Trở về sau từ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” tổ chức tại Hà Nội nhân dịp 20/11, cô giáo Trần Thị Lan vẫn chưa hết xúc động và tự hào. Sự kiện tôn vinh những thầy, cô giáo đã và đang ngày đêm mang tri thức, tình yêu thương đến với học sinh vùng khó khăn không chỉ là nguồn động viên, mà còn là động lực để cô giáo Lan tiếp tục có thêm nhiều cống hiến cho giáo dục mầm non trên vùng đất khó.
Cô Trần Thị Lan – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân).
Sinh ra trong gia đình đông con ở xã Hương Lâm (nay thuộc xã Hương Xuân), từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Lan đã sớm nuôi dưỡng trong mình niềm say mê đặc biệt với việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ nhỏ. Niềm yêu thương trẻ thơ và ước mơ được trở thành cô giáo mầm non đã trở thành động lực để cô không ngừng cố gắng trong học tập. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, Trần Thị Lan trở về quê hương, bắt đầu hành trình gieo hạt yêu thương tại Trường Mầm non Hương Lâm – nơi cô đã gắn bó và cống hiến suốt những năm tháng sau này.
Cô Lan chia sẻ: “Mang trong mình tình yêu lớn với trẻ thơ, tôi bắt đầu nghề giáo với biết bao khó khăn và thử thách. Ngày đó, trường lớp còn tạm bợ, tôi được nhà trường phân công phụ trách một nhóm lớp đặt tại trạm y tế cũ của xã Hương Lâm (cũ). Để khắc phục thiếu thốn về cơ sở vật chất, tôi đã nhờ sự trợ giúp của cha mẹ hỗ trợ gỗ đóng 10 bộ bàn ghế cho học sinh. Mỗi sáng, tôi lại đến từng nhà trong thôn để vận động, đón từng em nhỏ đến lớp…"
Những ngày đầu khó quên ấy đã trở thành ký ức đẹp, tiếp thêm cho tôi nghị lực và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Chính từ những gian khó đó, tôi học được cách kiên trì, yêu nghề hơn và hiểu sâu sắc ý nghĩa của công việc gieo mầm cho tương lai. Đến nay, dù đã trải qua nhiều năm gắn bó với nghề, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi vẫn thấy lòng mình tràn đầy xúc động và tự hào, bởi đó là nền tảng vun đắp nên tình yêu và tâm huyết với nghề giáo của tôi hôm nay”.
Cô Lan (người thứ 2 từ trái sang) nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT tại chương trình chia sẻ cùng thầy cô.
Năm 2016, khi Trường Mầm non Hương Liên thiếu giáo viên, cô Lan đã chủ động viết đơn tình nguyện xin về công tác, mong chia sẻ phần nào khó khăn với đồng nghiệp.
Với suy nghĩ, học để dạy tốt hơn, sáng tạo để trẻ hứng thú hơn, cô Lan đã tìm tòi học hỏi, chủ động áp dụng công nghệ thông tin, đưa những hình ảnh sinh động, bài giảng trực quan và trò chơi tương tác vào các hoạt động học tập, giúp mỗi tiết học trở nên hấp dẫn và gần gũi hơn với trẻ em miền núi. Ban ngày tận tụy với lớp, buổi tối cô lại miệt mài làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ bài giảng, mỗi góc lớp, mỗi mảng tường đều được cô tỉ mỉ trang trí theo từng chủ đề học tập, mở rộng không gian khám phá và sáng tạo cho học sinh.
Mỗi mảng tường đều được cô Lan tỉ mỉ trang trí theo từng chủ đề học tập.
Nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện mục tiêu tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ miền núi cũng đã mang đến cho cô những thành tích đáng tự hào. Đó là 9 năm liền cô được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện; có 13 sáng kiến kinh nghiệm dạy học cấp huyện, được nhiều bằng khen các cấp. Đặc biệt, năm học 2020- 2021 và năm học 2024-2025 cô đạt giải nhì và giải ba giáo viên giỏi cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ghi nhận những đóng góp của cô trong sự nghiệp giáo dục ở vùng biên, tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 13 và 14/11, cô đã được Bộ GD&ĐT, Hội LHTN Việt Nam trao tặng bằng khen.
Cô Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm cho biết: “Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng cô giáo Lan luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, trách nhiệm và hết lòng với nghề. Cô không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nghề, được đồng nghiệp quý trọng, phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu mến”.
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy của cô giúp mỗi tiết học trở nên hấp dẫn và gần gũi hơn với trẻ em miền núi.
Gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Trần Thị Lan vẫn bền bỉ và tận tụy trên hành trình gieo yêu thương cho những mầm non vùng cao – nơi cô đã gửi trọn tuổi thanh xuân cùng tâm huyết của mình với nghề giáo.
Anh Thư