'Cơn ác mộng' của DAY6

'Cơn ác mộng' của DAY6
3 giờ trướcBài gốc
Đáng lẽ ra, buổi hòa nhạc của DAY6 tại Jakarta phải là một đêm rực rỡ, nơi cảm xúc thăng hoa cùng âm nhạc, nơi người hâm mộ được sống trọn vẹn với thần tượng mình yêu mến. Thế nhưng, sự kiện này lại trở thành vết thương lòng sâu sắc trong ký ức của hàng nghìn người tham dự - không phải vì màn trình diễn kém cỏi, mà vì sự hỗn loạn và vô trách nhiệm đến từ ban tổ chức.
Trước giờ G: Sự bất an bắt đầu từ những thay đổi đầy nghi vấn
Ngay từ trước khi đêm diễn bắt đầu, những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện. Mecima Pro - đơn vị tổ chức khiến người hâm mộ choáng váng khi thông báo đổi địa điểm sang một sân vận động mái che mở, chỉ cách buổi diễn vài ngày. Với thời tiết nổi tiếng thất thường của Jakarta, quyết định này chẳng khác nào ném "con dao hai lưỡi" vào trải nghiệm của khán giả. Không một lời giải thích thuyết phục, không một phương án hỗ trợ thích đáng - người hâm mộ buộc phải chấp nhận, hoặc từ bỏ.
Đáng lo hơn, cách bố trí chỗ ngồi cũng bị thay đổi vào phút chót. Những ai bỏ tiền để chọn vị trí tốt hơn không được hoàn tiền, cũng không nhận được bất kỳ phương án thay thế hợp lý nào. Niềm háo hức nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác hoang mang, hụt hẫng và tức giận.
Đêm diễn định mệnh: Khi fan bị bỏ rơi giữa tâm bão
Ngày diễn ra buổi hòa nhạc cũng chính là lúc thảm họa thực sự ập đến. Dưới cơn mưa như trút nước và gió giật mạnh, hàng dài người hâm mộ phải đứng chờ ngoài trời suốt nhiều giờ đồng hồ. Không có mái che, không có chỗ trú, không một ai từ ban tổ chức đứng ra điều phối hoặc hỗ trợ.
Trong khi đó, các nhân viên Mecima Pro lại yên vị bên trong khu vực được che chắn, phớt lờ hoàn toàn những ánh mắt cầu cứu phía bên ngoài. Hình ảnh ấy như một cái tát vào lòng tin của khán giả - những người luôn sẵn sàng ủng hộ, đồng hành và bỏ tiền mua vé vì đam mê chân thành.
Khi cuối cùng cũng được bước vào bên trong, người hâm mộ lại tiếp tục đối mặt với những bất cập khác: trật tự hỗn loạn, âm thanh không ổn định, và cả sự thiếu chuẩn bị trong khâu vận hành. Sự bất mãn lan rộng, bầu không khí vốn dĩ nên đầy hứng khởi lại bao trùm bởi sự bức xúc và thất vọng.
Trong lúc đó, các thành viên của DAY6 thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Ngay từ phần kiểm tra âm thanh, họ đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì những gì đang diễn ra - dù họ không phải là người chịu trách nhiệm. Đáng chú ý hơn nữa, các thành viên được cho là đã có những cuộc trao đổi căng thẳng với đại diện Mecima Pro phía sau cánh gà. Những ánh mắt lo lắng, hành động chủ động xin lỗi, tất cả thể hiện rõ sự đồng cảm và nỗi thất vọng sâu sắc của chính nghệ sĩ.
Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội là hành động bất ngờ của DAY6 ở cuối buổi diễn. Theo thông lệ, các nghệ sĩ thường giơ cao những biểu ngữ do người hâm mộ chuẩn bị để ghi lại khoảnh khắc đoàn kết. Tuy nhiên, khi phát hiện những biểu ngữ mà họ cầm không đến từ fandom mà do chính ban tổ chức phát ra, DAY6 lập tức đặt chúng xuống, từ chối sử dụng trong ảnh nhóm.
Hành động tuy nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ của DAY6 đã được cộng đồng fan xem là một hình thức phản kháng tinh tế, một lời tuyên bố im lặng nhưng đầy sức nặng: họ đứng về phía người hâm mộ, không chấp nhận việc sử dụng hình ảnh vì mục đích che đậy sai lầm tổ chức.
Lời xin lỗi muộn màng và làn sóng giận dữ trên mạng xã hội
Không lâu sau đó, JYP Entertainment đã phát hành một thông cáo xin lỗi chính thức, thừa nhận sự phối hợp kém với đối tác địa phương và cam kết rút kinh nghiệm cho tương lai. Tuy nhiên, lời xin lỗi đó không đủ để xoa dịu làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng người hâm mộ.
Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài đăng tố cáo, chia sẻ kinh nghiệm và yêu cầu minh bạch được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người hâm mộ yêu cầu Mecima Pro phải chịu trách nhiệm, công khai nguyên nhân dẫn đến sự cẩu thả, đồng thời có biện pháp bồi thường thỏa đáng.
Dẫu DAY6 đã làm tất cả những gì có thể để cứu vãn đêm nhạc, hình ảnh họ đứng giữa một "cơn bão" cả nghĩa đen lẫn bóng sẽ còn đọng lại lâu dài trong tâm trí người hâm mộ. Đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc thất bại, mà là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm tổ chức sự kiện - nơi mà đam mê không được phép bị lạm dụng, và sự an toàn của khán giả không bao giờ được xem nhẹ.
Người ta thường nói: "Âm nhạc có thể chữa lành". Nhưng không một giai điệu nào có thể xoa dịu nỗi đau của sự vô tâm, thiếu trách nhiệm. Sau tất cả, người hâm mộ không cần nhiều, chỉ cần được tôn trọng.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/con-ac-mong-cua-day-6-202505052217426735.html