Cô giáo nén nỗi đau riêng, gieo mầm thiện nguyện

Cô giáo nén nỗi đau riêng, gieo mầm thiện nguyện
2 giờ trướcBài gốc
Cô Nguyễn Ngọc Kim Ngân- tấm gương giàu lòng nhân ái. Ảnh: NVCC.
Viết tiếp ước mơ dang dở của chồng
Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), vùng đất có dòng sông Vàm Cỏ hiền hòa chảy qua, chính mảnh đất giàu truyền thống cách mạng ấy đã nuôi dưỡng trong cô ước mơ trở thành người "gieo chữ", kiên trì kiến tạo tri thức và lòng nhân ái.
Với gần 15 năm gắn bó với nghề, cô Ngân mang Tiếng Anh để "gửi vào hành trang" cho từng đứa trẻ nơi quê hương mình. Cô tâm niệm, mang ngoại ngữ về vùng quê không chỉ là dạy kiến thức, mà là mở ra một cánh cửa mới, giúp các em tự tin bước vào đời.
Vợ chồng đều theo nghề giáo nhưng chồng cô không may mắc bệnh u não và qua đời vào năm 2024, để lại 2 con thơ. Nén nỗi đau vào trong, cô gạt nước mắt, gượng dậy để làm chỗ dựa tinh thần cho các con và tự nhủ: Phải sống thay cả phần đời và tiếp tục những ước mơ còn dang dở của chồng.
Nhắc về người chồng quá cố, ký ức về những ngày tháng chống dịch Covid-19 năm 2021 lại ùa về, khiến cô không khỏi xúc động. Ngày ấy, dù đang mang bệnh trong người, anh vẫn âm thầm đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu mà không cho vợ biết.
"Khi nghe tin anh đi chống dịch, tôi xót xa lắm. Ai mà chẳng sợ hiểm nguy, nhất là khi anh đang bệnh, lại đúng lúc phong tỏa ngặt nghèo. Vậy mà anh vẫn xung phong đi. Thương anh vô cùng, tranh thủ lúc khỏe anh lại cống hiến hết mình cho xã hội", cô Ngân nghẹn ngào nhớ lại.
Cô Kim Ngân đại diện các nhà hảo tâm phối hợp Hội LHPN xã Tân Tây trao quà cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: NVCC.
Sau đại dịch, chồng cô trở lại trường với tất cả nhiệt huyết, nhưng đến cuối năm 2023, bệnh tình trở nặng. Cô Kim Ngân bộc bạch: "Thời điểm chồng tôi bị u não, phải nằm nhà điều trị, tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh: "Năm nay anh bệnh ở nhà rồi, anh không thể tham gia chiến sĩ thi đua được". Dù đang bệnh nặng, anh vẫn luôn đau đáu phong trào, mong muốn được góp sức, xây sáng kiến để đóng góp cho sự nghiệp trồng người. Câu nói ấy, thốt ra trong lúc bệnh tật, là minh chứng sáng ngời cho một tinh thần trách nhiệm chưa bao giờ tắt... Sau khi anh mất, tôi tự nhủ sẽ thay anh tiếp tục tham gia các hoạt động phong trào, làm thiện nguyện, giúp ích cho cộng đồng. Hơn nữa, tôi muốn làm gương cho các con và sống xứng đáng với hai chữ "cô giáo" mà các em học sinh đã và đang dành cho mình".
Cho đi không cần đợi lúc giàu sang
Dẫu một mình vất vả gánh vác vai trò của cả cha lẫn mẹ sau biến cố gia đình, cô Ngân vẫn luôn tâm niệm: "Làm việc thiện không phải đợi đến khi dư dả, mà là sẻ chia ngay vì hiểu thế nào là khó khăn".
Vậy nên, cô luôn tìm cách giúp đỡ mọi người từ những việc nhỏ nhất. Nhớ lại kỷ niệm về một cậu học trò khuyết tật trí tuệ, gia đình đông con, thường xuyên đến lớp với bộ quần áo cũ, ngắn cũn cỡn, cô đã quyết định mua tặng cho em bộ đồ mới.
Một trong những động lực thôi thúc tôi miệt mài làm việc thiện xuất phát từ chính những ân tình vợ chồng tôi nhận được trong những ngày tháng khó khăn này. Tôi nguyện suốt đời sẽ làm việc thiện trong khả năng của mình, không chỉ để giúp người, mà còn để bày tỏ lòng biết ơn với xã hội
Cô Nguyễn Ngọc Kim Ngân
"Khoảnh khắc thấy em mặc bộ đồ tươm tất đi học, dù em không giỏi bày tỏ lời cảm ơn, nhưng niềm vui sướng ánh lên trong đôi mắt ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi hiểu, tâm lý con nít có đồ mới là mừng lắm. Chính tôi mới là người phải cảm ơn em, vì nụ cười ấy giúp tôi trân trọng và yêu nghề hơn gấp bội", cô Ngân bồi hồi chia sẻ.
Trong công tác giảng dạy, cô không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức tiếng Anh mà còn khéo léo lồng ghép các bài học về đạo đức, lễ phép để "tiên học lễ, hậu học văn".
Đặc biệt, là một giáo viên thời đại 4.0, cô luôn chủ động cập nhật công nghệ, ứng dụng AI để bài giảng thêm sinh động, giúp học trò không bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa.
Cô Nguyễn Ngọc Kim Ngân (chính giữa) tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: NVCC.
Không chỉ giàu lòng nhân ái, cô Kim Ngân còn là một giáo viên có bề dày chuyên môn. Cô là thành viên Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh môn tiếng Anh bậc Tiểu học, từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Những giải thưởng như: Giải Nhì và Khuyến khích Hội thi giáo án tương tác Active Inspire cấp tỉnh, Giải Ba thiết kế E-learning cấp tỉnh, cùng nhiều giải Nhất, Nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện... là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.
Bước ra khỏi cổng trường, nhờ uy tín và tinh thần trách nhiệm trong công tác xã hội, cô trở thành "cầu nối" tin cậy giữa những tấm lòng hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, cô và gia đình đã vận động, đóng góp trên 100 phần quà nhân dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán…hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Gần đây nhất, 8/2025, cô đại diện các nhà hảo tâm phối hợp Hội LHPN xã Tân Tây trao 20 triệu đồng hỗ trợ bé Mai Gia Hân - bệnh nhi nhiễm trùng máu có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời, hỗ trợ 20 triệu đồng giúp đỡ anh Trần Quốc Hùng, người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh u não hiểm nghèo.
Bà Lê Thị Yến Chúc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Tây (Tây Ninh) nhận xét: "Cô Nguyễn Ngọc Kim Ngân không chỉ là người cô giáo giỏi mà còn là một hội viên Chi hội Phụ nữ năng nổ của ấp La Khoa. Cô đi đầu trong Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo. Dù bản thân phải một mình nuôi 2 con nhỏ sau khi chồng mất, cô Ngân vẫn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia công tác xã hội, xứng đáng là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương".
Phạm Thương
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/chuyen-ve-co-giao-nen-noi-dau-rieng-gieo-mam-thien-nguyen-20251120132916658.htm