Trong một hành động thể hiện lòng dũng cảm và trắc ẩn hiếm có, một người phụ nữ tại thành phố Kuching đã trở thành anh hùng khi cứu sống một người đàn ông bị ngừng tim ngay tại sân bay quốc tế Kuching. Sự việc xảy ra khi ông Law, 55 tuổi, bất ngờ gục ngã ngay sau khi bước ra khỏi sảnh đến nội địa của sân bay.
Theo lời kể của Tiến sĩ Tang Sie Hing, bác sĩ tim mạch điều trị cho bệnh nhân, ông Law vừa trở về từ Trung Quốc sau khi trải qua nội soi tại Sibu vào ngày 29 tháng 4. Trong suốt thời gian đó, ông liên tục bị đau ngực và đau bụng. Khi đến Kuching để tiếp tục điều trị, ông bất ngờ ngã quỵ do ngừng tim - một tình huống y tế nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
May mắn thay, một người phụ nữ đi ngay phía sau ông đã chứng kiến sự việc và lập tức lao đến hỗ trợ. Không hề do dự, cô nhanh chóng tiến hành hô hấp nhân tạo (CPR) và kiên trì thực hiện trong suốt 30 phút - một khoảng thời gian dài đòi hỏi sức bền thể chất và tinh thần phi thường.
Với sự hỗ trợ của Máy khử rung tim ngoài tự động (AED) được trang bị tại sân bay, cô đã thực hiện hai lần sốc điện, giúp nhịp tim của ông Law trở lại bình thường trước khi đội cấp cứu có mặt.
Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sarawak, nơi các bác sĩ tiến hành chụp CT khẩn cấp và xác nhận không có dấu hiệu xuất huyết não, dù ông vừa trải qua một biến cố tim nghiêm trọng. Sau khi được chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế Timberland, tình trạng của ông đã ổn định. Điều đáng chú ý là ông hoàn toàn tỉnh táo và không có dấu hiệu tổn thương thần kinh - điều mà các bác sĩ mô tả là "kỳ diệu".
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tiến sĩ Tang bày tỏ sự biết ơn sâu sắc thay mặt bệnh nhân và gia đình: "Nếu không có sự can thiệp kịp thời và quyết liệt của cô ấy, kết cục đã không thể tưởng tượng nổi".
Người phụ nữ dũng cảm này đã rời hiện trường mà không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào. Gia đình ông Law hiện đang tha thiết kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để xác định danh tính của "nữ anh hùng thầm lặng" - người đã góp phần viết nên một phép màu giữa đời thường.
Bình Nguyên