Mỗi năm, Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley lại trở thành điểm đến không thể thiếu của giới yêu âm nhạc toàn cầu. Tuy nhiên, ánh đèn sân khấu chưa tắt thì hậu trường đã "nóng lên" vì những rắc rối liên quan đến... giờ giới nghiêm.
Mới đây, Goldenvoice - đơn vị tổ chức Coachella lại tiếp tục bị Thành phố Indio, California phạt 20.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng) sau khi buổi biểu diễn của rapper đình đám Travis Scott kéo dài quá 1 giờ sáng trong đêm diễn ngày 12 tháng 4. Đây là khung thời gian giới hạn nghiêm ngặt theo quy định trong giấy phép tổ chức lễ hội của thành phố ban hành từ năm 2013.
Theo thỏa thuận giữa Goldenvoice và chính quyền địa phương, tất cả các buổi diễn tại Coachella phải kết thúc trước 1 giờ sáng vào thứ Sáu và thứ Bảy, và trước nửa đêm vào Chủ Nhật. Mỗi khi vi phạm, đơn vị tổ chức không chỉ bị phạt 20.000 USD mà còn phải trả thêm 1.000 USD cho mỗi phút kể từ phút thứ sáu sau giờ giới nghiêm - một mức phạt không hề nhỏ khi cộng dồn nhiều sự kiện.
Dù Travis Scott là một trong những cái tên "nóng" nhất lễ hội năm nay, nhưng sự xuất hiện trễ và kéo dài buổi diễn đến khoảng 1:03 sáng đã khiến Goldenvoice phải móc hầu bao. Đáng nói, nguyên nhân khởi đầu chậm trễ phần nào liên quan đến một "sự cố lửa" ít ai ngờ tới.
Theo nguồn tin của TMZ, ban nhạc punk rock huyền thoại Green Day biểu diễn ngay trước Travis Scott đã gặp sự cố với màn pháo hoa kết thúc, khiến một cái cây gần sân khấu bắt lửa. Vụ việc khiến phần biểu diễn của ban nhạc bị chậm 15 phút, kéo theo cả lịch trình phía sau bị đảo lộn. Travis Scott dù chỉ khởi đầu muộn khoảng 5 phút đã phải "trả giá" bằng khoản phạt 20.000 USD mà Goldenvoice gánh chịu.
Tuy nhiên, trong tuần lễ thứ hai của Coachella, nam rapper đã "lấy lại phong độ" khi đảm bảo kết thúc đúng giờ dù vẫn lên sân khấu trễ - một nỗ lực nhằm tránh thêm tiền phạt và gây mất điểm với ban tổ chức.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên Coachella "vượt rào" giờ giới nghiêm. Năm 2009, huyền thoại Paul McCartney khiến người hâm mộ mãn nhãn với một set diễn kéo dài đến 54 phút sau giờ giới nghiêm và Goldenvoice đã phải chi ra đúng 54.000 USD theo mức phạt cũ.
Gần đây hơn, năm 2023 được xem là năm "đắt đỏ" khi Bad Bunny, Frank Ocean và Calvin Harris thi nhau về trễ trong Tuần 1, khiến công ty tổ chức nhận mức phạt kỷ lục 117.000 USD. Tuần 2 cũng không khá hơn với 51.000 USD từ các màn trình diễn của Bad Bunny, Skrillex, Fred Again và Four Tet. Năm 2024, Lana Del Rey cũng "contribute" 13 phút quá giờ - trị giá 28.000 USD vào bảng thống kê những lần "vi phạm đáng nhớ" của lễ hội.
Trong khi người hâm mộ không ngừng hò reo và đòi encore, các nhà tổ chức lại phải lo từng phút trôi qua sau giờ quy định. Coachella với hàng trăm ngàn khán giả và hàng chục nghệ sĩ hàng đầu thế giới không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là một "cuộc đua với đồng hồ".
Bình Nguyên