Con đường mở hướng tương lai

Con đường mở hướng tương lai
2 giờ trướcBài gốc
Ước mơ ngàn đời
Đường Cao Minh - Lũng Mắt là đường liên thôn có tổng chiều dài 7km, hiện trạng nền đường rộng 5m, từ cuối những năm 2000, mặt đường đã được bê tông hóa 4,7km. Hiện nay, còn gần 3 km mặt đường cuối tuyến là đường đất chưa được đầu tư xây dựng, vào mùa nắng thì bụi bẩn, mùa mưa thì lầy lội làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và gây khó khăn cho các phương tiện tham giao thông trên tuyến đường.
Ông Triệu Văn Kim, thôn Cao Minh, năm nay gần 80 tuổi, ông đã chứng kiến những khó khăn, vất cả của nhiều thế hệ người dân trong thôn khi hằng ngày phải đi bộ trên con đường nhỏ, hẹp luồn lách qua những khe núi rậm rạp hiểm trở để lùa trâu lên núi Khau Làng hoặc sang thôn Lũng Mắt những khi có việc hiếu hỷ; giờ thì khác, có con đường rộng rãi đi qua thôn, xe máy, ô tô, phương tiện đi lại vận chuyển được dễ dàng nên ông rất phấn khởi.
Người dân thôn Lũng Mắt kéo ống dẫn nước để bơm lên điểm thi công bê tông con đường
Trong câu chuyện làm đường Cao Minh - Lũng Mắt, ông bộc bạch: Nhà có 5 nhân khẩu, tuy cuộc sống gia đình còn khó khăn, nhưng khi được cán bộ xã đến tuyên truyền vận động mở đường về bản, ông và vợ con đã đồng ý ngay. Không những vậy, gia đình đã hiến hơn 1.800m2 đất và tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng thi công. Ông cho rằng, có con đường, từ nay gia đình ông cũng như bà con trong thôn sẽ không còn phải lo đi bộ trèo đèo vượt suối nữa, hàng hóa làm ra cũng không phải mang vác trên đôi vai, đôi chân đi ra chợ bán, tết này có con đường về thôn bản bà con sẽ mừng vui khôn siết, vì đó là lòng mong mỏi, ước mơ hàng bao đời bà con nơi đây.
Học tập ông Triệu Văn Kim, trong thôn Lũng Mắt và thôn Cao Minh, 32 hộ dân có đường đi qua đều đã tạo điều kiện thuận lợi sẵn sàng phá bỏ cây ăn quả, cây hồi, hoa màu và hiến hơn 13.000m2 đất để mở rộng đường. Ông Phùng Văn Khu, thôn Lũng Mắt cho biết: Khi đặt vấn đề giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án làm đường, tôi đã phá bỏ 2 cây mít đã cho quả và hơn 100m2 đất vườn để tạo điều kiện thực hiện dự án. Tôi cảm thấy vui khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng.
Khắc phục khó khăn
Có mặt tại hiện trường thi công con đường Lũng Mắt - Cao Minh đoạn dốc núi Khun Hương vào những ngày cuối năm, không khí làm việc rất khẩn trương, các nam nữ thanh niên, có nhiều người lớn tuổi, tốp thì đắp đất tạo những vũng trũng để trữ nước, tốp thì kéo ống nước từ chân dốc để bơm tăng bo lên điểm cao hơn, tốp thì đào đất dựng cột lót bạt để tích nước phục vụ đổ bê tông. Anh Hoàng Văn Hoan, thôn Lũng Mắt cho biết: Do nguồn nước phải lấy từ chân núi Khau Làng, cách chỗ thi công chừng 2 km, ống dẫn nước về có đoạn xuống dốc rồi lên dốc, nên phải tạo các vũng chứa nước khá lớn, rồi lắp 4 trạm bơm nối tiếp nhau mới có thể bơm nước để đến điểm thi công.
Ông Triệu Văn Tiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lũng Mắt hồ hởi: Đã hơn một tháng nay, hơn 80 hộ dân trong thôn luân phiên cử con em đến cùng với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu I) thi công con đường. Mỗi ngày thôn cử ra 10 người để phụ giúp, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ vận chuyển vật liệu. Cùng với lao động, mỗi hộ dân trong thôn còn góp hơn 200 nghìn đồng để làm đường.
Đứng trên đỉnh núi Khun Hương nhìn hình hài của con đường Cao minh - Lũng Mắt vắt qua dãy núi tràn ngập một màu xanh của rừng hồi, hòa cùng màu xanh áo lính của cán bộ, chiế́n sĩ Trung đoàn 12 và bà con địa phương, tạo nên bức tranh sinh động về tình đoàn kết quân dân.
Trung tá Nguyễn Hữu Thái, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu I) phấn khởi: Những ngày đầu tháng 11, Đảng ủy, chính quyền và bà con xã Bằng Mạc tổ chức lễ đón đoàn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 về thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. Trong đợt ra quân làm con đường này có 40 cán bộ, chiến sĩ về tham gia các phần việc cùng bà con đổ bê tông đường Cao Minh - Lũng Mắt.
Trong những ngày làm đường, tại nhiều thôn bản người dân còn gửi tặng bộ đội những món quà giản dị như mớ rau, nải chuối, bao gạo...tất cả đều chứa đựng tấm lòng chân thành của bà con nơi đây. Tình cảm quân dân trong những ngày làm việc chung trở thành chất keo sơn bền chặt, giúp mọi việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Đến trên công trường làm đường dễ bắt gặp hình ảnh người già đứng bên đường động viên chiến sĩ, các chiến sĩ thì kiên trì làm việc trong cái lạnh giá ở vùng cao của tiết trời mùa đông.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bằng Mạc Hoàng Thị Thùy Linh chia sẻ: Đảng bộ, chính quyền và bà con trong xã rất vinh dự, phấn khởi được đón đoàn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 về địa phương hỗ trợ giúp đỡ bê tông hóa con đường và giúp đỡ người dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định truyền thống đoàn kết quân dân. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Khi con đường hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy giao thương, mà con đánh thức cả một vùng rừng hồi rộng lớn với hơn 1.600 ha, cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo cho bà con nơi đây.
Đẩy nhanh tiến độ
Để hoàn thành tuyến đường đáp ứng mong mỏi của người dân, từ tháng 11 năm ngoái, xã Bằng Mạc đã khởi công đầu tư bê tông hóa đoạn đường còn lại gần 3 km, với tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng. Để hoàn thành con đường, xã đã chủ động bố trí hơn 3,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025. Cùng đó, UBND xã xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ, đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đóng góp từ 500 nghìn đồng/người trở lên, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã đóng góp 2 triệu đồng/người trở lên, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đóng góp từ 5 triệu đồng/người trở lên. Hộ gia đình trên địa bàn toàn xã vận động mức đóng góp từ 200 nghìn đồng/hộ trở lên.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 thi công trên đoạn đường dốc thuộc dãy núi Khun Hương thôn Lũng Mắt
Kết quả chỉ sau một tháng phát động, cán bộ, đảng viên, người dân đã quyên góp hơn 360 triệu đồng, 32 hộ dân ở các thôn có tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tạo mặt bằng sạch, góp phần rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí cho Nhà nước, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đến ngày 8/1/2026, tuyến đường tại thôn Lũng Mắt đi qua núi Khun Hương dài 1,5 km đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiến độ, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân. Đoạn đường từ núi Khun Hương đến thôn Cao Minh dài gần 1,3 km sẽ được hoàn thành trong năm 2026.
Ông Phùng Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Mạc cho biết thêm: Sự chung tay của Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, người dân và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, một phần con đường liên thôn Cao Minh - Lũng Mắt đã hoàn thành, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay của người dân 2 thôn. Đây là tuyến đường giao thông nông thôn không chỉ phục vụ cho việc đi lại, rút ngắn khoảng cách di chuyển của người dân thôn Cao Minh (xã Bằng Hữu cũ) đến trung tâm hành chính xã Bằng Mạc, rồi kết nối với quốc lộ 1A. Con đường hoàn thành còn mở ra nhiều triển vọng để bà con các dân tộc nơi đây mở mang phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.
PHÙNG KHIÊM
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/con-duong-mo-huong-tuong-lai-5072518.html