- Đường vào nhà bạn mới được mở, rộng rãi quá, đi lại thuận tiện hơn trước nhiều.
- Ừ, mọi người đều rất phấn khởi. Mở rộng được con đường này là nhờ chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân đấy bạn, trong đó có công không nhỏ của anh Phạm Văn Vụ, Trưởng thôn Kim Tiên.
Rồi chị Huyền kể thêm:
- Anh Vụ đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được lợi ích của việc mở đường đối với đời sống bà con trong thôn. Vì vậy,
9 hộ dân đã nhất trí hiến tặng 180m² đất, tự phá dỡ tường rào và công trình phụ trên đất để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Hiểu được tâm tư của người dân, anh cũng tham mưu với lãnh đạo xã hỗ trợ những gia đình tự nguyện hiến đất làm đường. Do đó, con đường thôn chỉ rộng 2m nay được mở rộng lên 4m, bạn ạ.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Ngọc cho biết, tuyến đường tuy không dài nhưng đã góp phần thay đổi diện mạo của làng quê, làm thuận lợi hơn cho đời sống sinh hoạt của người dân. Đây cũng là thành quả từ nỗ lực dân vận khéo léo của cán bộ cơ sở, thúc đẩy được sự đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương giàu đẹp
NGƯỜI XÂY DỰNG