Thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (SBD 625) sinh năm 1999, đến từ TPHCM. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 74-58-87 cm. Cô là MC song ngữ, trợ giảng đối ngoại tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ ngoại giao. Mỹ Vân giành giải Á khôi 1, Hoa khôi Áo dài ở cuộc thi Nét đẹp sinh viên năm 2019 của Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM. Ngoài tiếng Anh, Mỹ Vân có thể giao tiếp cơ bản và hát bằng tiếng Trung.
Mỹ Vân chia sẻ ở cả hai phần loại trừ tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, cô đều được gọi tên cuối và gần cuối. “Tôi bất ngờ và xúc động vì hành trình của bản thân được ghi nhận, đồng thời là động lực để bước tiếp, với một tâm thế vững vàng hơn. Ngày hôm đó tôi cũng nhận ra mình là thí sinh duy nhất đến từ TPHCM vào vòng chung kết. Điều đó khiến tôi trân trọng cơ hội này và muốn lan tỏa bản sắc của thành phố nơi mình sinh ra. Mỗi giây phút ở đây, tôi luôn cố gắng giữ vững lý tưởng ban đầu: đi thi không chỉ để đẹp, mà để lan tỏa những giá trị tích cực, sâu sắc hơn”, Mỹ Vân tâm sự.
Mỹ Vân cho rằng các thí sinh không may mắn phải dừng bước ở chung khảo đều để lại trong cô ấn tượng riêng. Có người truyền cảm hứng bằng sự mạnh mẽ, có người bằng trái tim ấm áp. “Tôi nghĩ ai cũng xứng đáng được bước tiếp. Nhưng tôi tin, hành trình phía trước của họ còn rất dài và rực rỡ. Tinh thần của Hoa hậu Việt Nam đó là bạn không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, còn thể hiện ở cách bạn đối diện với thử thách và tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống”, cô nói.
Nhìn lại hành trình đã qua tại Hoa hậu Việt Nam 2024, Mỹ Vân nhận thấy cô có nhiều sự thay đổi. Từ cô gái không dám chạm đến ước mơ vì suy nghĩ “mình chưa đủ”, giờ đây cô đang sống trọn vẹn với giấc mơ đó.
Mỹ Vân cho rằng cô học được cách ngẩng cao đầu không phải vì bản thân hoàn hảo, mà nhờ sự nỗ lực trưởng thành mỗi ngày. Cô học cách dung hòa giữa bản lĩnh và mềm mại, giữa cá tính nghệ sĩ và kỷ luật.
Mỹ Vân chia sẻ năm 2019, cô đạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng. Sau đó, cô tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và bắt đầu theo đuổi công việc dẫn chương trình song ngữ, làm diễn viên, trợ giảng, đồng thời cộng tác trong lĩnh vực truyền thông.
“Tôi học cách bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân ở từng giai đoạn. Có lúc tôi vừa học vừa làm, cân bằng giữa công việc và học tập, loay hoay giữa nghệ thuật và cuộc sống để tìm ra hướng đi phù hợp. Hành trình đó cho tôi sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng giao tiếp linh hoạt - những điều tôi tin là cần thiết với phụ nữ hiện đại”, Mỹ Vân cho hay.
Mỹ Vân kể kỷ niệm đáng nhớ nhất tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 là hai lần được tổ chức sinh nhật ở Hà Nội. Trước đêm chung khảo, ê-kíp và thí sinh cùng chuẩn bị buổi tiệc bất ngờ. Đó cũng là lần đầu Mỹ Vân đón sinh nhật xa nhà, nhưng lại thấy ấm áp.
Đáp lại, Mỹ Vân dành tặng những chiếc móc khóa hình nón lá, chợ Bến Thành, tà áo dài cùng dòng chữ “Hoa hậu Việt Nam” đến thí sinh. Cô cho rằng đây là cách mang một phần thành phố đến mọi người.
“Tôi thấy mình may mắn khi được đồng hành cùng những con người tử tế và đầy nhiệt huyết trong hành trình này”, cô tâm sự.
Tại Hoa hậu Việt Nam 2024, Mỹ Vân không đặt ra đích đến là danh hiệu cụ thể. Điều cô hướng tới là để lại dấu ấn với câu chuyện khác biệt - cô gái trưởng thành từ những trải nghiệm nghệ thuật, biết dùng ngôn từ và âm nhạc để kết nối, truyền cảm hứng. Mỹ Vân xây dựng hình ảnh ứng viên biết lắng nghe, biết sẻ chia, và dám thể hiện bản sắc cá nhân một cách tinh tế. Với cô, hành trình này không chỉ là một cuộc thi, còn là cơ hội để chứng minh vẻ đẹp lớn nhất nằm ở cách lan tỏa giá trị đến những người xung quanh.
“Với tôi, thi hoa hậu là cơ hội để cống hiến, đưa nghệ thuật và văn hóa vào đời sống gần gũi hơn. Đó là hành trình thể hiện bản thân, là cầu nối để lan tỏa giá trị tốt đẹp, đặc biệt đến thế hệ trẻ. Tôi tin rằng, mỗi thí sinh đều có thể trở thành người truyền cảm hứng theo cách rất riêng, từ chính câu chuyện và hành trình của mình”, cô nhấn mạnh.
“Tôi nghĩ điều khiến một người trở nên đặc biệt không nằm ở việc cố gắng nổi bật, mà ở việc dám là chính mình. Tôi chọn thể hiện bản thân qua nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa và khả năng kết nối qua ngôn từ. Đó là cách tôi kể câu chuyện chân thật, không ồn ào, nhưng đủ để chạm đến cảm xúc. Tôi tin rằng sự khác biệt bền vững chính là sống đúng với giá trị cốt lõi của bản thân, vì vẻ đẹp bên ngoài có thể thu hút ánh nhìn, nhưng cá tính và chiều sâu mới giữ lại trái tim người đối diện”, cô chia sẻ thêm.
Đỗ Quyên