Sáng 6/6, 25 thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2024 thực hiện hoạt động thiện nguyện bếp ăn nhân ái tại TP. Huế. Các cô gái thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị thực phẩm, sơ chế và nấu 250 suất cơm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Đây là một trong số nhiều hoạt động thiện nguyện của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Trước đó, thí sinh thực hiện một số dự án nhân ái tại các tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Lạng Sơn...
“Tôi thấy vui và tự hào khi góp sức trong dự án nhân ái ngày hôm nay. Tôi cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng và tự nhủ bản thân cần cố gắng hơn để mang đến nhiều giá trị cho xã hội”, thí sinh Võ Đoàn Bảo Hà chia sẻ.
Nguyễn Thị Vân Nhi là cô gái duy nhất xung phong mổ cá. Vốn sinh ra ở miền biển, Vân Nhi được mẹ hướng dẫn nấu ăn, sơ chế thực phẩm từ năm cô học lớp 7. “Từ nhỏ, tôi thích nấu ăn. Lớn thêm một chút, tôi thay mẹ nấu ăn sáng cho các em. Vì vậy, tôi rất hào hứng khi tham gia các hoạt động bếp ăn từ thiện tại Hoa hậu Việt Nam”, Vân Nhi nói.
Việc bếp núc, chuẩn bị các suất ăn cũng không làm khó thí sinh Hà Thị Giang Thanh. Cô có kinh nghiệm khi từng thực hiện dự án bếp ăn nhân ái tại TPHCM.
Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết hoạt động thiện nguyện là hiện thực hóa một trong 4 tiêu chí cuộc thi: Cống hiến.
“Việc cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện các dự án nhân ái là cách chúng tôi hiện thực hóa trụ cột cống hiến. Cống hiến cho xã hội bằng hành động chứ không chỉ lời nói. Từ đó giúp các thí sinh thấy trách nhiệm của mình với cộng đồng. Có thể không đạt danh hiệu nhưng mỗi cô gái bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ hiểu họ mang trách nhiệm cả đời là sống tử tế, làm việc có ý nghĩa cho xã hội”, bà Trần Thị Thu Hà cho hay.
Theo bà Trần Thị Thu Hà, BTC Hoa hậu Việt Nam nhìn thấy các thí sinh trưởng thành và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Sự trưởng thành không được đánh giá bởi tiêu chí xinh đẹp hay thông minh hơn mà họ hiểu mục tiêu của cuộc thi là gì. Họ biết cuộc thi chỉ là khởi đầu cho cuộc đời, mục tiêu cao đẹp tiếp theo. Họ nỗ lực để thực hiện điều đó.
Với nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam, đêm chung kết không phải là sự kết thúc mà khởi đầu cho hành trình mới. "Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện không chỉ vì tôi là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đó là tâm nguyện và mong muốn giúp sức mình để khơi nguồn những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời", thí sinh Hà Trúc Linh chia sẻ.
Khoảnh khắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam rơi nước mắt một cách bất đắc dĩ khi thái hành tây.
Sau 3 giờ đồng hồ chuẩn bị, 250 suất ăn được đóng gói cẩn thận và vận chuyển tới công viên Kim Đồng (TP. Huế) để trao tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Hàng trăm người dân xếp hàng nhận cơm. Họ là những người lao động thu nhập thấp, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế hay người lang thang, cơ nhỡ, bán hàng rong...
Hình ảnh thí sinh Hoa hậu Việt Nam đứng dưới nắng hè phát cơm gây xúc động. “Lần đầu gặp gỡ các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, tôi có ấn tượng khá đặc biệt. Những cô gái trẻ thể hiện sự hòa đồng, thân thiện. Dù thời tiết nắng gắt nhưng các bạn vẫn rất năng lượng. Năm nay, hai đại diện Huế vào chung kết, hy vọng họ đạt thành tích cao, đem lại niềm tự hào cho quê hương”, chị Thanh Nhàn cho hay.
Theo dõi hoạt động phát cơm từ thiện của thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại công viên Kim Đồng (Tp. Huế), chị Bích Phương bày tỏ sự ngưỡng mộ cho những cô gái 18, 20 tuổi. Chị Phương không ngại ngần gỡ chiếc nón đội đầu để quạt mát cho thí sinh lúc giải lao. “Tôi xúc động khi thấy các thí sinh chỉ ngang tuổi con, em mình ở nhà. Họ đứng dưới trời nắng để phát những suất cơm tới người lao động, người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn. Hành động nhỏ nhưng nghĩa cử lớn”, chị Phương cho hay.
Chủ động liên hệ với BTC Hoa hậu Việt Nam 2024 để kết nối, đồng hành cùng dự án Quán cơm 5.000, nhà báo Nguyễn Đăng Hậu nhận xét thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sắc, có tài và lòng nhân ái.
“Tôi hy vọng những hoạt động thiện nguyện này được lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng”, nhà báo Nguyễn Đăng Hậu chia sẻ.
Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh