Đoạn video dài hơn 1 phút được chị Phạm Thị Thanh Vân (SN 1995, quê Yên Bái) đăng trên trang cá nhân, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.
Trong video, bé trai 6 tuổi không may bị hóc dị vật. Trong khi ông nội hoảng loạn, người mẹ luống cuống thì cô ruột của bé trai - chị Thanh Vân đã phản ứng nhanh lẹ, kịp thời sơ cứu để bé đẩy được dị vật ra khỏi cổ họng.
Dân mạng để lại nhiều bình luận phía dưới video: “Xem mà hú hồn, theo dõi từng giây sơ cứu”; “May mà người nhà phản ứng nhanh chứ trẻ hóc dị vật nguy hiểm cực kỳ”; “Người xem còn bủn rủn chân tay nữa là người nhà có mặt ở đó. Chị áo xanh phản ứng nhanh thực sự”...
Video Thanh Vân phản ứng kịp thời, cứu sống bé trai 6 tuổi bị hóc dị vật. Nguồn: NVCC
Thanh Vân chia sẻ với PV VietNamNet, sự việc xảy ra vào chiều 22/5 và được camera gia đình ghi lại.
“Lúc đó, tôi và cháu trai ăn cơm. Bữa cơm có món sườn kho, do miếng thịt hơi dai mà cháu chỉ nhai qua loa rồi nuốt luôn nên bị nghẹn.
Tôi ngồi đối diện, thấy bé ho không ra tiếng, mặt đỏ ửng, tay ôm cổ thì biết cháu bị hóc nên nhanh chóng sơ cứu”, Thanh Vân kể.
Vân là nhân viên y tế, trước đó đã được tập huấn sơ cứu hóc dị vật. Ngoài ra, chị từng xem trên mạng nhiều vụ việc tương tự nên phản ứng có phần nhanh lẹ hơn.
“Thú thực, khi đó tôi rất cuống và run nhưng vẫn ý thức được phải cố gắng để trong thời gian vàng lấy được dị vật ra khỏi đường thở của cháu”, Thanh Vân nói.
Màn sơ cứu diễn ra trong vòng 30s. Khi bé trai nôn ra được dị vật, nhịp thở dần ổn định trở lại.
Ban đầu, Thanh Vân dùng tay móc họng để cháu nôn ra nhưng không hiệu quả.
Sau đó, chị đã dùng nghiệm pháp Heimlich, phương pháp sử dụng áp lực tay của người cứu hộ để tạo ra áp lực mạnh trong đường dẫn khí, nhằm đẩy dị vật gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên.
Chị thừa nhận, trong lúc sơ cứu, do luống cuống nên chưa thực sự làm đúng kỹ thuật nhưng may mắn, kết quả vẫn tốt.
“Lúc xảy ra sự việc, bố tôi rất hoảng, trên tay lại đang bế cháu gái mới 1 tháng tuổi nên chỉ biết ngồi nhìn. Ông có tuổi rồi, sự việc diễn ra trong vòng 30 giây, không kịp phản ứng cũng là điều dễ hiểu.
Anh trai tôi thì đang tắm, chị dâu lại hoảng loạn. Là cô ruột của cháu, tôi chỉ biết làm tất cả những gì có thể”, Thanh Vân chia sẻ.
Sau sự cố, Thanh Vân càng nhận ra việc học cách sơ cứu, xử lý tình huống hóc dị vật là vô cùng quan trọng. “Phải nói là giành giật sự sống từng giây. Tôi nghĩ, ai đã từng học hoặc xem cách xử lý hóc dị vật cũng sẽ làm được.
Sau sự việc, gia đình tôi đã ngồi lại nói chuyện, bảo nhau phải học cách sơ cứu những tình huống nguy hiểm.
Tôi cũng tìm thêm một vài video hữu ích gửi cho mọi người xem. Ngoài ra, chúng tôi cũng dặn dò con cháu không được cho vật cứng vào miệng, khi ăn thì phải nhai thật kỹ”, Thanh Vân kể.
Chị cũng tìm hiểu các dụng cụ hút dị vật và đặt mua, phòng trường hợp cần thiết.