Cô giáo Trần Thị Bích Dịu (thứ hai từ trái qua) cùng đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, trao quà của các nhà hảo tâm cho một hộ nghèo tại huyện Kim Sơn.
Kể về mối nhân duyên của mình với hoạt động thiện nguyện, cô giáo Bích Dịu vẫn nhớ: Cách đây hơn 10 năm, hàng xóm của tôi không may bị cháy trong khi cô ấy là người tàn tật, hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi đã đứng lên kêu gọi sự ủng hộ từ các gia đình trong xóm, ngoài xã và thật may mắn chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm. Việc làm đầu tiên trong hành trình thiện nguyện của tôi đã được ghi nhận khi người gặp hoạn nạn được giúp đỡ kịp thời và các khoản ủng hộ, đóng góp đều được tôi công khai, minh bạch nên mọi người cũng tin tưởng. Từ “viên gạch” ban đầu mà hành trình thiện nguyện của tôi được xây dựng và duy trì cho đến nay…
Cô giáo Bích Dịu cũng là một trong những cá nhân nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Cô Dịu chia sẻ: Tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà họ không biết trông chờ vào đâu nếu không có chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chia sẻ của cộng đồng. Chính vì vậy, sẵn các mối quan hệ với các nhà hảo tâm, có những người luôn thầm lặng đồng hành cùng tôi, không muốn công khai danh tính, tôi đã trao đổi và nhận được những cái gật đầu đồng ý và sẵn sàng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… có thêm nguồn lực xây, sửa nhà. Chỉ trong tháng 4/2025, thông qua sự kết nối của tôi, các nhà hảo tâm đã giúp 8 gia đình xây, sửa nhà với kinh phí 330 triệu đồng.
Như trường hợp gia đình anh Thảo ở xã Hồi Ninh (Kim Sơn) chẳng may con trai anh bị tai nạn nặng, tôi đến thăm hỏi tình hình để xin hỗ trợ tiền phẫu thuật cho cháu. Chứng kiến gia đình 6 người sống trong ngôi nhà nhỏ, lợp mái bổi, vách đất, tôi đã đề nghị được chung tay giúp đỡ gia đình anh Thảo xây nhà. Cùng với đó, gia đình anh Thảo cũng được Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng để xây mới. Tuy nhiên, ban đầu gia đình từ chối vì còn phải lo phẫu thuật cho con. Sau đó, tôi thường xuyên gọi điện động viên gia đình triển khai xây nhà, thiếu đến đâu tôi sẽ cố gắng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm đến đó… Hiện gia đình anh Thảo đang triển khai xây dựng ngôi nhà mới.
Cô giáo Bích Dịu trao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hùng Tiến (Kim Sơn).
Hơn 10 năm qua, hoạt động thiện nguyện là một trong những việc làm mà cô giáo Bích Dịu luôn dành thời gian để thực hiện với tâm nguyện “Sống là để cho đi”. Xuất phát với cái tâm trong sáng, mong muốn được chung tay và là cầu nối để kết nối các tấm lòng, cô Dịu đã có mặt ở nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện như: kêu gọi, vận động ủng hộ kinh phí xây, sửa nhà, đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình được giúp đỡ; ủng hộ các hoàn cảnh không may gặp tai nạn, ốm đau; hỗ trợ hàng tháng cho các bệnh nhân tâm thần tiền thuốc và tiền thức ăn; trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm nhân dịp Tết trung thu, Tết thiếu nhi, “Tết ấm tình thương”…
Cô còn thường xuyên tham gia và hỗ trợ các nhóm thiện nguyện tại Hà Nội tổ chức nấu cơm hàng tuần cho các bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều, CLB Nồi cháo yêu thương ở Kim Sơn, CLB Thiện nguyện tình bạn… khi các nhóm, câu lạc bộ triển khai các chương trình, hoạt động lớn.
Công việc của một giáo viên mầm non cũng chiếm nhiều thời gian trong ngày, nhưng không nề hà bất kỳ lý do gì, cứ thu xếp việc nhà, việc trường ổn thỏa là cô Dịu sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Như đợt triển khai giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ trên địa bàn, ngoài những giờ trên lớp, cô thu xếp công việc gia đình rồi vận động một số bạn bè đến giúp đỡ các gia đình tháo dỡ công trình cũ, vận chuyển vật liệu…
Khi được hỏi về mong ước của mình, cô giáo Trần Thị Bích Dịu bày tỏ mong muốn giản dị là đủ sức khỏe và có điều kiện kinh tế để giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, đem lại niềm vui, tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống…
Bài, ảnh: Bùi Diệu