Cô giáo 7 năm gieo chữ vùng lòng hồ Trị An

Cô giáo 7 năm gieo chữ vùng lòng hồ Trị An
một giờ trướcBài gốc
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan dạy chữ cho học sinh vùng hồ Trị An (Đồng Nai). Ảnh: Phúc Uyên.
Gian nan gieo chữ
Cứ vào dịp cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan (giáo viên Trường Mầm non Họa Mi 3, phường Tam Bình) lại tất bật chuẩn bị vật dụng, nhu yếu phẩm để dành trọn ngày thứ bảy và chủ nhật cho lớp học tình thương 7 năm qua.
Trên chiếc xe máy cũ, cô chuẩn bị một số nhu yếu phẩm như rau, củ, quả, sữa tươi… mang đến lớp học tình thương cho trẻ em làng bè. Con đường đến với lớp học của cô Lan chỉ với vài bộ quần áo, ít đồ dùng dạy học và túi đồ ăn, nhưng cô mang theo tình thương bao la dành cho những đứa trẻ vạn đò vùng lòng hồ Trị An.
Xuất phát từ nhà ở TPHCM, cô Lan chạy xe máy vượt hơn 80km vào nghỉ chân ở chùa Liên Sơn (ấp 5, xã Thanh Sơn). Sau đó, cô tiếp tục đi xe máy khoảng 12 km vào lớp học ở vùng lòng hồ Trị An. Đây được coi là quãng đường gian nan nhất để đến với lớp học.
Bởi những ngày qua, những con mưa liên tục đổ xuống, khiến con đường nơi cô Lan trở nên sình lầy, trơn trượt khiến cho hành trình đến với lớp trở nên gian nan, vất vả.
Không ít lần cô và xe nằm xoài trên mặt bùn nhão nhoẹt. Nhưng, nghĩ tới hình ảnh đám học trò ngóng đợi, cô gắng gượng đứng dậy, tiếp tục hành trình đến với lớp.
“Những lần bị ngã, sưng chân phải bôi dầu để giảm đau rồi tiếp tục hành trình, vì nếu tôi bỏ cuộc các em sẽ lỡ mất buổi học”, cô Lan nói.
Cô Lan vượt qua con đường sình lầy để đến với lớp học tình thương. Ảnh: Phúc Uyên.
Hồ Trị An rộng 32.000ha, nhưng vào mùa nước cạn, lớp học nằm lọt thỏm giữa lòng hồ rộng mênh mông, phủ màu xanh biếc của thực vật. Lớp học do thầy Thích Chơn Nguyên, trụ trì chùa Liên Sơn thành lập nhằm xóa mù chữ cho con em những người Campuchia hồi hương về sinh sống ở vùng hồ.
Lớp học tình thương chỉ là một căn phòng rộng hơn 10m2, được quây tôn ọp ẹp, kêu lạch cạch mỗi khi gió lớn. Vậy mà vào những dịp cuối tuần, lớp học lại vang tiếng ê a đọc chữ, đánh vần của những em nhỏ làm náo động cả một góc vùng hồ.
Lan tỏa tri thức
Lớp học có 25 em, phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Do vậy, cô Lan tình nguyện đứng lớp để giúp các em biết đọc, biết viết và làm các phép tính căn bản của chương trình học.
Theo cô Lan, đa phần các em đều không biết chữ nhưng lại đến lớp học với nhiều độ tuổi khác nhau. Tùy vào năng lực, khả năng tiếp thu của từng em, cô Lan sẽ có phương pháp dạy phù hợp, giúp các em tiếp thu kiến thức tốt nhất.
Bên cạnh dạy học, cô Lan còn là người trực tiếp lo cho học trò từng miếng ăn, giấc ngủ, giúp các em cảm thấy đến với lớp mang lại niềm vui, sẽ tạo động lực học tập tốt hơn.
Với sức lan tỏa từ tấm lòng cô Lan, thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chung tay đóng góp các nhu yếu phẩm để duy trì hoạt động ổn định lớp học, giúp các em có thêm nguồn lực trên hành trình tìm con chữ, nuôi ước mơ thay đổi cuộc đời.
Bà Nguyễn Thị Lai (phụ huynh có con tham gia lớp học) chia sẻ, trước đây 2 con không biết chữ, chỉ quanh quẩn theo cha mẹ trên ghe kiếm sống. Tuy nhiên khi nghe đến lớp học tình thương dạy chữ, bà ủng hộ nhiệt tình và cho con đi học.
“Điều kiện sống khó khăn khiến chúng tôi lỡ dở việc học hành. May mắn có lớp học tình thương giúp con tôi biết mặt chữ. Cô Lan còn lo từng bữa ăn cho học sinh nên ở đây ai cũng quý mến cô”, bà Lai xúc động nói.
Theo thầy Thích Chơn Nguyên, trụ trì chùa Liên Sơn, trong 7 năm qua, cô Lan đã hy sinh rất nhiều cho lớp học tình thương. Cô đã vận dụng những kiến thức có được dạy chữ cho các em trình độ từ lớp 1 đến lớp 5, giúp các em có những hành trang đầu tiên trên con đường học vấn.
Cô Lan chia phần cơm cho học sinh ở lớp học tình thương. Ảnh: Phúc Uyên.
Kể về kỷ niệm khi đến với lớp học, cô Lan chia sẻ, những ngày đầu mở lớp, một em 14 tuổi muốn tham gia lớp học để biến con chữ. Do mặc cảm lớn tuổi, em chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào với vẻ ngại ngùng.
Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, vận động, cô Lan đưa em vào tham gia lớp học. Để cảm ơn cô giáo, em học sinh này mang theo con cá câu được tặng cô Lan. Mặc dù giá trị món quà không lớn, nhưng là tấm lòng của những học sinh vùng hồ. Cô Lan coi đó là món quà quý giá nhất trong hành trình dạy học của mình.
Hà An
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-giao-7-nam-gieo-chu-vung-long-ho-tri-an-post757254.html