Những chiếc bàn bày đầy rau củ tươi trong phiên chợ nghĩa tình của Trường Mầm non 20-10.
Phiên chợ nghĩa tình, nơi gửi gắm tấm lòng của cô và trò
Những ngày miền Trung, Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, tại Đà Nẵng, các trường mầm non trở thành những “ngọn lửa nhỏ” thắp lên tinh thần sẻ chia, lan tỏa hơi ấm yêu thương về với Phú Yên, Đắk Lắk, nơi nhiều gia đình đang gồng mình vượt qua khó khăn.
Ở Trường Mầm non 20-10 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), không khí ấy hiện lên rõ nhất trong những phiên chợ nghĩa tình, khi những chiếc bàn nhỏ bày đầy rau củ tươi, bánh trái do chính tay cô giáo chuẩn bị, bên cạnh là những giỏ hàng đồ chơi, vật dụng học tập được phụ huynh mang đến góp vui. Tiếng nói cười rộn rã, những bàn tay tí hon của trẻ phụ các cô sắp xếp gian hàng đã tạo nên không gian ấm áp, nơi mỗi món hàng bán ra đều gửi gắm tấm lòng sẻ chia hướng về đồng bào vùng lũ.
Bà Trần Thị Hà Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10 cho biết, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường tổ chức phiên chợ nghĩa tình nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt. Trong không gian thân quen của sân trường, những gian hàng nhỏ do cô và phụ huynh cùng chuẩn bị thu hút đông đảo sự tham gia. Tổng số tiền thu được 20 triệu đồng được gửi đến người dân xã miền núi Hùng Sơn, nơi còn nhiều khó khăn sau thiên tai.
Các cô giáo Trường Mầm non 20-10 sắp xếp áo quần để gửi cho trẻ mầm non vùng ảnh hưởng của lũ lụt.
Không chỉ vào dịp đặc biệt, mỗi tháng Trường Mầm non 20-10 đều duy trì phiên chợ nghĩa tình để bán rau củ sạch, bánh do cô giáo làm, cùng các vật dụng học tập, trang trí. Đồng tiền quyên góp tuy không lớn nhưng đều đến từ tấm lòng của cả tập thể, những người luôn mong muốn lan tỏa yêu thương đến người nghèo, gia đình khó khăn, người bệnh tật hay các hộ gia đình chính sách.
Bà Trần Thị Hà Thanh (thứ 3, từ phải qua) – Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10 trao tiền ủng hộ của Trường đến MTTQ Việt Nam phường Hải Châu, để gửi đến hỗ trợ đến người dân vùng lũ.
Bà Hà Thanh chia sẻ: “Trường đã tổ chức ba đợt quyên góp, trong đó đợt hai và ba này, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh gửi đến người dân Phú Yên và Đắk Lắk những phần quà gồm quần áo, chăn mền, sữa, gạo, dép… Đây là những món quà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Chúng tôi chỉ mong hơi ấm này đến kịp với bà con và đặc biệt là các trẻ nhỏ đang chịu nhiều thiệt thòi sau mưa lũ”.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (quận Hải Châu), tinh thần sẻ chia cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Bà Hoàng Thị Lệ Hoa – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi, nhà trường nhận được nhiều nhu yếu phẩm dành cho trẻ nhỏ, cùng tiền và quà gửi đến đồng bào Phú Yên.
“Những phần quà được chúng tôi trao trực tiếp đến người dân vùng lũ. Riêng phần tiền quyên góp, nhà trường đã gửi 19 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng để Mặt trận làm cầu nối hỗ trợ bà con”, bà Lệ Hoa nói.
Trường Mầm non Hoa Phượng đỏ chia sẻ yêu thương, hướng về đồng bào bị lũ lụt.
Bà Hoa chia sẻ thêm: “Chúng tôi mong muốn không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn gieo vào tâm hồn học trò tình yêu thương, lòng nhân ái. Từ những hoạt động này, phụ huynh và học sinh hiểu hơn ý nghĩa của sự sẻ chia, điều cần được nuôi dưỡng từ tuổi mầm non”.
Cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng phụ huynh tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.
Hưởng ứng công văn ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai từ Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Trường Mầm non Măng Non (phường Hải Châu) cũng nhanh chóng lên kế hoạch ủng hộ, hướng trái tim về bà con vùng lũ Phú Yên và Đắk Lắk.
Cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Măng Non (phường Hải Châu) san sẻ yêu thương, hướng về đồng bào bị lũ lụt.
Chia sẻ của Hiệu trưởng Trương Thị Phương Tâm: “Ngay khi nhận thông tin về những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh và Công văn kêu gọi của Sở GD&ĐT, với “tinh thần tương thân tương ái”, nhà trường đã lên kế hoạch kêu gọi ủng hộ. Toàn bộ số tiền thu được chuyển giao về Sở GD&ĐT để làm cầu nối chuyển đến hỗ trợ kịp thời cho bà con, đặc biệt là đội ngũ giáo viên và trẻ mầm non chịu ảnh hưởng sau lũ.
Mỗi món quà nhỏ là một lời chúc bình an, một hơi ấm sẻ chia. Tuy những gói quà nặng nghĩa tình này không thể xoa dịu hết nỗi đau, nhưng chúng tôi tin rằng, chúng sẽ là nguồn động viên tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ sớm vượt qua bão giông”.
Hoàng Vinh