Em Trần Võ Bảo Nhi được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tuyên dương là tài năng trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2025
Cơ duyên đến với bàn cờ của Bảo Nhi bắt đầu từ những ngày giãn cách trong dịch Covid-19. Khi ấy, ba của em mua một bộ cờ nhỏ để cả nhà cùng chơi cho vui. Thế nhưng, chỉ sau vài lần hướng dẫn, Nhi đã nhớ được từng quân cờ, nắm rõ cách đi và đặt đúng vị trí. “Khi thấy con nắm bắt rất nhanh, chúng tôi nhận ra cháu có năng khiếu. Từ đó, gia đình bắt đầu quan tâm và tạo điều kiện để con gắn bó lâu dài với cờ vua”, chị Võ Thị Như Quỳnh, mẹ của Bảo Nhi chia sẻ.
Từ khi mới 5 tuổi, em đã có thể ngồi hàng giờ trước bàn cờ, tập trung vào từng nước đi. Càng lớn, Bảo Nhi càng trưởng thành hơn trong tư duy chiến lược, biết cách phân tích tình huống, tính toán đường đi dài hơi và đưa ra quyết định dứt khoát. “Điều con học được nhiều nhất từ cờ vua là phải kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Thắng hay thua cũng đều giúp con trưởng thành hơn”, Bảo Nhi bộc bạch. Với em, bàn cờ là nơi rèn luyện bản lĩnh, dạy em biết trân trọng từng cơ hội để tiến bộ.
Từ niềm yêu thích ấy, Bảo Nhi dần nhận ra những bài học quý giá trong học tập. Các môn Toán và Tiếng Anh trở thành thế mạnh khi em biết phân tích, lập luận và ghi nhớ hiệu quả hơn. Từ cờ vua đến ngôn ngữ, hành trình học hỏi của Bảo Nhi như được nối dài thêm một bước. Ngoài tình yêu với bàn cờ, Bảo Nhi cũng rất yêu thích tiếng Anh. Sống trong môi trường có mẹ là giáo viên ngoại ngữ ngay tại ngôi trường mình đang theo học, em được tiếp xúc với ngôn ngữ này từ sớm. Với Nhi, tiếng Anh khi kết hợp cùng cờ vua, còn mở ra cơ hội để em đến gần hơn với các sân chơi quốc tế, nơi em có thể vừa chơi cờ vừa kết bạn với nhiều người bạn mới.
Phía sau niềm đam mê và sự chủ động của cô bé là cách đồng hành rất đặc biệt từ gia đình. Ba mẹ hiểu rằng mỗi thành tích đều khởi nguồn từ niềm vui học hỏi, nên luôn chọn cách lặng lẽ dõi theo và khích lệ thay vì áp đặt. “Điều chúng tôi mong muốn nhất là con luôn giữ được niềm hứng thú và tinh thần rèn luyện. Thành tích chỉ là phần thưởng thêm, còn quan trọng nhất là sự trưởng thành của con trong từng ngày”, chị Quỳnh tâm sự.
Từ tình yêu thương và sự thấu hiểu của ba mẹ, Bảo Nhi đã gặt hái những “trái ngọt” đầu tiên. Trong năm học 2024 - 2025, em giành được 2 huy chương Bạc cá nhân và 1 huy chương Đồng đồng đội tại Giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng. Bước sang năm 2025, em tiếp tục ghi dấu ấn với 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng tại Giải Cờ vua Câu lạc bộ quốc gia. Những phần thưởng ấy là kết quả xứng đáng cho nỗ lực nhiều năm qua, đồng thời là động lực để em tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.
Những tấm huy chương lấp lánh mang lại niềm vui cho Bảo Nhi, đồng thời trở thành niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và gia đình. Thành tích ấy khẳng định tài năng của em, mở ra triển vọng để em tiến xa hơn trên hành trình chinh phục bộ môn cờ vua.
Hương Ly .