Cô học sinh làng chài viết tiếp ước mơ từ chính quê hương mình

Cô học sinh làng chài viết tiếp ước mơ từ chính quê hương mình
9 giờ trướcBài gốc
Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh nhận giải Nhất cuộc thi viết “Tự hào Việt Nam” năm 2025
Cái tin cô bé Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa, xã Phan Rí Cửa vừa xuất sắc giành giải Nhất toàn quốc trong cuộc thi viết “Tự hào Việt Nam” năm 2025 với tác phẩm mang tên “Sống có ước mơ chính là cách em viết tiếp câu chuyện tự hào”, cuộc thi do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức và trao giải vào ngày 26/10/2025 đã làm xôn xao cả làng chài nghèo ven biển Lâm Đồng.
Ba của Oanh là ngư dân, quanh năm lênh đênh bám biển ngoài khơi, mẹ ở nhà tảo tần nội trợ lo toan cho mái ấm. Nhà có 5 chị em gái, chuyện áo cơm đều trông chờ vào những chuyến tàu đánh bắt của ba trở về. Dù chẳng mấy dư dả nhưng cả 5 chị em đều ham học. Chị hai của Oanh đang học năm 4 đại học, chị ba học lớp 12, Oanh bước vào lớp 10 với nhiều ấp ủ và 2 em nhỏ đang học tiểu học. Dưới nếp nhà đơn sơ nơi xóm biển đầy nắng gió ấy, tình thương và sự hiếu học như ngọn lửa nhỏ luôn sưởi ấm để họ cùng cố gắng đi qua những khó khăn.
Tài sản lớn nhất của gia đình Oanh có lẽ là những tờ giấy khen, những giải thưởng mà 5 chị em của Oanh đạt được. Đó là thứ “vật chất” hiện hữu có giá trị tinh thần vô giá được cha mẹ Oanh nâng niu, gìn giữ, dành một vị trí trang trọng trong ngôi nhà để treo lên.
Oanh chia sẻ: Bài thi “Sống có ước mơ chính là cách em viết tiếp câu chuyện tự hào” được em viết nên từ chính câu chuyện của cuộc đời mình. Sinh ra và lớn lên bên một làng chài nhỏ ven biển, nơi hầu hết mọi người đều gắn bó với sóng nước, với những chuyến ra khơi để đổi lấy cơm ăn, áo mặc. Chính vì thế, em thấu hiểu hơn ai hết nỗi vất vả, cơ cực của người dân quê, cũng như ước mơ được học tập, được vươn xa của biết bao bạn bè cùng trang lứa. Cũng ở nơi đây, giúp em hiểu được sự nhọc nhằn, những giọt mồ hôi hòa trong hơi muối mặn để đổi lấy bữa cơm, manh áo của biết bao người.
Cũng vì lẽ đó, Oanh cho rằng, giáo dục là con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời, bởi em từng chứng kiến nhiều bạn cùng trang lứa phải gác lại ước mơ đến trường vì hoàn cảnh khó khăn. “Nỗi khát khao được học, được vươn lên của các bạn đã trở thành động lực thôi thúc em cố gắng từng ngày. Bài dự thi này không chỉ là một dòng tự sự, mà là cách em tri ân quê hương mình, tri ân cha mẹ và những người lao động thầm lặng nơi làng chài đã nuôi lớn em bằng tình yêu thương, bằng nghị lực sống mạnh mẽ giữa bão gió cuộc đời”, Oanh nói về mục đích tham dự cuộc thi của mình.
Bà Nguyễn Thị Thùy Uyên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Đa tự hào khi chia sẻ về Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh: Đó là một cô bé ngoan hiền, năng động, chăm chỉ và đặc biệt rất giàu cảm xúc. Yêu thích các hoạt động xã hội và luôn lan tỏa tinh thần tích cực đến bạn bè cũng như mọi người xung quanh.
Cũng theo bà Uyên, Oanh luôn tin nếu không ngừng cố gắng, mình sẽ thay đổi được số phận. “Hãy sống có ước mơ, dù có thể chưa đạt được đích đến cuối cùng nhưng niềm tin ấy sẽ dẫn lối chúng ta đến những điều tốt đẹp nhất”, Oanh luôn chắc chắn với tôi về điều đó, bà Uyên khẳng định.
Chính niềm tin ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để Kim Oanh viết nên bài dự thi đầy xúc động. Đó là hành trình vượt khó, khát vọng vươn lên và lòng tự hào về con người Việt Nam, con người nơi quê hương em. Tác phẩm của Oanh được Ban Giám khảo đánh giá cao bởi nội dung chân thật, lối viết trong sáng và cảm xúc sâu lắng. Mỗi câu chữ trong bài đều như thấm đẫm hơi thở cuộc sống của người dân vùng biển, dung dị nhưng mạnh mẽ, chan chứa niềm tin và niềm tự hào.
Trong từng câu chữ, Oanh không chỉ thể hiện tình cảm dành cho gia đình và làng chài đã nuôi dưỡng tâm hồn mình, mà còn gửi gắm một ước vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ được bước ra thế giới, học hỏi thật nhiều điều mới mẻ để góp phần xây dựng đất nước và tiếp thêm niềm tin, hi vọng cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn giống mình hôm nay.
Cô bé có nước da màu biển với nụ cười tỏa nắng tự tin nói với tôi về ước mơ được trở thành công dân toàn cầu của mình. Mơ ước ấy của Oanh không phải một ngày nào đó rời xa làng chài nhỏ bé này, mà để mang những hình ảnh của quê hương đến gần hơn với thế giới. Tôi tin, Oanh biết ước mơ có thể cho em đôi cánh để bay cao, nhưng cội nguồn sẽ là thứ giúp em không lạc lối giữa bộn bề cuộc sống sau này.
Linh Đan .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/co-hoc-sinh-lang-chai-viet-tiep-uoc-mo-tu-chinh-que-huong-minh-399226.html