết nắng kèm gió lớn khiến việc tham quan không kéo dài, nhóm chỉ dừng lại trong thời gian ngắn rồi rời đi.
"10h Đến Mỹ Hòa, tụi mình book phòng tại Panduranga 1 đêm. Gửi đồ tại home rồi tụi mình sang Phisite school ăn trưa, ngắm người ta chơi dù lượn trên biển. Dọc cung đường này là hoạt động chơi dù lượn, ngắm mọi người chơi mê mải cả chiều được", nhân vật cho biết.
Vào buổi tối, cặp đôi ăn tối luôn tại homestay rồi nghỉ ngơi sớm để ngày mai tiếp tục hành trình.
Ngày 4: Ghé thăm làng chài Sơn Hải và Mỹ Tân
Sau bữa sáng tại nơi lưu trú, nhóm dành thời gian chụp ảnh quanh khu vực trước khi tiếp tục hành trình vào khoảng 9h. Điểm đến trong ngày là làng chài Sơn Hải và làng chài Mỹ Tân.
"Đường đi đẹp, dễ đi lắm. 2 làng chài nhỏ, yên bình. Trong làng ngoài làm cá thì tui thấy người dân trồng nhiều hành tỏi, rau mùi. Vừa đi vừa ngắm nhìn người dân 2 bên đường làm việc trên những ruộng hành tỏi thú vị lắm", Linh Xinh cảm thán.
Đến 14h, cả 2 quay lại Vĩnh Hy, nhận phòng rồi ra công viên ăn vặt buổi chiều. Tuy nhiên, do mưa bất chợt nên kế hoạch bị thay đổi. Nhóm quay về nghỉ ngơi, uống cà phê và dành thời gian thư giãn.
"Sau đó vẫn mưa, tụi tui về phòng ngủ, tỉnh dậy lúc chiều tối, trời tạnh mưa, nhìn ra cái cửa sổ lớn là view núi Chúa trời tinh sạch, dễ chịu, mát mẻ. Tôi thích nhất là căn phòng này trong suốt chuyến đi, nó là phòng hotel trên tầng 4, rộng rãi, view thoáng nhất mà tui thấy, cửa kính full 2 mặt luôn".
Buổi tối, nhóm ra khu vực bờ kè ăn hải sản, uống bia và dạo quanh làng. Không gian ven biển khá thoáng đãng, có thêm hoạt động biểu diễn nhạc cụ của nghệ sĩ đường phố, tạo điểm nhấn cho trải nghiệm buổi tối trước khi trở về nghỉ ngơi.
Ngày 5: Trở về
Theo kế hoạch ban đầu, Linh Xinh dự định tham gia tour đi Đảo Rùa, tuy nhiên do không đủ khách ghép nên chuyến đi không thể khởi hành. Vì vậy, từ khoảng 8h sáng, nhóm thu dọn hành lý và di chuyển về lại Cam Ranh.
Trên đường đi, nhóm ghé qua bãi Thùng để tham quan. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, sóng lớn và nước biển không còn trong xanh nên nhóm không dừng lại lâu. Sau đó tiếp tục hành trình về Cam Ranh để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến bay trở về Hà Nội.
LƯU TRÚ
Trong chuyến đi khám phá Vĩnh Hy, Linh Xinh lựa chọn lưu trú tại nhiều loại hình khác nhau, từ homestay đến resort và khách sạn, nhằm trải nghiệm đa dạng không gian nghỉ dưỡng tại khu vực này.
Yucca Homestay là nơi nhân vật lựa chọn lưu trú trong 2 đêm đầu tiên với mức giá. Homestay có thiết kế hiện đại, tông trắng chủ đạo, hướng nhìn thẳng ra vịnh. Không gian được đánh giá thoáng, có khu bếp đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho nhóm du khách muốn tự nấu ăn. "Anh quản gia nhiệt tình, thân thiện. Giá 1 triệu đồng/ 2 người, đã bao gồm ăn sáng", Linh Xinh viết.
Không gian tại Yucca Homestay
Tiếp đó, nhóm trải nghiệm tại Panduranga - một khu nghỉ dưỡng quy mô nhỏ theo phong cách sân vườn, nhiều cây xanh, có hồ bơi và khu giàn nho tạo điểm nhấn. Nằm cách Vĩnh Hy khoảng 16km, khu nghỉ dưỡng mang lại không gian yên tĩnh, phòng nghỉ sạch sẽ, cùng dịch vụ ăn uống và cà phê được đánh giá ổn định. Chi phí lưu trú khoảng 1,32 triệu đồng/phòng cho 2 người, bao gồm bữa sáng.
Ở chặng cuối, nhóm lựa chọn Arion Hotel với phòng VIP tầng 4, thiết kế hai mặt kính với tầm nhìn hướng núi thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa. Không gian phòng rộng rãi, thoáng đãng, mang lại trải nghiệm nghỉ ngơi thoải mái với mức giá khoảng 750.000 đồng cho 2 người.
ẨM THỰC
Để thưởng thức hải sản, cặp đôi lựa chọn ăn ở Phước Thủy. "Tại đây đồ ăn rẻ, chế biến bình thường, nhanh. Đồ ăn tươi, mình có thể chỉ xong quán vớt mấy con hải sản cân luôn cho mình xem rồi chế biến, giá công khai rõ ràng. Tầm 200-250k/người", Linh Xinh viết.
Các món ăn hấp dẫn tại Vĩnh Hy
"Về các món ăn vặt như: bánh căn, bánh tráng nướng, hột vịt lộn, gỏi cuốn, bánh canh, bún mắm nêm, cháo lòng … mọi người cứ ra khu công viên là gì cũng có. Giá cũng bình thường, không đắt. Từ 10.000 - 20.000 - 30.000 VNĐ. Muốn ăn sáng, trưa, chiều tối đều có đồ ăn. Nước ép, trà sữa, trà hoa quả khu này cũng nhiều, từ 25.000 VNĐ/cốc. Dừa thì 10.000 VNĐ/trái, ngọt cực kì", nhân vật cho biết thêm.
Về các quán cơm, cô nàng gợi ý quán “cơm bà Hương”. Mức giá tuy cao hơn so với mặt bằng nhưng ngon, không gian đẹp. Còn với tầm khúc bình dân thì có thể chọn cơm Võ Ngọc. Cá bớp kho tộ là món được nhân vật đánh giá cao tại quán ăn này.
CHI PHÍ
Theo Linh Xinh, chuyến đi khám phá Vĩnh Hy dành cho 2 người với chi phí là 14.185.000 đồng. Trong đó, vé máy bay khứ hồi chiếm 4.600.000 đồng/2 người.
Chi phí di chuyển nội địa gồm thuê xe máy 1.150.000 đồng, tiền xăng 200.000 đồng và taxi sân bay 85.000 đồng.
Về lưu trú, tổng chi phí phòng ở ghi nhận lần lượt 2.000.000 đồng, 1.320.000 đồng và 750.000 đồng cho các chặng nghỉ; Vé tham quan công viên đá là 80.000 đồng.
Về chi phí ăn uống, cô nàng cho biết "tụi tui ăn thoải mái, không ăn hải sản nhiều (ăn 2 bữa), ăn vặt và uống nước ép nhiều, chi phí tầm 4 triệu đồng".
Yên Đan