Một đoạn clip mới đây đã ghi lại tình huống nguy hiểm, cảnh tỉnh những ai, đặc biệt là các cô gái, về việc giữ an toàn khi ở nhà một mình. Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 12 giờ đêm, khi người chồng vắng nhà. Cô gái trong clip đang nằm trên võng và sử dụng điện thoại trong nhà, bỗng một người đàn ông đi xe máy đi ngang qua.
Sự xuất hiện của người đàn ông khiến cô gái sợ hãi. Nguồn: nhilulita
Dường như nhận thấy cô đang ở một mình, người này lập tức vòng xe quay lại và dừng trước cửa nhà. Anh ta cởi mũ bảo hiểm và nói với cô gái bên trong: "Cho anh trốn giao thông chút nghen". Ngay lập tức, cô gái hoảng hốt đứng dậy, kiên quyết từ chối: "Không anh ơi". Sau đó cô gái nhanh chóng đóng cửa lại để tự bảo vệ mình.
Rất may rằng không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Nguồn: nhilulita
Trong phần bình luận, cô gái đã giải thích lý do tại sao lại mở cửa vào ban đêm. Cô cho biết: "Này hẻm cụt, đây là khu xóm dân cư riêng. Nhà xung quanh cũng hàng xóm thân thuộc lâu năm cũng đang mở cửa. Mình đốt nhang nên mở xíu cho thoáng".
Bức ảnh khu xóm dân cư cô gái ở. Ảnh: nhilulita
Khi có người đặt nghi vấn biết đâu người đàn ông thật sự cần giúp đỡ, cô gái cho biết vì chồng đi vắng chưa về, bản thân là con gái ở một mình nên cứ từ chối và đóng cửa cho chắc chắn. Sau khi người chồng trở về và biết sự việc, anh cũng đã nhắc nhở và dặn dò không được mở cửa vào buổi đêm thêm lần nữa.
Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng tình với cách xử lý của cô gái: "Mình thấy bạn làm đúng, cẩn thận vẫn hơn, không ỷ lại được. Vì cuộc đời loạn lạc này đâu biết trước được chữ ngờ".
Bên cạnh đó, không ít lời khuyên thiết thực được đưa ra:
"Ở nhà một mình nên khóa cửa luôn cho an toàn. Thời buổi này sợ lắm".
"Rút kinh nghiệm sau nên khóa cửa, ở một mình lại còn là con gái không biết đường nào mà thoát".
Câu chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức cảnh giác, đặc biệt là với phụ nữ khi ở nhà một mình.
Đặng Huyền - CTV