Cô giáo người Tày hơn 20 năm 'ươm mầm non' trên vùng cao

Cô giáo người Tày hơn 20 năm 'ươm mầm non' trên vùng cao
21 giờ trướcBài gốc
Cô giáo Lý Thị Mai.
Dành yêu thương cho học trò
Sinh ra ở xã biên giới, tỉnh Quảng Ninh, cô giáo Lý Thị Mai, người Tày, đã sớm trải qua những mất mát lớn khi mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, bố mất khi cô vừa lập gia đình.
Vốn thiếu thốn tình yêu thương, bàn tay chăm sóc của người mẹ, nên trong cô luôn khao khát tình mẫu tử. Hiểu được khó khăn của đồng bào vùng cao, cô Mai mong muốn đem yêu thương nâng bước cho học trò vững vàng trên hành trình tri thức, sẵn sàng cống hiến hết sức mình.
Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, trải qua nhiều vị trí công tác. Hiện nay cô Mai là Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Liêu, xã Bình Liêu (Quảng Ninh).
Cô Mai cho biết, với đặc thù cấp mầm non chỉ có nữ, hiểu được tâm tư của đồng nghiệp. Vì vậy khi giao nhiệm vụ sẽ giao đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực, sở trường. Từ đó, phát huy được thế mạnh của từng giáo viên, tạo nên sức mạnh tập thể.
Nhờ đó, nhiều năm qua, tập thể sư phạm nhà trường cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Chất lượng giáo dục của trường nâng lên rõ rệt, giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Điểm sáng nổi bật ở cô Lý Thị Mai là tinh thần đổi mới không ngừng. Từ năm 2018 đến nay, cô đã có 7 sáng kiến được Hội đồng Khoa học - Công nghệ huyện Bình Liêu (cũ) công nhận.
Các sáng kiến tiêu biểu như: “Nâng cao chất lượng chuyên đề Giáo dục phát triển vận động cho trẻ”, “Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, “Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chỉ”…
Với sáng kiến “Nâng cao năng lực ứng dụng thực tế AI trong trường Mầm non Bình Liêu”, cô Mai đã tiên phong đưa công nghệ AI vào quản lý, giảng dạy, chăm sóc trẻ, góp phần hiện đại hóa giáo dục, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số.
Chuỗi sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà trường mà còn có giá trị nhân rộng trong địa bàn. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực giáo viên, cải thiện rõ rệt chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương trong trường học.
Cô Mai bên các em học sinh.
Song song với hoạt động thi đua, cô Mai còn là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực. Trong giai đoạn 2020 - 2025, cô được tin tưởng giao nhiệm vụ báo cáo viên cốt cán từ cấp trường, huyện đến tỉnh.
Cô thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn và sau đó truyền đạt lại cho đội ngũ giáo viên, cán bộ cốt cán. Trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đổi mới phương pháp dạy học.
Bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống
Hiện nay, nhà trường đã xây dựng mô hình không gian văn hóa dân tộc Sán Chỉ nhằm giúp trẻ hiểu và ghi nhớ những nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Đặc biệt, nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Sán Chỉ như làn điệu hát Soóng Cọ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian… được lồng ghép khéo léo vào các hoạt động giáo dục trẻ. Từ đó, trò thêm yêu trường lớp, có ý thức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa vùng cao Bình Liêu.
Khi nói về nghề, cô Mai nhớ nhất những ngày đầu nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Húc Động với cảm xúc háo hức, bỡ ngỡ.
“Ngoài công việc quản lý, tôi cùng các cô giáo vẫn thường xuyên đi vận động trẻ đến trường. Như ở bản Sú Cáu, chúng tôi phải đi bộ băng qua khe nước, leo dốc, men theo con đường đất nhỏ để đến bản, nơi chỉ có một nóc nhà nằm cheo leo trên sườn đồi. Đây là nhà của em Trạc Cắm Hếnh, khi được bố mẹ em đồng ý cho em đi học, chúng tôi rất hạnh phúc. Chuyến đi dù khó khăn, mệt mỏi đều tan biến”, cô Mai chia sẻ.
Các cô giáo Trường Mầm non Bình Liêu.
Vào đầu năm học, với những lớp nhà trẻ, 100% các bé mới đến lớp, vì lạ cô, lạ bạn, lạ hoạt động sinh hoạt mà khóc suốt…
“Những ngày đầu, tiếng trẻ khóc gọi bố, mẹ, bà khiến tôi thương các em, thương các cô giáo vất vả. Khi có thời gian trống, tôi sang phụ các cô dỗ dành, bế ẵm, ru các em ngủ. Có em vừa nín vừa ngủ trong tay tôi. Lúc bé ngủ say, tôi mới biết áo mình đã ướt đẫm vì bé đã tè ra lúc nào không hay. Lúc đó tôi chỉ cười, vì hiểu rằng đó chính là mùi nghề, là điều rất đỗi thân quen với những ai làm cô giáo mầm non”, cô Mai nói.
Những kỷ niệm ấy, dù đã qua, vẫn luôn là hành trang quý giá theo cô Mai trên con đường làm nghề. Mỗi bước chân đến với trẻ thơ đều là một niềm hạnh phúc, mỗi gian nan đều là một dấu son trong hành trình cống hiến của người làm công tác mầm non.
Trong hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô giáo Lý Thị Mai đã có nhiều thành tích ấn tượng. Được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Minh Cương
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-giao-nguoi-tay-hon-20-nam-uom-mam-non-tren-vung-cao-post754699.html