Một người dân qua con đường "đau khổ" bị té ngã. Ảnh: D.N
Ngày 1/10, phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống đến tuyến tỉnh lộ 709 đoạn qua 2 thôn Tân Hà và Trà Nô, xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa) để ghi nhận thực tế. Tuyến đường gần chục năm nay chưa được bê tông hóa khiến gần 500 hộ dân, chủ yếu là người đồng bào RagLai phải sống chung với cảnh "nắng bụi, mưa lầy", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tuyến đường hơn 3km trở thành nỗi ám ảnh thường trực
Tỉnh lộ 709 được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối xã Phước Hà với các địa phương khác, tạo điều kiện cho việc đi lại, buôn bán và phát triển sản xuất. Thế nhưng, đoạn đường dài hơn 3km chạy qua 2 thôn Tân Hà và Trà Nô đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của gần 500 hộ dân.
Theo quan sát, mặt đường loang lổ, chằng chịt ổ voi, ổ gà, nhiều đoạn biến thành vũng bùn sâu khi mưa xuống. Hình ảnh xe máy ngập nửa bánh, người đi đường trượt ngã hay học sinh lấm lem bùn đất đã trở thành chuyện thường ngày.
Chị Báo Thị Giàu (ở thôn Tân Hà) có nhà sát tuyến tỉnh lộ 709, than thở: "Ngày mưa, xe máy đi qua đoạn đường này rất dễ bị ngã. Như trong tuần này, mưa kéo dài, trước nhà tôi đường xấu nên đã có 2 - 3 vụ xe máy né ổ voi, ổ gà rồi trượt bánh ngã xuống đường, may mắn không có thương tích nặng".
"Vào mùa mưa người đi xe máy phải dò dẫm từng đoạn đường, cố gắng tránh những hố nước sâu. Thế nhưng, nhiều trường hợp không may, xe bị ngã, bùn đất văng tung tóe", ông Châu Văn Bóng (ở thôn Trà Nô) nói.
Con đường 'đau khổ' ở làng đồng bào RagLai (tỉnh Khánh Hòa) trở thành nỗi ám ảnh thường trực của gần 500 hộ dân. Ảnh: D.N
Ông Chamaleá Tuế - Bí thư Chi bộ thôn Trà Nô cho biết, toàn thôn hiện có 281 hộ dân/1.155 khẩu, tuyến tỉnh lộ 709 gần chục năm nay chưa được bê tông hóa nên đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tuyến đường này là đường huyết mạch để bà con lưu thông đến trung tâm hành chính xã Phước Hà, học sinh đến các điểm trường tiểu học, THCS và vận chuyển nông sản, trao đổi hàng hóa ở các xã Ninh Phước, Thuận Nam, quốc lộ 1A…
"Từ đầu tháng 8 bắt đầu vào mùa mưa khiến việc vận chuyển nông sản, đi lại của người dân và học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến đường này có nhiều ổ voi, ổ gà nên khi mưa nước đóng vũng khiến không ít vụ tai nạn nhẹ xảy ra, may mắn chưa có thương vong nhưng nỗi lo luôn hiện hữu", ông Tuế nói.
Nhiều đoạn trên tỉnh lộ 709 biến thành vũng nước sâu khi mưa xuống. Ảnh: Duy Ngọc
Còn ông Tạ Yên Phai - Trưởng Ban quản lý thôn Tân Hà cho biết, bên cạnh nỗi lo về sản xuất, 199 hộ dân/864 khẩu ở thôn Tân Hà còn canh cánh chuyện con em đến trường. Học sinh ở 2 thôn mỗi ngày đều phải vượt qua đoạn đường lầy lội để đến lớp.
Ông Phai bộc bạch: "Ngày mưa, nhiều em đi học bị trượt té ngã, bẩn hết cả quần áo. Không chỉ học sinh, mà giáo viên cũng gặp khó khăn khi đến trường".
Tuyến đường rình rập tai nạn. Ảnh: D.N
Nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 709 còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người đi xe máy qua đoạn đường có vũng nước rất dễ trượt ngã, đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.
Hình ảnh chiếc xe máy ngã dúi dụi bên vũng nước sau cơn mưa không còn xa lạ với người dân nơi đây.
"Nếu tình trạng này không được khắc phục, nguy cơ xảy ra những tai nạn nghiêm trọng là điều khó tránh khỏi", ông Chamaleá Tuế - Bí thư Chi bộ thôn Trà Nô lo lắng.
Đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Duy Ngọc
Ông Chamaleá Tuế và ông Tạ Yên Phai cho biết, người dân 2 thôn đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, mong muốn được đầu tư nâng cấp tuyến tỉnh lộ 709. Tuy nhiên, nhiều năm qua, con đường chỉ được vá sửa tạm thời, sau một thời gian ngắn lại hư hỏng.
Bà con mong các cấp ngành sớm có giải pháp nâng cấp, sửa chữa tỉnh lộ 709. Đây không chỉ là nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt, sản xuất mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn tính mạng của người dân.
Duy Ngọc