Cô giáo tiểu học làm khu vườn ngập sắc hoa, đẹp như trong truyện cổ tích

Cô giáo tiểu học làm khu vườn ngập sắc hoa, đẹp như trong truyện cổ tích
4 giờ trướcBài gốc
Chuẩn bị kỹ lưỡng
Cô giáo Trần (Trùng Khánh, Trung Quốc) luôn mơ ước sở hữu một ngôi nhà có sân vườn yên tĩnh, có hoa lá, cây cối và chim chóc, để có thể cảm nhận được cảnh sắc thiên nhiên xung quanh mình.
Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng cô đã mua được một ngôi nhà đúng như mơ ước vào năm 2018, với mảnh vườn rộng 150m2, sân thượng rộng 40m2.
Sau khi lên kế hoạch chi tiết, năm 2021, cô khởi công làm khu vườn. Cô nghiên cứu sâu rộng các kiến thức làm vườn, đồng thời tham gia hoạt động trồng cây ở trường để lấy kinh nghiệm thực tế.
Khu vườn ngập sắc hoa của cô giáo tiểu học. Ảnh: Baidu
Năm 2022, khu vườn được hoàn thiện. Cô Trần trồng thêm nhiều cây xanh, hoa và cây ăn quả cho khu vườn thêm phong phú, thông tin từ Baidu.
Cô dùng xi măng ghép những viên đá thành bồn hoa, tạo lối đi, thiết kế hệ thống chống thấm tốt cho khu vườn. Khi tưới nước, đất không bị chảy ra ngoài khiến khu vườn luôn sạch sẽ.
Để lấy nước tưới cây, cô làm bể chứa nước mưa, nối ống lấy nước từ trên mái nhà xuống cho nước chảy vào bể. Biện pháp này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn hạ chi phí tưới tiêu.
Công trình kỳ công của cô Trần. Ảnh: Baidu
Chồng cô ủng hộ việc làm của vợ. Anh giúp cô cuốc đất, xây lối đi, tạo hình các chậu hoa, gốc cây, cùng cô xới đất, chăm cây. Nhờ có sự đồng hành của chồng, cô đã có được khu vườn như ý thích.
Vườn của cô Trần được thiết kế hình chữ L, xung quanh đều là cây cối và hoa lá. Cẩm tú cầu là điểm nhấn trong khu vườn, được trồng bên cạnh những cây như hương thảo, chuối cảnh, hoa mộc...
Ngoài hoa, cô giáo Trần còn trồng cả những cây to như cây phong, bạch đàn. Các cây ăn quả như chanh, cam.. được cô trồng rất nhiều trong vườn.
Cô Trần hạnh phúc với thành quả của mình. Ảnh: Baidu
Giàn nho là điểm nhấn khác trong khu vườn. Cô Trần đã tự tay kết hợp những thanh gỗ, tạo thành giàn cho nho leo. Đến mùa, những chùm nho sai quả lúc lỉu đung đưa trước gió, trông rất bắt mắt.
Bên dưới giàn nho, cô bố trí bể cá, bàn ngồi uống nước để làm nơi thư giãn cho người thân và bè bạn tới chơi.
Cô giáo Trần còn cẩn thận bố trí những chum nước bằng đá, có ống tre cho nước chảy róc rách. Tiếng nước chảy cộng với hương thơm của hoa lá khiến khu vườn yên bình, tràn đầy sức sống.
Ước mơ thành hiện thực
Cô Trần cũng tận dụng sân thượng để làm vườn. Trên sân thượng hơn 40m2, cô trồng đủ loại cây, hoa và cả rau. Bên trên mái sân thượng, cô thả những giàn hoa leo xuống dưới.
Ngồi trên chiếc bàn trà ở sân thượng, cô có thể ngắm trọn vẹn khu vườn bên dưới.
Hệ thống sinh thái của khu vườn. Ảnh: Baidu
Dù công việc trên trường rất vất vả nhưng mỗi khi về đến nhà, cô bắt tay ngay vào việc làm vườn. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, được hít hà hương thơm của hoa cỏ khiến cô quên đi mọi mệt nhọc.
Cô Trần cho biết, bản thân cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì có khu vườn và được hòa mình vào thiên nhiên mọi lúc.
Không gian mở từ trong phòng nhìn ra sân thượng. Ảnh: Baidu
Ước mơ có ngôi nhà ngập sắc hoa, được sống hòa mình vào thiên nhiên của cô giáo tiểu học đã trở thành hiện thực.
“Mỗi buổi chiều nắng đẹp, tôi thường ngồi trong phòng uống trà và ngắm hoa. Để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của khu vườn, tôi bỏ bức tường của phòng trà, thay bằng cửa sổ gấp có thể mở được.
Khung cảnh ấy chẳng khác nào khu vườn trong cổ tích. Thực sự tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại”, cô nói.
Như Ý
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/co-giao-tieu-hoc-lam-khu-vuon-ngap-sac-hoa-dep-nhu-trong-truyen-co-tich-2374414.html