Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một tặng hoa chúc mừng tại lễ trao Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Trần Thị Kim (Nhà thơ Lê Giang) và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Gắt (Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ), tại nhà riêng ở phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, vào tháng 3-2024
NHẠC SĨ PHAN HỮU LÝ: Nhạc của Lư Nhất Vũ như một dòng chảy nhẹ nhàng
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông bà Lư Nhất Vũ - Lê Giang vào năm 1988, khi tôi cùng đoàn đi điền dã sưu tầm dân ca Sông Bé tại TX.Thủ Dầu Một. Đợt công tác này đã thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp.
Tôi nhớ như in giọng trầm ấm của ông khi kể về mối thân tình giữa ông và ba tôi, thầy Phan Ngọc Lang, trong những ngày ông theo học tại trường Nguyễn Trãi. Lúc đó, ba tôi là thầy giáo dạy âm nhạc và tiếng Pháp.
Kể từ đó, tôi có dịp tiếp tục hỗ trợ ông, vì tôi biết sử dụng phần mềm chép nhạc Encore. Những ca khúc mới sáng tác của ông, tôi được nhờ đánh máy. Tôi không dám nhận thù lao, nhưng nhạc sĩ Võ Đông Điền khuyên tôi cứ nhận, bởi nếu không, ông Lư Nhất Vũ sẽ cảm thấy áy náy. Tôi còn may mắn được giúp ông bà Lư Nhất Vũ - Lê Giang đánh máy hàng trăm ca khúc cho các tuyển tập của họ xuất bản vào các năm 2022, 2023.
Nhạc của ông, như một dòng chảy nhẹ nhàng, đã vang lên khắp mọi miền đất nước. Mỗi sáng tác của ông đều chứa đựng dấu ấn của từng thời kỳ mà ông trải qua. Lư Nhất Vũ, với những tác phẩm vượt thời gian, đã trở thành một tượng đài âm nhạc không thể phai mờ trong lòng những ai yêu mến âm nhạc dân tộc.
Trong số những tác phẩm nổi bật của Lư Nhất Vũ viết về Bình Dương, có thể kể đến các ca khúc như “Về với Bình Dương”, “Nghe tiếng đàn thương”, “Mẹ cho tôi câu hát quê nhà”, “Hát với con sông quê”, “Em là con gái Bình Dương”, và đặc biệt là “Bình Dương nơi mẹ sinh ta”.
“Bình Dương nơi mẹ sinh ta” là một trong những nhạc phẩm được yêu thích và đón nhận nồng nhiệt nhất. Cái hay của ca khúc chính là sự kết hợp giữa chất thơ lãng mạn và cảm xúc của người viết. Lời bài hát không chỉ là sự ca ngợi quê hương, mà còn là một khát vọng gắn bó, yêu thương mãnh liệt đối với mảnh đất Bình Dương. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã khéo léo dệt nên một câu chuyện âm nhạc, khiến người nghe cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của ông dành cho Bình Dương: “Về Bình Dương cho tình ta trẻ lại/ Để yêu hơn yêu mãi đất quê nhà/ Nơi mẹ sinh ta, nơi mẹ sinh ta, nơi đất gọi ân tình/ Cho đời ta luôn gắn bó với quê mình Bình Dương”.
Với giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết, bài hát “Bình Dương nơi mẹ sinh ta” thường xuất hiện trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh Bình Dương. Bài hát được nhiều ca sĩ, đơn vị lựa chọn để biểu diễn trong các chương trình văn nghệ, từ các sự kiện cộng đồng cho đến các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.
Nghệ sĩ Thăng Long, Đội trưởng Đội ca múa nhạc Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, chia sẻ ông vô cùng trân trọng những tác phẩm của Lư Nhất Vũ vì “đây là những sáng tác kinh điển, mang đậm tình quê hương”.
Các sáng tác về Bình Dương là món quà vô giá nhạc sĩ Lư Nhất Vũ dành tặng cho quê hương
Nhân dịp Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi do Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương tổ chức, nghệ sĩ Thăng Long quyết định chọn ca khúc “Bình Dương nơi mẹ sinh ta” do nhạc sĩ Minh Tâm (nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX.Bến Cát, nay là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP.Bến Cát) phối khí để dự thi và đã dành được điểm số cao nhất. Điều làm nghệ sĩ Thăng Long hạnh phúc nhất không phải là giải thưởng, mà là việc được hát ca ngợi quê hương và con người Bình Dương bằng âm nhạc tuyệt vời của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.
Bằng những ca khúc mang đậm bản sắc quê hương, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng những người con Bình Dương. Các tác phẩm của ông là những khúc hát ngọt ngào, vừa là nỗi nhớ nhung, vừa là niềm tự hào về mảnh đất quê hương. Qua mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca, Lư Nhất Vũ đã dựng xây nên một tình yêu mãnh liệt, bền vững đối với Bình Dương. Cũng qua đó, ông đã góp phần làm cho âm nhạc Việt Nam phong phú, gần gũi với những ai yêu quý quê hương mình. Những tác phẩm của ông là món quà vô giá mà người nhạc sĩ tài hoa này dành tặng cho thế hệ mai sau.
Tự hào “Đất quê ta Bình Dương”
Kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm cùng đội văn nghệ ngành giáo dục Bình Dương tham gia Liên hoan “Tiếng hát giáo viên toàn quốc” khu vực 4 năm 2016, thầy Nguyễn Ngọc Khuê, giáo viên trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa tỉnh, cho biết hợp xướng “Đất quê ta Bình Dương” do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sáng tác và lời của nhà thơ Lê Giang gồm khúc mở đầu và 3 chương được cất lên tại hội thi là điều hết sức tuyệt vời. Một Bình Dương tự hào của quá khứ, hiện tại và tương lai được giới thiệu cùng bè bạn đầy trìu mến. Hơn hết, đó là sự hãnh diện của các thầy cô…
Lúc đến thăm và dự buổi tập luyện của các thầy cô giáo, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tâm sự, tác phẩm được ông sáng tác năm 2002 và đến hôm nay nhạc sĩ mới được nghe trọn vẹn cả tác phẩm của mình.
THỤC VĂN