Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo như mẹ hiền
3 giờ trướcBài gốc
Niềm vui ngày tới trường của các cháu ở lứa tuổi mầm non (Ảnh minh họa: Nguồn Internet)
Những ngày đầu năm học mới, khi đến thăm Trường mầm non Quảng Chính, chúng tôi bắt gặp một không khí rộn ràng, đầy ấm áp. Ngay từ sáng sớm, các cô giáo cùng phụ huynh tất bật dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, sắp xếp lớp học... chuẩn bị đồ dùng học tập để đón trẻ trở lại trường.
Là địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, song trong gian khó, tình yêu nghề, mến trẻ của các cô giáo nơi đây lại càng thêm sáng rõ. Tập thể Trường mầm non Quảng Chính nhiều năm qua luôn đoàn kết, vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Nghề giáo viên mầm non vốn đã vất vả với những đặc thù riêng, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và tình yêu thương trọn vẹn, đặc biệt là ở những vùng nông thôn như Quảng Chính. Các cô giáo thường đi sớm, về muộn, quên cả thời gian riêng cho gia đình. Dù thời tiết khắc nghiệt hay cơ sở vật chất còn hạn chế, các cô vẫn đều đặn đến lớp với nụ cười thân thiện, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và tình thương con trẻ.
Một trong những tấm gương tiêu biểu của nhà trường là cô giáo Bùi Thị Tâm. Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non, cô trở về giảng dạy tại chính nơi mình đã sinh ra và trưởng thành. Có chồng là bộ đội công tác ngoài hải đảo xa xôi, một mình chăm sóc hai con nhỏ, cô vẫn luôn miệt mài, nỗ lực không ngừng để vừa làm tròn thiên chức người mẹ, vừa hoàn thành xuất sắc công việc giảng dạy.
“Cuộc sống không ít vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ chùn bước. Tôi hiểu rằng mình không chỉ là chỗ dựa cho các con, mà còn là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác. Tôi yêu nghề bằng cả trái tim, luôn cố gắng đổi mới, học hỏi để mang đến môi trường học tập tốt nhất cho các con”, cô Tâm chia sẻ.
Bằng sự tận tụy ấy, cô Tâm đã trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh - phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ vượt khó của một người mẹ, người vợ và người cô mẫu mực.
Bên cạnh đó, còn có cô Lường Thị Mơ - Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo - luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi. Hay cô Bùi Thị Nga - một trong những giáo viên kỳ cựu của trường - vẫn ngày ngày cần mẫn chuẩn bị từng món đồ chơi, từng góc học tập cho trẻ với nụ cười hiền hậu.
Cô Nga tâm sự: “Từ nhỏ tôi luôn mơ ước được làm cô giáo mầm non. Lớn lên, theo nghề rồi mới hiểu đây là công việc không hề nhẹ nhàng. Giáo viên mầm non không chỉ dạy chữ mà còn phải chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ cho các con. Tôi luôn nhắc mình phải yêu thương các cháu như con ruột. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm hạnh phúc lớn nhất trong nghề.”
Cô Trịnh Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Chính chia sẻ: “Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng đội ngũ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ. Nhiều cô giáo không chỉ là người thầy tận tụy trên lớp mà còn là điểm tựa tinh thần cho phụ huynh và học sinh".
Nghề giáo viên mầm non chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là công việc của yêu thương, kiên trì và hy sinh thầm lặng. Mỗi bước đi đầu đời của trẻ là kết quả của biết bao ân cần, nâng niu từ những “người mẹ hiền” nơi mái ấm mầm non. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu nghề và trách nhiệm với thế hệ tương lai, những cô giáo nơi vùng quê Quảng Chính vẫn lặng lẽ viết tiếp những trang đẹp đẽ cho sự nghiệp “trồng người”.
Chia tay các giáo viên - những người mẹ hiền và cùng các thiên thần bé nhỏ - những mầm non mới nhú trên cành mà lòng chúng tôi tràn đầy niềm hạnh phúc. Cảm ơn thật nhiều những người đã hết lòng vì con trẻ và hy vọng các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ ngày càng quan tâm, đồng hành, sẻ chia nhiều hơn với các cô giáo mầm non - những người đang vẽ những nét tinh khôi đầu tiên lên trang đời trẻ thơ - để “việc nghề” và “việc đời” của họ luôn được trọn vẹn.
Lê Xuân Bính (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/co-giao-nhu-me-hien-38931.htm